Vợ lén gửi tiền về cho bố mẹ, tôi thẳng thừng ly hôn luôn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã được hơn 3 năm rồi. Suốt 3 năm qua ăn ở với nhau, tôi lúc nào cũng làm tốt vai trò của một người chồng. Theo tôi nghĩ thì là như thế. Đây nhé, tháng nào cũng đưa cho vợ đủ 5 triệu để lo cho các con. Tôi làm được 10 triệu thôi, 5 triệu phải giữ lại để còn phòng thân, phòng có chuyện xảy ra với gia đình. Đưa cho vợ chi tiêu 5 triệu là quá nhiều rồi ấy chứ.
Vợ lén gửi tiền về cho bố mẹ, tôi thẳng thừng ly hôn luôn
Ảnh minh họa

Vợ tôi thì mới cưới về là đã chửa. Cũng có đi làm đấy nhưng lương cũng chẳng được bao nhiêu vì vợ tôi bầu bí cũng yếu, thành ra công việc làm cũng đơn giản nhiều. Báo nghỉ sinh thì người ta cũng cho nghỉ hẳn luôn. Đẻ xong đứa thứ nhất, chưa kịp kế hoạch để kiếm lại một công việc ổn định hơn sau một thời gian ở nhà chăm con thì lại có đứa thứ 2.

Hiện tại vợ tôi đang bầu 5 tháng và chỉ ở nhà loanh quanh thôi. Đứa lớn thì đã cho đi học. Vợ tôi ở nhà chỉ có vác cái bụng bầu quanh ra quanh vào thôi. Thi thoảng thì trồng ít rau ít cỏ, nuôi con gà con qué lấy thêm thực phẩm mà cải thiện cho cả nhà. Nhà tôi được cái ở ngoại ô thành phố nên cũng có ít đất dư để mà trồng trọt.

Mà nghĩ chẳng ai sướng như vợ tôi, ở nhà, chẳng phải làm gì nhiều, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, mỗi tháng lại còn có 5 triệu để tiêu nữa, chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Đâu có như tôi, mỗi tháng đi làm vất vả, mửa mặt ở ngoài đường mới kiếm về được 10 triệu.

Tôi cũng nghe nhiều người bảo với tôi rằng đưa vợ 5 triệu thì sao mà đủ chi tiêu. Nguyên tiền học, tiền bỉm sữa của đứa lớn cũng vào 3 triệu. Trong khi ăn uống nhà 3 người tháng cũng đâu có ít tiền. Tôi chỉ tặc lưỡi. Rau cỏ ở nhà có sẵn, mua tí thịt cá đáng bao nhiêu. Với lại tôi như thế là còn tốt chán rồi đấy, đầy người còn mắng vợ chửi con vì cái tội ăn bám kia kìa.

Mà hình như tôi thấy vợ ở nhà nhưng cũng có nhận việc làm thêm hay sao ấy. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cô ấy làm được thì cứ làm. Làm thì mới có để mà ăn chứ. Miễn sao cô ấy đừng có để cho thiên hạ bảo rằng tôi không thương xót mẹ con cô ấy, khiến cho cô ấy phải sống vất vả là được.

Tôi thẳng thừng với vợ như thế nhưng vẫn cứ phải lén theo dõi xem cô ấy có trái ý tôi (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi tôi nghe được câu chuyện giữa vợ tôi và bố mẹ vợ. Nghe đâu hình như bố mẹ vợ tôi định xây lại mộ cho ông bà thì phải. Tôi nghĩ chuyện này mình cũng cần phải biết nhưng tôi không hỏi thẳng mà để xem vợ tôi nói năng thế nào. Đúng là cô ấy có nói chuyện với tôi thật. Cô ấy bảo:

- Bố mẹ nói muốn sửa nhà cho ông bà anh ạ.

- Ừ, sửa được là tốt.

- Em tính gửi biếu bố mẹ ít tiền, coi như là chuyện lễ nghĩa của mình với ông bà.

- Không được, xây mộ ấy là việc của bố mẹ, mình hơi đâu mà lo. Với lại không có tiền đâu. Ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra tiền mà biếu với xén. Cô đừng có mà vẽ chuyện.

Tôi thẳng thừng với vợ như thế nhưng vẫn cứ phải lén theo dõi xem cô ấy có trái ý tôi mà gửi tiền về quê không. Nếu mà có gửi thật thì đúng là chỉ có tiền của tôi mà thôi. Ai ngờ vợ tôi đúng là lén gửi 3 triệu về quê cho bố mẹ cô ấy thật. Ức quá, tôi quát lên:

- Ai cho phép cô mang tiền của tôi gửi về cho bố mẹ cô. Cô có biết tôi phải vất vả như thế nào mới kiếm được tiền không. Cô đúng là cái loại chỉ biết hợm của.

- Anh ăn nói cho cẩn thận vào, tôi không lấy tiền của anh. Đây là tiền tôi tự kiếm được, tôi gửi về cho bố mẹ tôi thì có gì là sai. Hơn nữa con cháu báo hiếu tổ tiên thì không đúng à. Anh tưởng mấy triệu của anh to đến mức lo đủ cho cả nhà này đấy à.

- Đấy, cô giờ thì giỏi rồi, còn dám láo toét với tôi. Đã thế thì ly hôn đi, mời cô ra khỏi nhà tôi ngay. Nhà này không thừa cơm nuôi ong tay áo.

- Đến nước này tôi cũng chẳng tiếc người chồng như anh nữa, ly hôn đi.

Đấy không biết lỗi còn dám thách thức tức quá tôi mang giấy bút viết đơn ly hôn rồi quẳng ở đấy cho vợ kí rồi bực bội bỏ ra ngoài. Tôi uất ức lắm, tôi kiếm tiền vất vả, còn vợ thì lén lút gửi về cho nhà ngoại mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Tôi đòi ly hôn là còn nhẹ đấy cứ nếu không tôi còn bắt phải trả lại tiền cho tôi nữa. Tôi làm như thế chẳng thấy mình sai chút nào cả, thế mà vợ với mọi người mắng tôi ích kỉ, nghĩ có bực không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật