Bạn trai hẹn hò trực tuyến thổ lộ đã có gia đình, cô gái từ chối làm “tiểu tam” bị cưỡng hôn và nhận bồi thường 8 triệu đồng

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô Châu lần nữa từ chối đề nghị của anh Phong và ngay sau đó anh ta tiếp tục cưỡng hôn và ôm cô vào lòng.
Bạn trai hẹn hò trực tuyến thổ lộ đã có gia đình, cô gái từ chối làm “tiểu tam” bị cưỡng hôn và nhận bồi thường 8 triệu đồng
Ảnh minh họa

Cô Châu sống tại Tân Bắc, Đài Loan, tình cờ làm quen và hẹn hò trực tuyến với anh Phong thông qua ứng dụng hẹn hò.

Ngày 24/7/2020, anh Phong hẹn gặp cô Châu tại một quảng trường trước một ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Tân Bắc. Không ngờ, trong lúc cặp đôi trò chuyện, anh Phong buột miệng tiết lộ là đàn ông đã có gia đình và đề nghị cô Châu nảy sinh quan hệ thân mật.

Cô Châu cảm thấy bẽ bàng khi biết bạn trai hẹn hò trực tuyến che giấu sự thật đã kết hôn, nay anh còn đề nghị cả hai có hành động vượt xa giới hạn nên cô cảm thấy thất vọng và có ý định ra về, nào ngờ anh Phong tiến tới có hành động cưỡng hôn và ôm cô Châu vào lòng. 

Ngày 14/9/2020, cô Châu tình cờ gặp lại anh Phong ở quảng trường, anh Phong liến thoắng bắt chuyện đã cùng bạn bè đi ngắm cảnh đẹp và lần nữa gợi chuyện muốn thân mật với cô Châu, thậm chí anh ta còn cợt nhã: ’Nếu anh ra giá 5000 TWD (4 triệu VND), em có đồng ý không? Anh không thiếu tiền, số tiền này anh trả được’. 

Cô Châu lần nữa từ chối đề nghị của anh Phong và ngay sau đó anh ta tiếp tục cưỡng hôn và ôm cô vào lòng. Cô Châu cảm thấy bị sỉ nhục trước hành vi Q.R của gã đàn ông có vợ nên đã đâm đơn kiện ra tòa.

Ngày hầu tòa, anh Phong kháng cáo cho biết cả hai đang chính thức hẹn hò nên hành vi ôm hôn là bình thường. Thẩm phán đã tiến hành đối chứng lời khai giữa hai bên, cô Châu kiên quyết khẳng định không chấp nhận làm ’tiểu tam’ khi biết anh Phong đã có gia đình và việc anh Phong nói cả hai đang chính thức hẹn hò là không đúng sự thật. 

Cô Châu nhấn mạnh: ’Anh Phong liên tục đề nghị dùng tiền để đổi chác quan hệ thân mật nhưng tôi không chấp nhận. Bởi nếu tôi đồng ý thì chẳng khác nào tôi phản bội nguyên tắc của mình và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác’. 

Sau cùng, anh Phong đã thừa nhận hành vi sai trái với lý do ’không thể kiềm chế bản thân nên mới cưỡng hôn cô Châu’. 

Thẩm phán đã xem xét sự việc xác nhận cô Châu không chấp nhận làm ’tiểu tam’ khi biết anh Phong đã có gia đình và hành vi cưỡng hôn của anh Phong được xem là ảnh hưởng đến tâm lý của cô Châu, do đó tòa án đưa ra phán quyết tuyên phạt anh Phong 5 tháng tù giam và phải bồi thường cho cô Châu khoản tiền 10.000 TWD (Tân Đài tệ, tương đương 8 triệu VND).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật