Éo le cô gái bị mẹ bạn trai ghét vì đi WC không “róc rách”, chê mất giá: Bắt con trai bỏ liền

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với nhiều cặp đôi, vượt qua “vòng kiểm duyệt” từ phụ huynh là xem như nhẹ nhàng và nắm chắc phần thắng. Ngặt nỗi, cô gái trong câu chuyện bên dưới vốn được mẹ bạn trai có cảm tình ngay lần đầu gặp nhưng chỉ sau một bữa cơm lại bị thay đổi. Nghe qua vừa thấy éo le, vừa thấy tức vì hiểu biết hạn hẹp của người trong cuộc.
Éo le cô gái bị mẹ bạn trai ghét vì đi WC không “róc rách”, chê mất giá: Bắt con trai bỏ liền
(Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, anh bạn trai của cô nàng lên nhờ cộng đồng mạng tư vấn giúp. Hai người quen nhau cũng đủ thời gian, xác định sẽ nghiêm túc với nhau nên anh chàng dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Hành động này cho thấy anh chàng cũng muốn tiến xa và tử tế với bạn gái. 

“Cả em và bạn ấy đều là người yêu đầu tiên của nhau. 2 gia đình đều biết hết rồi và đều ủng hộ nên bọn em cũng giữ gìn và trân trọng lắm ạ.

Chuyện cũng bình thường thôi tới lúc cơm nước xong xuôi người yêu em đi wc ra. Lúc ý thấy mẹ em mặt hơi khác chút, em có hỏi thì mẹ bảo mệt nên đi nghỉ luôn. Rồi em đưa bạn gái về xong mẹ em mới bảo người yêu em ko còn zin nữa rồi. Em giật mình bảo sao mẹ biết thì mẹ em bảo “con gái con đứa nếu còn zin thì đi WC nó róc rách như cất rượu ấy. Còn xè xè như vòi tưới cây là không còn rồi”.

Em hoang mang quá, thật sự hụt hẫng thất vọng vì trước đây cô ấy có nói là từng yêu nhưng chưa từng làm gì quá giới hạn. Cô ấy lừa dối em như thế này thì em nên làm gì hả mọi người?”. 

Lập tức, chia sẻ của anh chàng đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận bàn tán xôm tụ từ cộng đồng mạng. Dĩ nhiên, đa phần ý kiến là cười chê quan điểm nhận biết của phụ huynh chàng trai sai lệch, gây ảnh hưởng đến tình cảm cặp đôi. Theo bình luận từ dân mạng, việc phụ nữ đi WC phát ra tiếng gì hoàn toàn không ảnh hưởng đến vấn đề trinh tiết. Thậm chí có ý kiến còn bày tỏ âm thanh có thể nhận biết tình trạng bệnh lý và tiếng “xè xè” của cô gái có khi lại tốt chứ chẳng phải như mẹ của chàng trai nhận xét. 

Đồng ý kinh nghiệm dân gian rất đáng quý nhưng đôi khi cũng chỉ là cảm tính và thậm chí dễ mang đến nhiều hệ quả đáng tiếc. Chỉ nghe bằng tai, thậm chí còn chẳng thấy nhưng mẹ của anh chàng trong câu chuyện trên đã vội kết luận, như thế có khác gì xúc phạm đến cô gái nếu không đúng như vậy. 

Chưa kể đến chuyện thời buổi tiên tiến vẫn còn đặt nặng chuyện trong trắng là có phần lỗi thời, thậm chí là ích kỷ. Có nhiều câu chuyện mẹ chồng tuyệt đối cấm con dâu trót mang thai rước dâu bằng cửa chính, thế nên mới có tình huống éo le trèo tường để vào nhà. Đồng ý, phụ nữ nên giữ gìn, không nên “ngủ lang” bừa bãi nhưng đánh giá nhân cách qua trinh tiết là quá sai lầm. Cũng là thân phận phụ nữ với nhau còn không thông cảm, thấu hiểu thì huống gì cứ mãi đòi bình đẳng. 

Thực tế còn nghiệt ngã hơn khi có nhiều gã tự cho phép bản thân “thử” nhiều “vị” trước khi kết hôn nhưng nhất quyết đòi hỏi bạn gái/vợ phải còn trong trắng trước khi cưới. Rõ ràng, đó là ích kỷ trong khi chuyện này vốn dĩ cũng bình đẳng, thậm chí có người còn thử ngủ trước hôn nhân để tìm xem có đồng điệu trong đời sống vợ chồng trước khi gật đầu đồng ý. 

Câu chuyện chàng trai nhờ cộng đồng mạng tư vấn khi mẹ cự tuyệt không cho quen bạn gái tưởng chỉ là vui nhưng đằng sau là thực tế đáng buồn ở nhiều người có suy nghĩ chưa thoáng. Đừng vội đánh giá nhân cách của phụ nữ chỉ thông qua việc còn trinh trắng hay không, lớp màng nhỏ ấy chẳng nói lên được điều gì.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật