Chui vào cây sồi rồi không thoát ra được, chú chó được tìm thấy sau 60 năm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt 6 thập kỷ nằm trong cây sồi, thân xác chú chó vẫn còn gần như nguyên vẹn, chưa phân hủy đi phần lớn.
Chui vào cây sồi rồi không thoát ra được, chú chó được tìm thấy sau 60 năm
Ảnh minh họa

Một nhóm thợ đốn củi đã tìm thấy xác ướp của một con chó trong khi họ chặt cây vào những năm 1980. Khi đó, những người khai thác gỗ này đang làm việc trên một rừng sồi hạt dẻ ở miền nam Georgia (Mỹ).

Sau khi chặt ngọn cây và chất nó lên một chiếc xe tải để vận chuyển, một thành viên của đội đã tình cờ nhìn xuống thân cây rỗng. Bên trong, anh tìm thấy xác ướp hoàn hảo của một con chó. Nó trông như đang nhìn lại anh, răng của nó vẫn nhe ra trong một cuộc chiến sinh tồn.

Các chuyên gia nghiên cứu cái xác đã kết luận rằng con chó rất có thể là một con chó săn từ những năm 1960. Nó đã đuổi theo một thứ gì đó, có thể là một con sóc, thông qua một lỗ hổng dưới rễ và leo vào phần giữa của thân cây rỗng.

Con chó lên càng cao, thân cây càng hẹp. Từ vị trí của bàn chân chó, các chuyên gia tin rằng nó tiếp tục leo lên cho đến khi thân người khít vào thân cây. Không thể quay đầu lại, con chó đành chết.

Thông thường, một con chó đã chết trong tự nhiên sẽ phân hủy và bị ăn thịt bởi những kẻ săn mồi khác. Tuy nhiên, vì con chó đã chết bên trong một cái cây, những con vật khác không thể chạm tới nó, và do chiều cao của thân cây, những con vật khác cũng không thể ngửi thấy con chó.

Ngoài ra, loại cây mà con chó chui vào đã góp phần tạo ra quá trình ướp xác tự nhiên. Sồi hạt dẻ có chứa tannin, được sử dụng trong việc bảo quản xác và thuộc da để th‌i th‌ể động vật không bị phân hủy. Các chất tannin từ bên trong cây thấm vào con chó và ngăn nó không bị thối rữa bên trong.

Môi trường khô ráo bên trong thân cây cũng cung cấp sự bảo vệ khỏi các yếu tố khác và hút hơi ẩm từ cái xác. Không khí được hút vào cây thông qua gốc tạo ra một loại hiệu ứng chân không, góp phần hơn nữa vào quá trình sấy khô.

Sau khi tìm thấy xác ướp chú chó, những người khai thác gỗ quyết định đưa nó đến một bảo tàng, để khoe cảnh tượng hiếm có với thế giới. Con chó, bây giờ được gọi một cách trìu mến là Stuckie, đang “cư trú” tại bảo tàng Thế giới rừng phía Nam, vẫn còn được nhốt trong ngôi mộ gỗ của mình và trưng bày cho cả thế giới thấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật