Chị tuổi Tuất sắp lên xe hoa, cậu em tuổi Mão khóc lóc: “Em còn bé, không muốn chị đi lấy chồng”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đọc xong dòng tâm sự đáng yêu và không kém phần tình cảm này, cư dân mạng không khỏi cay cay khóe mắt, ngưỡng mộ mối quan hệ giữa chị em của anh chàng.
Chị tuổi Tuất sắp lên xe hoa, cậu em tuổi Mão khóc lóc: “Em còn bé, không muốn chị đi lấy chồng”
Anh chàng Đặng Trung Hiếu (Hidan) chia sẻ cảm xúc ngày chị gái đi lấy chồng

Xem Video: Đám cưới Chú Lùn và Bạch Tuyết - Lên xe Hoa

Hôm qua, cư dân mạng còn rần rần chia sẻ đoạn clip một cậu thanh niên khóc lóc khi tiễn chị đi lấy chồng, xuýt xoa trước tình cảm mà người em dành cho chị, thì mới đây, lại thêm một dòng tâm sự không kém phần tình cảm tương tự thế của một anh chàng, kể về ngày chị mình lên xe hoa.

Nguyên văn bài viết gây xúc động như sau:

"Thứ 5 ngày 3/12/2020

Trời lạnh nhưng mà có nắng từ sớm. Thời tiết đẹp, đẹp hơn khi nay mà chị tớ về nhà chồng.

Ai cũng bảo chị sướng, mẹ bảo: "Con này nó sướng từ trong trứng sướng ra"

Chị hơn tớ 6 tuổi, tính từ ngày mà tớ biết nói thì cũng được ngót 20 năm gọi chị rồi. Chị tuổi chó, em tuổi mèo đúng không nên chơi với nhau. Bé tí theo chị ra đồng chơi xong nghịch phải mảnh sành đứt phát tay rõ to, 2 chị em đều khóc, đến giờ vẫn còn sẹo. Xong có lần chạy đi chơi tối không chịu về bố đánh cho cả 2 chị em.

Lớn tí nữa đi học thì vẫn lắm sẹo, bắt tớ chở để xe máy tông cho 2 chị em xoè giữa đường, may mà không có cái xe nào đi qua. Để chị chở thì lại ngã xe vỡ cả đầu em chảy bao nhiêu máu. Chừa lên lớp 4 thì mẹ cho tự đi xe đi học, không cần chị chở nữa. Rồi thì còn n lần bị thí nấu cám lợn, quét nhà,...

Nhưng mà lớn thì lại chiều tớ lắm. Cái gì cũng mua cho, xong để giờ tớ chả biết mua đồ như thế nào. Thế là không chỉ là Mamaboy mà còn là Sisterboy luôn. Lên lớp 7 thì chị đã hết 12 rồi. Tớ lớn thì chị cũng thiệt thòi nhiều, nói vui là bị bố mẹ cho ra rìa. Chị học cao đẳng Sư phạm. Nghề giáo cao quý nhưng tớ biết là chị tớ chả thích. Chị thích lên Hà Nội học Luật. Bố mẹ bảo là khó xin việc. Nhà nghèo, bố mẹ cố gắng nuôi học cả 2 chị em nên chị đành phải hi sinh cho em. Học cao đẳng ở Thái Bình thôi đỡ tốn kém. (À cũng tại bà học dốt xong lại còn nghịch, chơi net đón em muộn thì bố mẹ có mà cho lên Hà Nội học.

Tớ lên cấp 3 thì chị đã đi dạy rồi. Nhưng mà nói thật là chị đi dạy xong đến lớp kể với các bạn là chị tớ đang dạy học ở trường này này nghe cũng oai phết.Được 3 năm thì chị không đi dạy nữa, gọi là mất dạy. Mà chị tớ khéo nên để đâu cũng sống được, xin việc mới rồi ổn định, nhân viên ngân hàng nghe bùi tai. Làm ngoài nhiều tiền hơn nên là tớ cũng xái được nhiều hơn. Khoái, cái gì cũng có chả thua đứa nào. Cứ khoe có chị gái là bọn nó lại bảo sướng.

Rồi năm nay tết lại mưa to, Covid các thứ. Tớ đi học xa về đã thấy có ông béo nào. Ô năm nay giở giời có biến. Hè thì chị bảo cuối năm cưới chồng. Không thể tin, bà gáy bao nhiêu năm sao mà tin được. Nhưng mà lại thật, bố mẹ bảo chuẩn bị cưới tháng 12. Tớ chưa chuẩn bị gì. Tớ cũng chẳng biết phải làm gì, cả nhà vẫn coi tớ là trẻ con, thông báo thôi chứ biết thừa là tớ chả làm được gì.

Hôm dạm ngõ tớ không về, hôm ăn hỏi, cưới lấy ngày tớ cũng không về. Tự nhiên phải về để xem nhà nào đến đòi cưới chị tớ. Tớ vẫn còn bé, tớ không muốn chị t đi lấy chồng, về tớ lại buột miệng nói ra thì xui lắm. Thứ 5 cưới thì tối thứ 3 tớ mới về, rạp cưới các thứ xong hết, cơm nước cỗ bàn thì bố mẹ tính hết rồi, tớ chả phải lo gì. Về ăn uống mệt nên ngủ sớm. Sáng thứ 4 mời cỗ, nhà t có mấy anh chị cưới trước rồi, dọn cỗ bàn như 1 người em bình thường, nhà tớ cũng hay cỗ bàn nên tớ chân chạy cũng quen. Nhưng mà chị t mở cửa ô tô xuống mặc váy, đeo khăn cô dâu trên đầu. Tớ biết khác rồi, nay chị tớ là nhân vật chính, còn nay tớ là chủ nhà.

Tớ phải để mọi người biết đây là chị tớ, tớ phải làm gì đó cho đám cưới của chị tớ. Muộn rồi, tớchả làm được gì, bố mẹ các bác lo hết rồi, tớ lại vẫn chỉ là 1 thằng em bình thường. Đến ăn tớ còn phải để mẹ xếp mâm. Thế là tớ dỗi, tớ uống say luôn. Lên giường đi ngủ sớm tiếp.

3h sáng mở mắt dậy thấy chị vẫn nằm cạnh, tớ vẫn hơi say, chắc nãy tớ mơ. 4h mở mắt thấy mẹ nằm cạnh, tớ hỏi chị đâu mẹ bảo chị đi trang điểm rồi. Tớ khóc, chị tớ đi lấy chồng thật rồi.Chị tớ đi lấy chồng, tớ phải lớn."

Dòng tâm sự hết sức dễ thương trên nhận về hàng nghìn lượt like, thả tim từ cư dân mạng. Nhiều cô chị có em trai cũng nhân dịp này nhắc tên em trai, em gái mình vào học tập "em nhà người ta". Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng đồng cảm với anh chàng trên và chia sẻ kỷ niệm tương tự khi chi gái đi lấy chồng.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật