Bé trai 9 tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng ở Mỹ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Jordan Gorman được tìm thấy trong một khu rừng ở thành phố Nashville, bang Tennesse, Mỹ. Em bị lạc khi không mang giày và áo khoác.
Bé trai 9 tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng ở Mỹ
Jordan được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe sau 3 ngày đi lạc trong rừng. Ảnh: Mirror.

Cục Điều tra bang Tennessee báo cáo Jordan được phát hiện vào khoảng 15h ngày 17/11, cách nhà em ở quận Cheatham khoảng 1,2 km. Do không có giày và áo khoác, cậu bé trốn bên trong một tấm bạt đặt dưới gốc cây, theo NBC News.

Gia đình cho biết Jordan bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với bố mẹ vào ngày chủ nhật. Phát hiện con trai mất tích, gia đình báo với lực lượng chức năng nhờ hỗ trợ.

Việc tìm kiếm được nâng lên cấp cảnh báo Amber vào một ngày sau đó. Đây là thông báo khẩn cấp nhằm kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm trẻ em mất tích hoặc bị bắt cóc.

Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia thông tin trong ba ngày cậu bé mất tích, nhiệt độ ở thành phố Nashville giảm còn 20 độ C. Em được tìm thấy trong tình trạng lạnh và đói, nhưng tinh thần vẫn ổn định.

Nơi Jordan ẩn náu trong 3 ngày bị lạc ở rừng. Ảnh: Mirror.

Logan Fryar, thành viên đội cứu hộ, cho biết anh và đồng đội gần như mất hy vọng sau 3 ngày tìm kiếm. Rất may, khi đi qua một khu vực rậm rạp, anh phát hiện tấm bạt màu xanh dưới gốc cây bắt đầu di chuyển.

"Thật may vì tôi đã tìm thấy cậu bé", Logan xúc động nói.

Ông Aaron Hatt, cha của Jordan, cho biết con trai ông mắc chứng tự kỷ. Cậu bé vốn rất ngoan và tình cảm, luôn quấn quýt với chị gái và chưa từng bỏ đi.

Vụ việc lần này là cú sốc lớn đối với ông Aaron Hatt, nhưng ông cũng rất ngạc nhiên trước bản năng sinh tồn của con trai.

"Jordan rất kiên cường, là kiểu người thích khám phá. Nhưng tôi không thể ngờ con trai có thể sống sót 3 ngày trong rừng mà không có áo khoác", ông Hatt nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật