Đã ngoại tình rồi thì “quay về” chỉ là sự đối phó, dăm bữa lại “ngựa quen đường cũ”?

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàn ông hay đàn bà gì mà đã sớm lừa vợ, lừa chồng để bồ bịch, trai gái thì có nói lời hối hận, có quay trở về cũng chỉ nhằm đối phó tạm thời, chứ sau khi sóng yên biển lặng thì đâu lại hoàn đấy thôi.
Đã ngoại tình rồi thì “quay về” chỉ là sự đối phó, dăm bữa lại “ngựa quen đường cũ”?
Ảnh minh họa: Internet

Không biết chị có cách nào giải quyết êm thấm đòi hỏi vô lí của chồng chị đưa ra với chị chưa, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện ? Còn nói thật, nếu đây là trường hợp của tôi, chắc chắn chồng tôi sẽ không có cơ hội sum họp cùng vợ, con một lần nữa. Tôi khẳng định với chị như vậy bởi đàn ông hay đàn bà gì mà đã sớm lừa vợ, lừa chồng để bồ bịch, trai gái thì có nói lời hối hận, có quay trở về cũng chỉ nhằm đối phó tạm thời, chứ sau khi sóng yên biển lặng thì đâu lại hoàn đấy thôi.

 Theo tôi chị không còn ở tuổi trẻ dại, non nớt gì nữa, chị đã có gần chục năm lăn lộn, bám trụ nơi thành phố để lập nghiệp, chị có nghề cho thu nhập ổn định, con gái chị cũng sắp vào lớp 1, nếu chuyện chia tay chồng có xảy ra thì cuộc sống của chị và cháu cũng không vì thế mà thiếu ăn, thiếu mặc. Tất nhiên không có sự chung tay đóng góp của chồng chị thì cháu sẽ gặp một số khó khăn, nhưng chị còn trẻ, con gái ngoan, chẳng có lí do gì để chị phải đầu hàng số phận cả.

Vững tin, nghị lực lên chị, bên chị còn có bố, mẹ có người thân, có đồng nghiệp, tin rằng nếu chị quyết tâm chị sẽ vượt qua tất cả trở ngại. Chúc chị và cháu khỏe, may mắn luôn chị nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật