Cuộc truy sát đẫm máu giữa những đứa trẻ... không biết mặt nhau

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Babacar Diagne đã bị nhóm ba thiếu niên trong độ tuổi 15 – 17 truy sát ngay tại công viên mà không có bất cứ lý do gì.
Cuộc truy sát đẫm máu giữa những đứa trẻ... không biết mặt nhau
Ảnh minh họa

Ngày 14/12 vừa qua, Tòa án Leamington Crown (Anh) đã cáo buộc nhóm nghi phạm truy sát Babacar Diagne (15 tuổi) tội Giết người. Được biết, nhóm nghi phạm gồm 3 thiếu niên (không được nêu tên vì lý do pháp lý) trong độ tuổi 15 – 17 sẽ phải đối mặt với bản án tù chung thân. Đáng phẫn nộ hơn, vụ truy sát diễn ra mà không có bất cứ nguyên nhân nào cả.

Chánh thanh tra Thám tử Scott Griffiths cho biết: “Đến hiện nay vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về động cơ gây nên vụ truy sát dã man nói trên ngoại trừ việc Babacar đến sai thời điểm. Đây thực sự sẽ trở thành một trong những vụ án mà tôi nhớ suốt đời. Những đứa trẻ thậm chí còn không hề biết nhau”.

Vào khoảng 6h15 tối 5/2, Babacar đạp xe đến công viên của thành phố Wood End để tụ họp với bạn bè nhưng nhanh chóng lại trở thành mục tiêu của một đứa trẻ 15 tuổi trong nhóm đối tượng. Nghi phạm đạp xe vòng quanh Babacar với ánh mắt nhìn chằm chằm.

Một lúc sau, cậu bé 15 tuổi kia gọi thêm 2 người bạn nữa đến đi tìm Babacar. Các nhân chứng khi đó cho biết, ban đầu họ chỉ nghĩ đấy là cuộc đánh nhau bình thường giữa những đứa trẻ cho đến khi họ chú ý đến con dao dính máu trên tay 1 cô bé. Thậm chí khi có người chạy lại can ngăn, đối tượng còn dùng dao đe dọa lại họ.

Khi cơ quan chức năng được gọi đến hiện trường, Babacar đã qua đời. Giám định pháp y cho biết trên c‌ơ th‌ể nạn nhân có tổng cộng 18 vết đâm ở ngực, bụng. Lúc này, nhóm đối tượng đã bỏ chạy.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tích xuất hàng loạt camera an ninh gần hiện trường để xác định danh tính hung thủ. Mặc cho trời đã tối và một số cảnh quay bị nhiễu nhưng cảnh sát vẫn cố gắng xác định từng chi tiết nhỏ để tìm ra nhóm nghi phạm.

Qua quãng thời gian phân tích, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí của cả 3 nghi phạm.

Được biết, sau khi gây án, nam nghi phạm 17 tuổi đã đến nhà bạn gái để thay quần áo và băng bó vết thương ở tay. Nữ nghi phạm 15 tuổi vẫn đi chơi trên chiếc xe đạp xuất hiện tại hiện trường. Còn nghi phạm cuối cùng đã nhắn tin cho người cha qua WhatsApp với nội dung: “Con cần phải đến Châu Phi…càng sớm càng tốt…ngay ngày mai luôn cũng được”.

“Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước cái chết của Babacar, đặc biệt là khi nghi phạm vẫn đang trong độ tuổi đi học. Vấn đề lớn nhất trong cộng đồng chúng ta đều phải chung tay giải quyết vấn đề B.L thanh thiếu niên”, Cảnh sát trưởng Mike O’Hara cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật