Một tiếng chuẩn bị sau lời rủ rê, đôi bạn thân U40 xách xe máy từ Sài Gòn lên Đà Lạt: “Đi để yêu đời”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Ngẫu hứng muốn đi Đà Lạt, trưa nhắn tin cho nó rủ thế mà chiều đã khởi hành luôn, chỉ mất 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị’ - hành trình của 2 người phụ nữ bắt đầu như thế.
Một tiếng chuẩn bị sau lời rủ rê, đôi bạn thân U40 xách xe máy từ Sài Gòn lên Đà Lạt: “Đi để yêu đời”
Cô Linh và cô Bảo trong chuyến đi Đà Lạt

Xem Video: Du lich Đà Lạt Ngày Ta Cùng Nhau - phượt yêu cùng anh

Tự nhiên thấy thèm cái lạnh, thèm nhìn thấy cảnh vật, cuộc sống êm dịu, nhẹ nhàng ở Đà Lạt, cô đã nhắn tin rủ bạn ’làm một chuyến’ bằng xe máy lên Đà Lạt chơi. Không ngờ, 12 giờ trưa nhắn tin cho nó thì 1 giờ chiều bạn cô đã đồng ý đi cùng.’ - cô Dư Thị Hồng Linh (45 tuổi, bán quán ăn, ngụ tại Quận 10, TP. HCM) chia sẻ.

3h chiều ngày 26/11, cô Linh đã cùng bạn mình là cô Hà Trần Vĩnh Bảo (45 tuổi, làm thiết kế thời trang, ngụ tại quận 2, TP.HCM) chở nhau lên Đà Lạt bằng xe máy. Trước khi đi, cô Linh và cô Bảo chỉ kịp chuẩn bị vài bộ áo quần, tất ấm và chiếc bình nước giữ nhiệt. Trên đường, hai cô thay nhau lái xe cho đỡ mệt.

10 giờ đêm cùng ngày, cô Linh và cô Bảo đã vượt hơn 300k để đặt chân đến Đà Lạt

’Lên đến chợ đêm Đà Lạt cô và bạn đói quá đã vào ăn ngay 2 bánh tráng nướng, 1 tô bún bò và 2 ly sữa đậu nạnh. 7 tiếng chạy xe liên tục nhưng lên tới nơi, cảm nhận được không khí Đà Lạt, hương vị đồ ăn Đà Lạt cô thấy không hề mệt mà thấy vui lắm.’ - cô Linh kể lại.

Tới 11 giờ đêm, hai cô trở về homestay của một người bạn. Tối đó, hai cô đã cùng ngồi uống trà và nghe đàn violin, piano trước khi đi ngủ.

Hai cô đã ’trốn’ gia đình để đi phượt cùng nhau

Ngày hôm sau, cô Linh và cô Bảo đã đi một vòng thành phố Đà Lạt, tìm những nơi đẹp để chụp hình kỉ niệm, thưởng thức thêm vài món ăn của Đà Lạt.

’Hôm đó, cô được ngắm rất nhiều hoa dã quỳ, có những khúc dã quỳ mọc bên ngoài còn bên trong là rừng thông có lối mòn xuống cực đẹp. Rồi hai cô đi lạc qua bên 1 khu nhà trồng toàn hoa sim tím, nguyên 1 con đường tím lịm đẹp lắm.’ - cô Linh kể.

Hình ảnh cô Linh bên hoa dã quỳ được cô Bảo chụp 

Tới 2 giờ chiều ngày 27/11, hai cô đã xuất phát về lại Sài Gòn.

’9 rưỡi tối đó 2 cô đã về tới Sài Gòn. Một chuyến đi ngắn với giá chỉ hơn 400 ngàn/1 người cùng với ’người bạn già’ đủ khiến cô thấy hạnh phúc, thoải mái.’ - cô Linh chia sẻ.

Được biết, đây là chuyến đi riêng đầu tiên của cô Linh với cô Bảo. Hai cô đã quen nhau cách đây 3 năm.

’Tụi cô có hội phượt riêng của tuổi trung niên, cô và cô ấy gặp nhau trong 1 lần off cafe với hội phượt. Hôm đó, tụi cô đã kết bạn Facebook với nhau. Về nhà thấy nói chuyện rất hợp và thú vị nên từ đó cô và cô Bảo trở thành bạn thân. Tụi cô thường xuyên tâm sự hú hí với nhau. Cô ấy thường tặng cô những bộ đầm đẹp còn cô thì hay gửi đồ ăn cho cô ấy.’ - cô Linh tâm sự.

Hai cô sẽ tiếp tục có những chuyến đi khác cùng nhau

Tuần sau, gia đình của hai cô sẽ cùng nhau đi đảo Thạnh An (Cần Giờ, TP.HCM). Tới dịp Noel, mọi người sẽ trở lại Đà Lạt để ngắm hoa anh đào và đến Tết sẽ cùng nhau đi một chuyến xuyên việt ra Hà Giang.

’Nhiều người vẫn hay nghĩ đi là mệt, đi là tốn tiền lắm. Nhưng với cô, đi là đam mê, không mệt mỏi gì cả. Những chuyến đi đều mang lại cho cô niềm vui, những trải nghiệm thú vị và còn giúp cô yêu đời, năng động hơn.’ - cô Linh chia sẻ.

Chuyến đi của 2 cô nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ khi cô Linh đăng bài lên hội nhóm Facebook

Kết thúc chuyến đi, cô Linh đã chia sẻ về hành trình của mình lên hội nhóm du lịch trên Facebook. ’Cô hy vọng chuyến đi của mình sẽ là nguồn cảm hứng, động lực cho những bạn trẻ đi và trải nghiệm nhiều hơn, ngắm nhìn cảnh đẹp đất nước.’

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật