Bố mẹ nghi phạm đạp nữ sinh xuống mương sau va chạm đến nhà nói chuyện rồi lẳng lặng ra về

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Bố mẹ Mẫn cùng hai người khác tìm đến nhà nói chuyện, nhưng vừa giới thiệu xong thì lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu đến thăm bé N. thì nhóm này lẳng lặng ra về“, bà ngoại nữ sinh cho biết.
Bố mẹ nghi phạm đạp nữ sinh xuống mương sau va chạm đến nhà nói chuyện rồi lẳng lặng ra về
Khu vực cháu N. bị đánh sau va chạm giao thông - Ảnh: Dân trí

Xem Video: phẫn nộ cảnh thanh niên giẫm đạp nữ sinh sau tai nạn

//

Liên quan vụ nam thanh niên đánh nữ sinh sau va chạm giao thông, sáng 15/12, trao đổi trên báo Đất Việt, bà Lê Thị Kim Thanh (54 tuổi, bà ngoại của bé Hồ Bùi Bảo N.) cho biết, hiện gia đình vẫn đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng đối với Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về hành vi đánh bé N. sau va chạm giao thông.

Theo lời bà Thanh, từ khi xảy ra sự việc đến nay phía gia đình nhà Mẫn chưa có tiếp xúc, trao đổi gì với phía người bị hại.

"Hôm qua, bố mẹ Mẫn cùng hai người khác tìm đến nhà nói chuyện. Nhưng vừa giới thiệu xong thì lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu đến thăm bé N. thì nhóm này lẳng lặng ra về. Từ đó đến nay cũng không thấy liên lạc lại hay bày tỏ lời xin lỗi với bé và gia đình" - bà Thanh cho hay.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Dân trí, bé N. cho biết: "Mỗi lần con ngủ con nằm mơ chú đó cứ đánh con hoài à. Với lại là giờ con thấy nhức nhức ngay eo, chỗ bị chú đó đá; với lại hơi chóng mặt, muốn ói".

"Hôm đó con vô trường, cô nói không có học, con quay về, bạn con nhờ con chở về giùm. Lúc con chở bạn về, cô đó đang đi trong lề cái băng qua ngang, con không kịp thắng nên tông trúng cô đó. Con chạy lại đỡ cô dậy rồi xin lỗi cô. Xong cô điện chồng cô ra, chú đó ra rồi chú mới chửi con", bé N. kể tiếp.

"Chú đó chạy lại đá con, đánh con xuống cái mương rồi chú đó mới chở vợ chú đi, các chú xung quanh mới lôi con lên, chở con lại trạm xá", bé N. kể lại.

Ông Ngô Văn Mạnh (bảo vệ nhà xe công nhân, người chứng kiến vụ việc) bức xúc: "Người thanh niên hung hãn lắm, không những dùng tay đánh vào mặt, đầu cháu gái, còn dùng chân đạp từ phía sau làm con bé té xuống mương".

Trước đó, theo báo cáo, khoảng 7h ngày 12/12, Hồ Bùi Bảo N. (học sinh lớp 7 Trường THCS Chà Là, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) chở theo 1 bạn nữ cùng lớp trên xe đạp điện để đi học thêm.

Khi đi qua đường nội bộ Khu công nghiệp (KCN) Chà Là đến khu vực gần nhà xe công nhân của khu công nghiệp thì có va quẹt với chị Lê Thị Mộng Trúc, SN 1995, ngụ ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Lúc này chị Trúc đi bộ sang đường. Sự cố làm cả hai té ngã xuống đường.

Hay tin vụ va chạm trên, Trần Văn Mẫn là chồng của chị Trúc chạy ra hiện trường chửi mắng.

Dù N. đã van xin, nhưng vẫn bị đánh. N. bỏ chạy, Mẫn tiếp tục đuổi theo dùng tay đánh vào đầu và đạp té xuống hố sâu ven đường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật