Vẫn chỉ toàn… Hoa hậu!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020 lần thứ 11 sau 4 ngày tổ chức các hoạt động trình diễn đã chính thức khép lại. Với 10 mùa tổ chức thành công trước đó, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam được đánh giá là sự kiện thời trang đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 4 khu vực châu Á, sau Tokyo, Seoul, Shanghai International Fashion Week.
Vẫn chỉ toàn… Hoa hậu!
Các Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà đóng vai trò quan trọng trong show của NTK Đỗ Long nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: VIFW

Nhưng, kết thúc tuần lễ, giới mộ điệu thời trang vẫn chưa cảm thấy thỏ‌a mã‌n. Chỉ bởi vì, xung quanh tuần lễ vẫn chỉ là các thông tin về Hoa hậu mà thôi.

Dàn hoa hậu đồng loạt làm vedette dù không ít người còn… non

Năm nay, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam có chủ đề The Future Is Now, với sự tham gia của các nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Công Trí, Adrian Anh Tuấn, Minh Châu, Bảo Bảo, Hoàng Quyên, Đỗ Long, Thảo Nguyễn, Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển, Ivan Trần…

Và như mọi lần, sàn diễn catwalk của Tuần lễ thời trang sẽ quy tụ hàng loạt những tên tuổi người mẫu cả chuyên và không chuyên. Có một nghịch lý từ nhiều năm qua tại các sân khấu Việt là dàn người mẫu chuyên nghiệp không mấy khi được đứng vai trò trung tâm của buổi trình diễn (vedette), thay vào đó, vị trí quan trọng này được giao cho các… Hoa hậu. Trong đó có cả Hoa hậu vừa mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà.

Tất nhiên, có Hoa hậu nhiều kinh nghiệm trình diễn catwalk, có Hoa hậu vẫn còn non kinh nghiệm. Được giao vị trí first face (mở màn bộ sưu tập) khi chưa có nhiều kinh nghiệm catwalk sau đăng quang, tân Hoa hậu nhận về không ít ý kiến cho rằng: Cô cần thời gian để cứng cáp và trưởng thành hơn. Ngay cả Đỗ Mỹ Linh – có kinh nghiệm hơn - đóng vai trò vedette trong bộ sưu tập của Đỗ Long cũng bị chê là biểu cảm còn gượng gạo, không phù hợp với thiết kế có phần se‌ּxy mà cô thể hiện.

Nếu như ở các show diễn thời trang quốc tế, thiết kế chủ yếu do các người mẫu đảm nhiệm, khách mời chỉ ngồi ghế danh dự hoặc hiếm hoi lắm mới tham gia trình diễn để đảm bảo tôn vinh thiết kế, tập trung vào các bộ sưu tập thì ở Việt Nam, tuần lễ thời trang nào cũng chỉ tập trung vào người đứng vị trí vedette – dù có thể người trình diễn còn ít kinh nghiệm, “ngoại đạo” và chưa thật phù hợp với sân khấu catwalk.

Các bộ sưu tập bị lãng quên?

Trước khi diễn ra Tuần lễ thời trang Việt Nam 2020, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam - Vũ Đức Giang nhận định, ngành thời trang toàn cầu sau đại dịch có những thay đổi to lớn và thị trường sẽ theo một xu hướng tiêu dùng rất khác. Trước đây, một trong những sản phẩm chủ lực của Việt Nam là Veston nam nữ, đồ đầm cao cấp và áo sơ mi. Nhưng sau đại dịch, nhu cầu của thị trường giảm xuống, chúng ta chỉ xuất được 20% các sản phẩm này so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu Thủ tướng giao cho ngành thời trang nói riêng và ngành công nghiệp dệt may nói chung là đến giai đoạn 2025 – 2030, ngành dệt may phải có 30 thương hiệu hàng hóa xuất khẩu ra thị trường thế giới, với kế hoạch xuất khẩu 100 tỷ USD/ năm. “Vì vậy, đội ngũ các nhà thiết kế thời trang Việt Nam là rất quan trọng, chính đội ngũ này sẽ mang trọng trách đưa các sản phẩm thời trang Việt Nam vươn tầm thế giới”, ông Giang kết luận.

BTC của Tuần lễ thời trang Việt Nam cũng kỳ vọng giới thiệu những NTK và thương hiệu hàng đầu Việt Nam tại sự kiện. Thực tế là những bộ sưu tập của các tên tuổi hàng đầu đã được trình diễn, nhưng bị truyền thông… gần như quên lãng.

Công Trí – như mọi lần vẫn là NTK “đinh” của các Tuần lễ thời trang trong nước. Năm nay, dù còn vô cùng bận rộn sau chuyến trở về từ chuỗi ngày làm việc cường độ cao cho Tuần lễ thời trang New York, NTK Nguyễn Công Trí vẫn đóng vai trò mở màn tại sự kiện thời trang đình đám nhất trong nước. Anh giới thiệu đến giới thời trang trong nước bộ sưu tập mang tên “Màu của tôi” vô cùng khác lạ với cá tính thời trang của mình trước đó. “Màu của tôi” khai thác ý tưởng từ những quan sát về cuộc sống.

Bộ sưu tập gồm hơn 100 mẫu thiết kế đa kiểu dáng và màu sắc, nơi mỗi người phụ nữ đều có thể tìm thấy một mảnh cá tính riêng. Mỗi sáng tạo là một cách tiếp cận khác nhau về chất liệu, phom dáng và cách kết hợp để vừa có thể đứng độc lập, hay kết hợp nhiều kiểu khác nhau để tạo nên sự phong phú trong cá tính và màu sắc. “Màu của tôi” có phần gai góc, độc lập, pha trộn chút hơi thở của đường phố trên những chất liệu vải cao cấp. Đó là một Công Trí rất khác biệt so với những tinh tế, lộng lẫy, xa hoa anh từng giới thiệu trước kia.

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020, NTK Minh Châu giới thiệu đến giới mộ điệu thời trang bộ sưu tập mới “Kim Lan” - với tình yêu đặc biệt dành cho áo dài. NTK Minh Châu đã mang đến những mẫu thiết kế truyền thống cùng những chiếc áo dài cách tân sáng tạo, tinh tế. Anh tiếp tục tạo điểm nhấn trong các họa tiết đính kèm.

Đỗ Long- tiếp tục gây ấn tượng với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ màu trắng trong show “The Valley of Go‌ddess. Các thiết kế của Đỗ Long được đánh giá là tinh tế với những đường cắt cúp tôn vinh sắc đẹp của phụ nữ một cách triệt để. Tuy nhiên, thay vì nhấn vào các thiết kế, quá nhiều khán giả lại chỉ tập trung vào các người mẫu - là Hoa hậu, đóng vai trò vedette trong show của anh mà thôi.

Với tuần lễ thời trang, tất cả những yếu tố liên quan về cơ bản phải là để tôn vinh thời trang, các bộ sưu tập, các thiết kế phải là nhân vật chính, phải xứng đáng được quan tâm, truyền thông và đánh giá hơn cả. Tiếc rằng, qua rất nhiều mùa, Tuần lễ thời trang Việt Nam vẫn cứ mãi bỏ quên vai chính, loanh quanh cho các yếu tố xung quanh, mà năm nay là loanh quanh Hoa hậu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật