Đẹp ngỡ ngàng trước hàng trăm bức hoạ biến làng chài Phước Hải thay áo mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được tạo nên từ những “nghệ sĩ“ chuyên và không chuyên, hàng trăm bức hoạ từ những chú minions dễ thương đến những đàn cá, bạch tuộc.... trải dài được vẽ trên kè biển đã khiến làng chài Phước Hải (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trông mới lạ, đầy sức sống.
Đẹp ngỡ ngàng trước hàng trăm bức hoạ biến làng chài Phước Hải thay áo mới
Ảnh minh họa

Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) được biết đến là làng chài lâu đời, sống bằng nghề đánh bắt thuỷ hải sản.

Gần đây, làng chài này nổi tiếng bởi tuyến đường ven biển được khoác lên mình bộ áo mới với đầy đủ màu sắc, hàng nghìn bức hoạ được tạo nên từ những hoạ sĩ cả chuyên lẫn không chuyên.

Đây là ý tưởng được tạo nên từ Green Trips Việt Nam, một tổ chức bảo vệ môi trường. Sau đó, được nhiều bạn trẻ, hoạ sĩ hưởng ứng và bắt tay vào thực hiện trong 2 ngày 28 và 29-8.

Ban đầu chỉ khoảng vài chục người thực hiện nhưng chỉ vài giờ sau, số người vẽ đã lên tới hơn 100 người bao gồm các bạn nhỏ, người dân, bộ đội, khách du lịch, ban ngành tại Bà Rịa-Vũng Tàu là những hoạ sĩ "không chuyên" cùng chung tay.

Hơn 1km bờ biển được thay da bởi hàng trăm hình vẽ minions ngộ nghĩnh, tạo nên những sắc màu ấn tượng, khiến nhiều du khách thích thú chụp hình

Được biết, đây chỉ là giai đoạn 1 Green Trips Việt Nam thực hiện. Tiến tới, giai đoạn 2, hơn 2km bờ biển sẽ được phủ kín bởi những màu sắc tươi mới.

Ngoài những bức vẽ đáng yêu, những bức hoạ cũng truyền đi những thông điệp "không xả rác", "chung tay bảo vệ môi trường", từ đó tạo hiệu ứng giúp người dân và trẻ em làng chài Phước Hải có ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường.

Ngoài những chú minions ngộ nghĩnh, hình ảnh cây xương rồng, hay những chú cá, bạch tuộc, mực cũng được vẽ với đủ màu sắc tươi mới.

Nhiều du khách rất thích thú khi được chụp hình với những chú minions siêu dễ thương được tô màu bởi các em nhỏ tại làng chài Phước Hải.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật