Tin liên quan
Cảm thông sâu sắc trước những tổn thất, mất mát, đau thương của nhiều gia đình có người thân bị hy sinh và mất tích trong vụ sạt lở đất tại Trạm Kiểm lâm 67 và Thủy điện Rào Trăng 3, nhất là những trường hợp cán bộ, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã tự nguyện đứng ra kêu gọi anh chị em và bạn bè đồng nghiệp... đóng góp hỗ trợ để giúp gia đình họ vượt qua nỗi đau, thời điểm khó khăn này.
Chỉ trong hơn một tuần kêu gọi trên mạng xã hội thông qua tài khoản facebook Nguoi Rung, ông Tuấn đã huy động được gần 430 triệu đồng, từ anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp và tổ chức, cá nhân gần xa trong và ngoài nước, trong đó doanh nghiệp hỗ trợ với số tiền lớn nhất là 170 triệu đồng, cá nhân thấp nhất là 300 nghìn đồng. Mọi hoạt động, thông tin hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân đều được ông Tuấn công khai minh bạch trên trang facebook cá nhân của mình.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, trong chiều 24/10, đích thân ông Nguyễn Đại Anh Tuấn cùng vợ là bà Trần Bích Ngọc đã đến viếng gia đình 5 công nhân: Phan Chí Thanh, Lê Văn Phú, Huỳnh Ngọc Quý, Nguyễn Vũ Đăng Khoa và Ngô Viết Huy (ở thị xã Hương Thủy và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), đồng thời chuyển tiền hỗ trợ củּa quּý ân nhân cho từng gia đình (25,3 triệu đồng/gia đình).
Đây là những sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp ngành điện vừa tốt nghiệp và mới được tuyển dụng vào làm việc cho nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 một vài tháng thì gặp nạn. Ông Tuấn xót xa: “Thật đau lòng khi nhìn di ảnh của các em và chứng kiến nỗi đau lớn lao mà ba mẹ, anh chị em của các em đang chịu đựng. Đau xót hơn khi đến thời điểm này cả 5 trường hợp trên đều chưa tìm thấy thi thể”.
Ông Tuấn cùng vợ đến thắp hương một gia đình nạn nhân vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3.
Ông Tuấn cho biết, ngày 25/10, ông tiếp tục đi huyện Triệu Phong và Gio Linh (Quảng Trị) và huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) để viếng thăm 5 gia đình nạn nhân khác.
Đồng cảm trước nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng thiện nguyện, nhân ái của ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, tài khoản facebook Khanh Lstore xúc động: “Nguoi Rung - Một trong những địa chỉ mà anh chị em có thể hỗ trợ đồng bào miền Trung vào lúc này. Quá tuyệt anh Nguoi Rung ạ! Chúc anh cùng bà con miền Trung luôn bình an”.
Trước đó, khi đột ngột nghe tin nhà báo Phạm Văn Hướng, 1 trong số 13 người trong đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp nạn và hy sinh ông Tuấn không khỏi bàng hoàng tin đó là sự thật và nhanh chóng tìm cách giúp các con gái của liệt sĩ Phạm Văn Hướng là cháu: Phạm Thiên Hà và Phạm Hoàng Anh sớm vượt qua nỗi đau và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Tuấn bộc bạch: “Hướng à, anh biết em chẳng bao giờ muốn việc này, như cách em đã sống, anh biết... Nhưng thôi hãy cho anh tự làm an lòng anh, Hướng nhé! Và, bạn bè anh họ cũng muốn góp sức giúp hai cháu vượt qua sự khó khăn khi em vắng nhà mãi mãi”.
Trong status Góc chia sẻ trên facebook của mình, ông Tuấn đã kêu gọi lòng hảo tâm hỗ trợ cho hai cháu: Phạm Thiên Hà và Phạm Hoàng Anh, con gái của liệt sỹ Phạm Văn Hướng – đã hy sinh khi tham gia Đoàn cứu hộ vụ Rào Trăng 3 với tổng số tiền nhận được gần: 75 triệu đồng và vợ chồng ông đóng góp 5 triệu để có tổng số là 80 triệu đồng.
Được biết, trong đợt đại dịch Covid-19 và tháng 2/2020, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, là một trong những người cùng với nhà báo Nguyễn Đăng Hậu thành lập Nhóm thiện nguyện ATM GẠO HUẾ với sự chung tay, hỗ trợ của nhiều thành viên khác. Việc thành lập ATM GẠO HUẾ đã góp phần giúp đỡ cho bà con nghèo trên địa bàn thành phố Huế và các huyện miền núi của Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị giảm bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, người lao động mất việc làm, không có nguồn thu nhập.
Việc làm của ông Tuấn không chỉ nghĩa cử cao đẹp, xuất phát từ tâm nguyện của một con người trong gia đình có truyền thống hoạt động thiện nguyện, nhân ái mà còn lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng xã hội, được anh em bạn bè động nghiệp trân trọng quý mến.