Cụ bà tặng 174 tỷ đồng cho địa phương mình sinh sống sau khi qua đời

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi qua đời, cụ bà Renate Wedel đã để lại cho người dân quận Waldsolms khối tài sản trị giá 174 tỷ đồng như một món quà.
Cụ bà tặng 174 tỷ đồng cho địa phương mình sinh sống sau khi qua đời
Vợ chồng ông bà Renate Wedel và Alfred Wedel. (Ảnh: Community of Waldsolms).

Bà Renate Wedel sống ở quận Waldsolms, thành phố Hesse, Đức cùng chồng từ năm 1975. Bà là vợ của ông Alfred - một người thành công trong đầu tư chứng khoán, ông đã qua đời từ năm 2014. Sau khi chồng qua đời, bà Renate sống trong viện dưỡng lão ở thành phố Frankfurt từ năm 2016.

Hồi tháng 4, chính quyền quận Waldsolms, gồm 6 ngôi làng, được thông báo rằng bà Renate đã để lại cho họ một lượng tiền trong tài khoản ngân hàng, cổ phiếu và các tài sản có trị giá lên tới 6,2 triệu euro (tương đương 174 tỷ đồng).

Người thừa kế thứ 1 của bà là chị gái cũng đã qua đời. Sau khi biết được thông tin, thị trưởng Bernd Heine ngạc nhiên nói: "Ban đầu tôi nghĩ, điều này đơn giản là không thể. Tôi nghĩ rằng chuyện đó là không đúng".

Được biết, quận Waldsolms được quyền thừa hưởng khối tài sản có tổng giá trị lên tới 6,2 triệu euro cho "các cơ sở hạ tầng cộng đồng".

"Cộng đồng Waldsolms xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vợ chồng Wedel về khoản thừa kế quan trọng này", cộng đồng quận Waldsolms cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này một cách có trách nhiệm, phát triển cộng đồng của chúng ta dựa trên lợi ích của tất cả mọi người và tưởng nhớ về hai người", thị trưởng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với hành động cao thượng của bà Renate.

Thị trưởng Heine nói rằng họ cần tiền để xây dựng các con đường dành cho xe đạp, các tòa nhà và một trường mẫu giáo, trong khi người dân đề nghị nên chi tiền xây hồ bơi ngoài trời, phương tiện giao thông công cộng và các tiện ích cho trẻ em địa phương.

Tương tự, tại Anh, sau khi qua đời ở tuổi 87, cụ bà Dorothy Brown từng là giáo viên âm nhạc ở thành phố cảng Aberdeen (Scotland) đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi để lại di chúc với hơn 30 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội, từ thiện,... 

Cụ bà Dorothy Brown để lại hơn 1,1 triệu bảng Anh cho các tổ chức xã hội, từ thiện.

Trong di chúc của mình, bà Brown đã để lại cho hàng xóm là bà Veronica và ông Peter Dewey- những người sống bên cạnh nhà bà hơn 30 năm qua 100.000 bảng Anh (gần 3 tỷ đồng). Đồng thời, bà cũng tặng 1,1 triệu bảng Anh (hơn 31 tỷ đồng) để làm từ thiện cho một nhà thờ - nơi bà từng chơi đàn cách đây 60 năm và để lại 40.000 bảng Anh cho những người chăm sóc mình cùng những người hàng xóm thân mến khác. Phần gia tài còn lại của bà Brown được phân chia cho người nhận nuôi chó mèo, một quỹ khuyến khích giới trẻ yêu âm nhạc và chia cho tổ chức về xã hội ở Scotland.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật