Cha bệnh nặng sắp qua đời vẫn qụết nằm lên cáng, nắm tay con gái dẫn vào lễ đường: Con hạnh phúc vì giây phút ấy có bố ở bên!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta thường nói con gái là ngư‌ời tìn‌h kiếp trước của cha, liệu có phải do kiếp trước còn vương vấn nên cha và con gái luôn quấn quýt bên cạnh nhau không? Có lẽ, trong mắt người con, cha chính là siêu anh hùng là người đàn ông duy nhất không toan tính và dù có đi cả cuộc đời, con cũng sẽ khó tìm được hình mẫu thứ 2
Cha bệnh nặng sắp qua đời vẫn qụết nằm lên cáng, nắm tay con gái dẫn vào lễ đường: Con hạnh phúc vì giây phút ấy có bố ở bên!
Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, chúng ta đã không ít lần chứng kiến bao câu chuyện đầy xúc động và cảm xúc của cha và con gái và ở trường hợp sau cũng sẽ khiến chúng ta rơi lệ.

Câu chuyện kể về người cha tên Pedro Villarin (65 tuổi) đang điều trị uꞑg tꞕư gan giai đoạn cuối với những cơn đau h.à.n.h hạ ông suốt gần 1 năm qua.

Biết bản thân chẳng còn thể ở bên cạnh cha mình bao lâu nữa, cô con con gái Charlotte Villarin qụết định xin cha mẹ 2 bên gia đình được làm đám cưới sớm hơn 2 tháng so với dự định.

Dự định của gia đình là thuê 1 xe cứu thương và 1 y tá để đưa ông Pedro đến đám cưới, sau đó ông sẽ được ngồi trên xe lăn và dẫn con gái vào lễ đường.

Nhưng khi đến lễ cưới, sức khỏe của ông chuyển biến xấu đi, không đủ sức để ngồi xe lăn nên ông phải nằm trên cáng cứu thương để thực hiện tâm nguyện cuối đời của ông.

Một đứa cháu trong gia đình giúp ông hoàn thành tâm nguyện ấy nghẹn ngào chia sẻ rằng ” Đó là ngày có lẽ tôi chẳng bao giờ quên đường, có quá nhiều cảm xúc xen lẫn. Tôi buồn vì sắp phải xa chú của tôi nhưng tôi vui vì chú ấy đã đến để chúc mừng hạnh phúc cho đám cưới con gái mình.”

Chị Charlotte Villarin chia sẻ “ Bố tôi thực sự đã cố gắng rồi, tôi biết ông ấy đang đau lắm nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười chúc phúc cho tôi. Cảm ơn Chúa đã phù hộ để ông thực hiện được nguyện vọng cuối đời”

Những người có mặt ở đám cưới được chứng kiến cảnh tượng nghẹn ngào ấy đã không khỏi xúc động, nghẹn ngào, cảm động trước tình cảm của cha và con gái. Được biết, sau đám cưới 3 ngày, ông Pedro đã trút hơi thở cuối cùng.

Trong đám tang của ông, cô con gái xúc động nói: “Dù đã x.á.c định tinh thần từ trước nhưng tim tôi vẫn như có ai đó bóp nghẹt, tôi đau đớn vô cùng khi cha đã rời bỏ tôi và gia đình về thế giới bên kia. Chỉ mong nơi đó, cha chỉ toàn hạnh phúc vui vẻ không còn những đau đớn, khổ đau nữa.”

Sau này, Charlotte đăng tải bức ảnh cô hôn cha mình trong lễ cưới với dòng tin nhắn gửi bố: “Bố, con yêu bố rất nhiều” đã thu hút được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Thực sự, nhìn cảnh người thân mình ra đi, bản thân không thể tiếp tục được báo hiếu có lẽ là sự đau buồn nhất .Dẫu vậy, cô đã có một đám cưới khó quên cùng với những giây phút tuyệt vời.

Người cha trong câu chuyện này quả là 1 người đàn ông vĩ đại, dù c‌ơ th‌ể đau đớn, khó chịu nhưng vẫn luôn cố gắng lạc quan, dù phải nằm trên cáng thì ông vẫn muốn nắm tay con gái dẫn vào lễ đường. Có lẽ, trong những giây phút cuối đời, ông biết mình chỉ có thể làm được điều ‘giản đơn’ như vậy.

Nhìn lại xã hội ngoài kia, vẫn còn có biết bao câu chuyện đꭤu ꞁὸꞑg về con cái bất hiếu tranh giành tài sản với cha mẹ hay những hình ảnh cha mẹ đ.á.nh đậᴘ con cái không thương tiếc vì mâu thuẫn cá nhân. Vậy nên, hãy luôn giữ gìn, nâng niu và trân quý gia đình, bố mẹ của mình bạn nhé. Hãy thương lấy mẹ cha của mình, hãy dành thời gian chăm sóc, động viên và ở bên họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật