Xót xa cậu bé 12 tuổi bế em từ Bình Chánh lên quận 11 xin ăn: Em có nụ cười đầy nắng và ước mơ được đi học lại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh cậu bé Cường bế em trai ngồi ở vệ đường khiến ai nhìn cũng thấy nhói lòng.
Xót xa cậu bé 12 tuổi bế em từ Bình Chánh lên quận 11 xin ăn: Em có nụ cười đầy nắng và ước mơ được đi học lại
Ảnh minh họa

Xem Video: Cậu bé mồ côi không mẹ không cha

Cậu bé tên đầy đủ là Trần Văn Cường, năm nay 12 tuổi. Còn em trai chỉ mới hơn gần 2 tuổi. Ngày ngày người ta thấy cậu bế em trai đi xuống từ chiếc xe Bus từ huyện Bình Chánh. Hình ảnh hai anh em ngồi bên lề đường, bên cạnh mấy bịch bánh hộp sữa được cho mà vẻ mặt vẫn luôn tươi tắn khiến người đi đường không khỏi đau lòng.

Được biết, mỗi ngày tầm 5,6 giờ chiều, Cường sẽ bế theo em trai từ nhà ở chợ Bà Lạt lên ngã tư Lê Đại Hành để xin ăn. Đoạn đường khá xa và hai anh em thường mất cả giờ đồng hồ mới đến nơi. Tuy vậy Cường vẫn rất yêu thương và chiều chuộng cậu em 2 tuổi đầy kháu khỉnh của mình.

Ảnh: Tiin.vn

Khi được hỏi chuyện, em thành thật kể lại hoàn cảnh gia đình mình. Cách đây 2 năm, em sống cùng dì và vẫn được đến trường như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng không lâu sau, bố em bị vướng vào vòng lao lý để lại một mình mẹ với 3 đứa con nhỏ cùng 1 em đang trong bụng mẹ. Ngày em bé chào đời, Cường cũng bỏ ngang việc học để theo mẹ vào Sài Gòn kiếm sống

Cũng vì cuộc sống khó khăn và bấp bênh mà sức khoẻ của mẹ ngày một yếu đi. Thương mẹ, Cường bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền. Ban đầu em làm việc ở một quán cơm nhưng vì phải dắt theo em nhỏ nên công việc không hoàn thành tốt được. Từ đó mà em đã gắn mình với việc đi xin ăn

Hoàn cảnh gia đình như thế, song cậu bé luôn toát lên vẻ rạng rỡ và ngây thơ đúng như lứa tuổi. Ngay khi những hình ảnh của cậu được đưa lên, cư dân mạng không khỏi bất ngờ vì nụ cười tươi tắn và đôi mắt “như biết nói” của Cường. Thậm chí dân tình còn nhận xét cậu có nét mặt rất giống một số ngôi sao nổi tiếng.

Mẹ Cường chia sẻ: “Có mấy đêm thằng Cường về trễ, tôi cứ ngồi khóc mà không ngủ được, sáng vẫn phải đi làm kiếm tiền, ở trong công ty mà đứng muốn không vững, mãi cho đến khi chị kế bên nhà trọ cho hay là bé về rồi thì mới yên tâm“. Chị út còn cho biết thêm lúc còn được đi học Cường học rất giỏi. Thầy của em vẫn thường xuyên gọi điện động viên em về đi học lại nhưng em không muốn để mẹ lại một mình.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, em chỉ nói đơn giản là muốn được đi học lại. Còn sau này làm gì thì chưa dám nghĩ tới vì em biết nhà nghèo, không dám mơ ước nhiều. Câu chuyện của Cường khiến cư dân mạng không khỏi thương cảm và đau lòng. Ai nấy đều mong em và mẹ có thật nhiều sức khỏe để lo lắng cho gia đình nhỏ của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật