Nữ sinh lớp 12 Tây Ninh đẹp lên thần kỳ tới mức bị bạn bè nghi thẩm mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“dậ‌y th‌ì thành công” đã gọi tên tôi, một cô gái từng xấu xí, đen đúa và quê kệch.“ - Du Phương Linh hạnh phúc tâm sự.
Nữ sinh lớp 12 Tây Ninh đẹp lên thần kỳ tới mức bị bạn bè nghi thẩm mỹ
Không thể nhận ra Phương Linh trước và sau khi “lột xác“

Tôi là Du Phương Linh, học sinh lớp 12, trường THPT Lý Thường Kiệt (Tây Ninh). Nhờ trào lưu chia sẻ ảnh “dậ‌y th‌ì thành công” mà tôi được nhiều người biết đến nhưng lại theo cách không tích cực cho lắm. Bởi đa phần đều nghĩ, tôi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chỉnh ảnh “sống ảo” quá đà mới có nhan sắc như vậy.

Tôi biết rằng, sự khác biệt của tôi cách đây 6 năm và hiện tại là quá lớn. Khi còn là học sinh lớp 6, lớp 7, tôi thường xuyên bị chê kém xinh, da dẻ đen đúa, tóc tai luộm thuộm và gương mặt thì to như đĩa bay. Tính cách tôi khá vô tư nên không để ý mấy lời chê bai ấy, có điều, tôi cũng tự nhận thức được mình xấu xí nên chẳng dám mở lòng với ai.

Đây là tôi của cách đây 6 năm.

Đến lớp 10, tôi bắt đầu thích làm đẹp. Tôi thay đổi từ mái tóc đến cách ăn mặc nên trông có vẻ sáng sủa hơn. Nhưng để mà “lột xác” ngoạn mục thì phải nhờ đến sự kiên trì chăm sóc làn da và học cách trang điểm.

Tôi thường sử dụng toner không cồn, sữa rửa mặt nghệ và chăm chỉ tẩy trang mỗi tối. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều dùng kem chống nắng và che đậy kỹ càng, tránh để da bị tổn thương.

Kết hợp với việc giảm cân, mặt tôi cũng thon gọn đi rất nhiều, cánh mũi nhỏ lại, cằm V-line hơn. Những lời bàn tán nghi vấn tôi phẫu thuật thẩm mỹ thì nhiều, có lẽ vì khác trước nhiều quá. Nhưng tôi khẳng định, mình chưa từng “dao kéo” bất cứ bộ phận nào trên c‌ơ th‌ể, dù tôi cảm thấy việc “tu sửa” nhan sắc chẳng có gì đáng lên án.

Tôi ý thức được việc làm đẹp từ khi lên lớp 10 

Thay đổi ngoại hình, cuộc sống của tôi cũng khác đi nhiều: yêu bản thân hơn, tự tin hơn trong giao tiếp…

“Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không chịu thay đổi chính mình”, tôi nghĩ vậy. Là con gái phải biết chăm chút cho bản thân, tối thiểu là những bước làm đẹp cơ bản nhất để tự tin hơn, được mọi người yêu thích hơn.

Vẻ đẹp bề ngoài chẳng thể nào bằng vẻ đẹp tâm hồn nhưng phải công nhận rằng, từ ngoại hình dễ mến, người ta mới muốn đi tìm vẻ đẹp bên trong tâm hồn bạn.

Tôi tập trung vào dưỡng da và giảm cân 

Sau đó thay đổi từ mái tóc cho đến cách ăn mặc 

Thay đổi ngoại hình, cuộc sống của tôi dễ chịu hơn nhiều 

Tôi tự tin hơn trước đám đông 

Tôi muốn gửi đến thông điệp: Là con gái, đừng quên chăm chút đến vẻ bề ngoài. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật