HLV Khánh Hòa bức xúc khi “mất trắng” tuyển thủ U22 Việt Nam vào tay Sài Gòn FC

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U21 Khánh Hòa chia tay U21 Quốc gia 2020 nhưng HLV Nguyễn Tý vẫn chưa hết bức xúc khi Phạm Văn Luân bị CLB Sài Gòn “cuỗm”, không thể thi đấu cho đội chủ nhà.
HLV Khánh Hòa bức xúc khi “mất trắng” tuyển thủ U22 Việt Nam vào tay Sài Gòn FC
HLV Nguyễn Tý trong màu áo U21 Nha Trang. 

*U21 Khánh Hòa chia tay VCK U21 Quốc gia năm nay trong sự tiếc nuối, cảm xúc của ông thế nào về kịch bản này?

-Đúng là bóng đá không thể nói trước được điều gì, bóng đá nó thú vị vậy đó. Chỉ còn 5 phút cuối, sân bên kia cũng vậy, đùng 1 cái Đồng Tháp ghi thêm hai bàn, thế là mọi thứ thay đổi.

Tôi chỉ nói với các học trò rằng, tất cả các con làm hết sức mình đi, ai làm gì thì kệ. Miễn là các con vào sân phải thi đấu hết mình, thật sự ở một vài bàn thua đầu của Khánh Hòa hết sức vớ vẩn. Vì còn trẻ nên khi bị thua tâm lý thi đấu không thật sự tốt.

*Điều gì khiến ông hài lòng và chưa thật sự hài lòng về các cầu thủ U21 Khánh Hòa năm nay?

-Đánh giá về chuyên môn, tôi sự thật sự chưa hài lòng về cầu thủ của tôi. Tuy nhiên về đạo đức, về phong cách thi đấu tôi thật sự hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện trên sân.

*Ông đã truyền đạt gì cho các cầu thủ U21 Khánh Hòa trước khi bước vào VCK U21 Quốc gia 2020?

-Tôi luôn động viên các em rằng hãy cố gắng đi, sự nghiệp còn ở phía trước. Tôi đã nói hết tất cả với các em, đây là lứa U21 cuối cùng của Khánh Hòa, các con hãy chơi tốt, làm tốt không ai bỏ rơi các em. Tôi có nghe tin bóng đá Khánh Hòa có nhà tài trợ mới, tương lai của các em sẽ sáng lạn hơn, nhưng trước hết các con hãy cống hiến hết mình vì sự nghiệp cả mình đã.

*Thế còn chuyện cầu thủ của Khánh Hòa vừa đá bóng, vừa chạy grap và suất ăn 70 ngàn/ngày thì sao thưa ông?

Tôi đã làm việc với bóng đá trẻ Khánh Hòa 8 năm rồi, sau giải U21 này tôi lại về dẫn dắt U15. Có đội V.League từng trả tôi lương 30 triệu đồng/tháng. Nhưng vì tâm huyết với bóng đá trẻ Khánh Hòa tôi ở lại và muốn phát triển bóng đá nơi đây.

Nhiều người vẫn không hiểu chuyện trách bóng đá Khánh Hòa sao không phát triển được, nguồn cầu thủ trẻ không có. Thử hỏi chế độ ăn của cầu mà 70 ngàn/ngày sao tập và thi đấu, cầu thủ của tôi đi tập muộn vì phải chạy grap, đi bốc vác kiếm thêm tiền thì sao phát triển được. Tôi có đầy đủ bằng cấp của HLV chuyên nghiệp, nên tôi hiểu các em đã 20, 21 tuổi nhưng phòng tập gym không có thì lấy đâu ra thể lực để thi đấu.

*Ông có thể chia sẻ về trường hợp Phạm Văn Luân cầu thủ ông từng khẳng định chịu ảnh hưởng đến 30% sức mạnh của U21 Khánh Hòa?

-Tôi bỏ tiền để mua lại Văn Luân lúc còn nhỏ, không muốn bỏ phí một tài năng thật sự khi nhìn thấy em ấy chơi bóng trên sân. Năm nay là giải đấu cuối cùng của Khánh Hòa ở U21, nên tôi muốn học trò về phục vụ đội bóng quê hương. Nhưng anh Thành – (HLV Vũ Tiến Thành) mất lịch sự lắm, đang nói chuyện điện thoại cúp ngang máy, tôi nhắn tin không trả lời.

Dù gì mình cũng là người lớn, tôi cũng làm nghề, anh ấy cũng làm nghề, VĐV, cầu thủ tốt mình cũng mừng. Bản thân tôi nghĩ làm nghề phải có lương tâm, tôi rất buồn anh Thành ở chỗ đó.

*Lý do gì khiến Văn Luân không thể về phục vụ U21 Khánh Hòa?

-Anh Thành có đưa ra lý do cầu thủ chấn thương ai lo. Đó là điều không ai mong muốn trong bóng đá nhưng câu chuyện là thái độ và cách cử xử của một người làm nghề như thế là rất bất lịch sự. Tôi tập luyện cùng Văn Luân từ nhỏ nên tôi hiểu.

Bản thân tôi không muốn làm lớn chuyện vì ảnh hưởng đến học trò của mình, tương lai của Luân mới là điều quan trọng nhất. Hy vọng Luân chơi tốt ở môi trường chuyên nghiệp hơn, đó là điều tôi mong muốn.

*Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật