Bắt bạn gái rửa bát không được, anh chàng lớn tiếng quát: Không rửa thì cút về

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không làm cho xong việc, hay đạp đổ bát đĩa, cô gái nhất quyết không chịu rửa bát vì coi mình là… khách.
Bắt bạn gái rửa bát không được, anh chàng lớn tiếng quát: Không rửa thì cút về
Ảnh minh họa

Xem Video: Cái kết của cô gái lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu

Chính vì không hài lòng với thái độ của bạn gái nên chàng trai đã lên mạng trút giận. Theo lời kể thì cả hai nhà khá gần nên chàng trai đã đưa bạn gái về ra mắt. Bữa cơm thân mật cũng chỉ có người nhà. Sau khi tan tiệc thì có hai mâm bát, anh đã nhắc khéo bạn gái phụ anh chị mình rửa. Cô gái nhất quyết nói không vì coi mình là khách. Kết quả, cặp đôi lời qua tiếng lại và cô gái bỏ về.

Anh chàng kể: “Nhắc người yêu rửa mấy cái bát thôi mà cũng không rửa xong bỏ về? Yêu nhau được 8 tháng, vì nhà cũng gần, ngay bên… nên mình đưa người yêu về nhà chơi, đưa về mình cũng chỉ giới thiệu là bạn…Cho qua tiết mục chào hỏi ăn uống, đến tiết mục dọn dẹp rửa bát…mình và người yêu cùng chị đều dọn dẹp rồi bê 2 mâm bát xuống bếp, lúc bê gần hết mình nhắc người yêu là:

Đến nhà bạn trai, cô gái nhất quyết không chịu rửa bát

rửa bát, ra mắt rửa bát, thanh nhiên

– Em bê xong thì ngồi rửa bát với chị anh nhé.

– Không nhé, sao em phải rửa?

– Thì mình phải cho mọi người biết mình đảm đang, chăm chỉ chứ.

– Không, hôm nay em mới là khách thôi, em giúp anh bê xuống là tốt lắm rồi. Anh đi mà rửa, mốt bây giờ là phải con trai rửa.

– ? Em ăn nói kiểu gì đấy.

– Không kiểu gì cả, chỉ là em không muốn rửa thôi, anh cũng giới thiệu em là “bạn” chứ em đã là con dâu hay là gì của nhà anh đâu mà anh sai em rửa. Em là khách nhé.

– Vậy em có rửa không?

– Không? Em nói rồi, em không phải rửa.

…mình và người yêu cứ đứng ngay chỗ cửa bếp nói qua nói lại chuyện đó, xong mình tức quá, mình bảo:

– Không rửa thì cút về

Người yêu nhìn mình xong cười khểnh, nói nhẹ nhàng:

– Không (pv) phải thách.

Xong cũng bỏ về thật luôn! Mà mình nói thật là 2 cái mâm bát có gì nhiều đâu, bảo là 5 mâm hay chục mâm đi, đây có 2 mâm. Mình còn rửa được nói chi là người yêu. Lần đầu qua nhà mình thì cũng nên có ấn tượng tốt chút, đây cứ gân cổ lên cãi.

Tất nhiên sau vụ ấy thì người yêu mình đã trở thành người yêu cũ, chúng mình chia tay nhau được 3 tháng vì vụ ấy rồi. Người yêu mình quan điểm là:

– Em thích thì em rửa, không thích thì thôi, đừng có cái kiểu vì em là đàn bà, phụ nữ mà bắt em làm cái này làm cái kia. Xin lỗi, em không phải người con gái như vậy. Có mỗi mấy cái bát, cứ làm như to lắm”.

Cuối cùng, cặp đôi cũng chia tay chỉ vì chuyện rửa bát. Nhưng khi bàn đến chuyện ai đúng ai sai thì đa phần dân mạng nghiêng về phía cô gái:

– Thấy giờ quan trọng là cách cư xử thôi. Ai đời lại đi nhắc người ta rửa chén. Nếu họ muốn thì họ sẽ tự xắn tay đi làm. Chứ tự nhiên nhắc vậy thấy nó kì kì. Còn bản thân mình thì sẽ tự động phụ và rửa thôi, nhưng nếu có người nói kiểu đấy thì mình vẫn rửa mà thấy kì kì sao á. Nói chung khách đến nhà họ muốn phụ thì vui không thì cũng chả sao.

– EQ xuất sắc. Còn bạn nam, cái đồ cục súc, gia trưởng. Dắt con gái người ta về chơi rồi ép con người ta đi rửa chén? Logic kiểu gì vậy? Sống kiểu tiền sử vậy thì chúc may mắn tìm được người yêu mới nha, mà chắc chả có ai thèm dính tới cái nòi nhà bạn nữa đâu. Khổ đời con gái người ta.

– Em ấy đâu sai. Chỉ là khách thôi mà. Gia trưởng nó vừa phải thôi ông nội. Khách đến nhà bắt rửa bát. Bố ông hâm. Vậy mà còn lên đây kêu ca cho được. Nể.

– Lần đầu qua nhà người ta ăn mặc lồng lộn, làm bộ móng cả triệu, make-up cả 2h mới xong, qua giới thiệu là bạn rồi bắt ngồi xổm rửa bát thì…

Dân mạng bênh vực cô gái trong câu chuyện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật