Nghệ sĩ cải lương Diệu Hiền: con ruột không gọi mình bằng mẹ, tuổi xế chiều sinh sống ở viện Dưỡng lão

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuổi xế chiều của NSƯT Diệu Hiền giờ đây là những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật, nghèo khó. Cuộc sống của cô túng quẫn đến mức không còn đủ tiền mua thuốc điều trị.
Nghệ sĩ cải lương Diệu Hiền: con ruột không gọi mình bằng mẹ, tuổi xế chiều sinh sống ở viện Dưỡng lão
Ảnh minh họa

Xem Video: Diệu Hiền Tần Quỳnh Khóc Bạn

//

Từng là cô đào võ, đào chánh sáng giá trong các đoàn hát mà cô tham gia như Hoa Sen, Thống Nhất, Kim Chung,…trong những năm 60 của thế kỷ trước. Sau năm 1975, khi sân khấu cải lương tại Sài Gòn dần đi xuống, NSƯT Diệu Hiền vẫn được xem là một trong những tên tuổi lớn gây tiếng vang khi đầu quân về Đoàn Cải lương Hương Tràm.

Tại đây, bà tiếp tục tạo dấu ấn qua các vai như: Kiều Nguyệt Nga trong “Lục Vân Tiên”, Chị Minh trong “Giọt máu oan cừu”… Tuy nhiên, sự thành công ấy chỉ được thời gian ngắn, một biến cố lớn ập đến như sự thử thách khắc nghiệt đối với một kiếp tằm.

Có một thời gian nữ nghệ sĩ cải lương Diệu Hiền về đầu quân cho đoàn cải lương Hương Tràm sau năm 1975, tại đây cô chủ yếu diễn phục vụ bà con vùng sâu vùng xa khu vực Bạc Liêu, Cà Mau. Thời điểm đó, các đoàn hát di chuyển bằng phương tiện chủ yếu là ghe và tàu do kinh tế và giao thông thiếu thốn. Đoàn Hương Tràm của Diệu Hiền có lần nhận lời mời diễn tại Cái Nước.

Không may, thời điểm đó đoàn đang di chuyển trên sông thì gặp sự cố dẫn đến nước tràn vào ghe và gặp hỏa hoạn. Diệu Hiền không may bị bỏng nặng ở tay và nhập viện. Sau khi hồi phục, bà từng suy nghĩ rất nhiều về việc bỏ nghề sau tai nạn bất ngờ đó. Nhưng nhờ sự động viên của người thân cộng với tình yêu nghệ thuật cháy bỏng đã tạo động lực cho bà tiếp tục. Cho đến khi tuổi già sức yếu thì bà vẫn muốn luyện tập chăm chỉ nhằm giúp cánh tay hồi phục và tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu.

Về cuộc sống gia đình, sau khi chia tay chồng là kép hát danh tiếng Út Hậu, nghệ sĩ Diệu Hiền một mình nuôi đến 5 đứa con mà không một lời than vãn. “Trên thực tế, tôi không có đơn độc vì còn có mẹ của tôi hỗ trợ. Bà đã thay tôi chăm sóc, giúp các cháu học hành giống như một người mẹ của chúng, trong lúc tôi bôn ba đi hát nhiều ngày. Tôi mang ơn mẹ mình nhiều lắm! Hiện các con tôi đều ổn, con gái Diệu Thanh sau này cũng bắt đầu đi hát, con trai học đàn, trở thành nhạc công. Một đứa con gái khác thì đi tu từ bé, ăn chay trường…” – NSƯT Diệu Hiền kể. Chính vì thiếu vắng không được gặp mẹ ruột nhiều nên các con xem bà ngoại giống như mẹ ruột, chỉ kêu nghệ sĩ Diệu Hiền là “chị Hiền”.

Sau này, dù đã ly dị nhưng Diệu Hiền và chồng cũ Út Hậu vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp rất thân thiết. Sau khi hay tin ông bệnh nặng từ Khánh Hòa chuyển vào TP.HCM chữa trị, bà cũng ghé thăm. Từ lúc đó cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, các con bà đều vào viện để chăm sóc.  

Những lần xuất hiện gần đây trên sân khấu của NSƯT Diệu Hiền

Giờ đây, khi bước sang tuổi xế chiều, NSƯT Diệu Hiền đang phải chiến đấu với bệnh tật, thậm chí còn không có đủ tiền mua thuốc điều trị bệnh, khác hẳn dáng vẻ của cô đào nổi tiếng ngày nào.

Ngoài bệnh tật, NSƯT Diệu Hiền còn phải đối mặt với khó khăn về tài chính. Nơi ở của bà có khoảng 10 nhân khẩu bao gồm bà và em gái, con gái, con trai, con dâu và cháu nội, đây là một căn hộ nhỏ và cũ kỹ được mua từ hơn 20 năm trước có diện tích chỉ chưa đầy 60m2

Tại đây, bà chọn cho mình một chỗ để nghỉ ngơi trên khoảng trống nhỏ hẹp phía ngoài ban công và nhường phòng ngủ cho các con, bà lấy những tấm ván ép rồi dựng lên thành căn phòng có diện tích chừng 10m2 đủ để trú nắng trú mưa. Tại đây, kỷ niệm về một thời đi hát cải lương được bà đánh thức bằng những bức ảnh cũ kỹ treo dán khắp tường. Hiện tại, bà đã dọn ra viện Dưỡng lão nghệ sĩ để sinh sống. Dù các con có ngăn cản vì không muốn để mẹ phải lẻ loi một mình, tuy nhiên trước quyết định của nữ nghệ sĩ, các con cuối cùng cũng nghe theo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật