Cưới 9 năm nhưng chồng tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chắc trên đời chẳng có người vợ nào lại khổ như tôi. 9 năm kết hôn nhưng tình cảm chồng vẫn dành hết cho người yêu cũ của mình.
Cưới 9 năm nhưng chồng tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ
Ảnh minh họa

Nhìn bề ngoài ai cũng bảo chồng tôi là người chồng, người cha tốt vì luôn quan tâm chăm sóc vợ con hết lòng. Dù sinh được 2 cô con gái nhưng chồng cũng không ép tôi phải sinh thêm. Hàng ngày anh nhận đưa đón con đi học, về nhà lại dạy dỗ con học bài, thậm chí anh sẵn sàng nấu luôn cơm tối nếu tôi về muộn.

Mấy chị hàng xóm nhìn anh nấu cơm, lau nhà thì suýt xoa khen ngợi:

- Đấy, lấy chồng như thế mới nên lấy chứ. Vợ nhàn nhã bao nhiêu, hèn chi cô ấy cứ ngày một trẻ ra, có thời gian tập gym, làm đẹp. Trong khi mình thì đầu tắt mặt tối, hầu chồng hầu con còn bị mắng chửi.

Tôi chỉ cười, họ chỉ nhìn thấy cái bề nổi của gia đình tôi thôi. Có ai biết được mỗi đêm về tôi lại vò võ ôm gối 1 mình đâu. Kể cả những đêm chồng cón hay không có nhà thì tôi vẫn nằm không như thế.

9 năm kết hôn, anh gần gũi được mấy lần và may mắn tôi vẫn có 2 cô công chúa xinh đẹp. 1 đứa đã 8 tuổi, 1 đứa 7 tuổi và kể từ đó đến nay vợ chồng tôi gần gũi đếm trên đầu ngón tay.

Từ khi con thứ 2 được 8 tháng mà thấy chồng vẫn thờ ơ chuyện chăn gối tôi cũng nghi ngờ anh có bồ nên lùng sục tìm bằng chứng. Và ngay khi biết anh vẫn qua lại với người yêu cũ của mình tôi đã nổi điên lên:

- Sao anh lại khốn nạn thế? Anh yêu cô ta sao không cưới cô ta mà lại cưới tôi để giờ lại mèo mả với nhau.

- Em biết rồi đấy. Anh với cô ấy đã từng 5 năm trời yêu nhau, không phải chia tay vì hết yêu mà vì bố mẹ cô ấy ngăn cấm.

- Ý anh là anh lấy tối chỉ vì bố mẹ anh. Tôi sẽ tới cho con đó 1 tr.ận.

- Em đừng làm thế. Nếu em muốn ly hôn thì anh sẵn sàng kí.

- Trời, anh... anh nói cái gì, con cái thì sao? Anh nói thế mà nghe được ư?

- Dù sao ly hôn em còn có con chứ cô ấy chẳng thể sinh con. Cô ấy khổ sở lắm chứ sung sướng gì đâu.

Nghe xong tôi rụng rời chân tay, sao anh ta có thể thốt ra mấy lời đó cơ chứ? Tôi đến gặp cô ta, nhưng cô ta bảo là do chồng tôi không quên được cô ấy, họ yêu nhau và họ sẽ không rời xa nhau. Cô ấy còn bảo tôi buông tay đi, tôi tắc nghẹn. Tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều nhưng rồi chẳng dám ly hôn.

Vì thời điểm đó tôi mà ly hôn thì cả nhà tôi sẽ xúm lại phán xét tôi, cho rằng tôi là đứa không ra gì chứ không phải nguyên nhân ở anh. Bởi vì đối với tất cả mọi người anh luôn tốt và hoàn hảo. Hơn nữa tôi thương con, nhưng trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt.

Còn gì khổ tâm hơn khi sống cùng nhà nhưng chồng không có tình cảm với mình, đêm đêm cô đơn, quay lưng khóc thầm vì bị chồng gh.ẻ lạnh, cô đơn.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Chuyện này trước đây tôi chỉ kể cho mỗi cô bạn thân biết, bạn đã từng khuyên tôi nếu không thể ly hôn thì chơi trò ông ăn chả bà ăn nem, chẳng tội gì mình phải khổ một mình. Tôi cũng đã định thử nhưng lại thấy ghê tởm chính bản thân mình nên không dám.

Nhiều lúc nghĩ sao chồng lại ác với mình như thế. Tôi cũng là phụ nữ, anh không yêu sao lại quyết định cưới tôi? Con gái lớn đã thấy tôi khóc về đêm, có lần bất ngờ con bảo: “Bố không thích ở với mẹ thì mẹ con mình chuyển đi chỗ khác đi”. Tôi có nên nghe theo lời con nói hay không? Cứ sống mãi kiếp chồng chung thế này, tôi sợ tôi không thể nào chiu đựng nổi nữa.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật