Hôm qua tôi vừa bị vợ bỏ vì không chịu đi ngoại tình với người đàn bà khác

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và vợ lấy nhau đã 6 năm nay. Giữa 2 chúng tôi vô cùng hòa hợp và hợp nhau trong mọi chuyện. Vợ tôi cũng rất chịu thương chịu khó và được cả nhà nội, nhà ngoại yêu quý. Tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với 2 chúng tôi khi chưa cho vợ chồng tôi một mụn con.
Hôm qua tôi vừa bị vợ bỏ vì không chịu đi ngoại tình với người đàn bà khác
Ảnh minh họa

Vợ tôi bị u nang buồng trứng. Bác sĩ nói chúng tôi sẽ khó có thể có con. Thế nhưng cả hai vẫn có hy vọng. Vì nhiều người lúc thất vọng nhất lại có con. Vì thế bác sĩ cũng bảo đừng mất hết hy vọng, cứ cố gắng chạy chữa, uống thuốc đông tây và nhất là để tư tưởng thoải mái, tự khắc duyên có con sẽ tới.

Vợ chồng tôi đã làm y hệt như những lời bác sĩ khuyến cáo. Tôi chưa bao giờ vì chuyện con cái mà gây áp lực cho vợ. Ngay cả bố mẹ tôi dù khát cháu như thế nhưng sợ con dâu chạnh lòng, họ cũng cố gắng chưa bao giờ để cập hay giục giã chuyện con cái với con dâu. Các em chồng cũng rất vô tư. Vậy nhưng đúng là duyên có con chưa tới, ông trời vẫn chưa đoái hoài và muốn thử thách thêm vợ chồng tôi thì phải.

Nhiều lần, thấy vợ cứ mong chờ uống xong đợt thuốc này hay đợt thuốc khác là chờ đợi tin vui 2 vạch. Hoặc nhiều lần thấy vợ khóc òa lên khi cầm que thử thai 2 vạch mà tôi thắt lòng. Tôi vội đưa em đi khám nhưng bác sĩ bảo có thể do que thử thai hỏng, chứ em không có bầu. Những lúc như thế, em lại ngồi trong phòng cả ngày trời khóc. Tôi hiểu khát khao làm mẹ của em nên toàn động viên em đừng có nghĩ ngợi. Con cái là của trời cho, đến lúc nào thì đến mà không có con thì vợ chồng sống với nhau cũng chẳng sao. 

3 năm đầu tiên, vợ tôi luôn tích cực cố gắng chạy chữa. Em bắt tôi đưa em đi đủ các bệnh viện, thầy lang có thuốc hay, thuốc tốt. Nhưng 3 năm nay, em mệt mỏi và chán nản. Những lúc như thế, em lại bắt tôi phải đi ra ngoài “ăn chả”. Em bắt tôi ngoại tình rồi cưới người phụ nữ khác làm vợ. Nhưng tất nhiên tôi không chịu.

Khoảng 1 năm trở lại đây, mỗi lần nhắc đến con cái, em lại khóc. Em cứ cầu xin tôi ly hôn em để vợ chồng đường ai nấy đi. Tôi thoải mái đến với người khác. Tôi không chịu thì em buồn bã, tự trách bản thân chưa đủ tốt để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi. Cho dù tôi nhiều lần nói, chính em mới là người tôi quan tâm. Em có hạnh phúc, tôi mới hạnh phúc.

Dù đã nói chuyện hết nước hết cái nhưng hôm qua vợ tôi để lại lá đơn ly hôn em đã ký sẵn rồi nhân lúc tôi chưa đi làm về, em xách va li bỏ nhà ra đi. Em bảo, tôi chính thức bị vợ bỏ vì không chịu đi ngoại tình với người đàn bà khác để kiếm đứa con. Nếu vẫn còn muốn em quay về, thì tôi phải hứa với em ra ngoài kiếm đứa con. Sau đó mang về nhà để em nuôi.

Tôi đã tìm em ở khắp nơi nhưng chẳng ai biết vợ tôi đã đi đâu. Sao chỉ vì có con mà vợ tôi phải sống khổ sống sở và hành động dại dột như vậy?

Ảnh minh họa internet. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật