Yêu 5 năm đến lúc biết mình bị bệnh anh liền hủy hôn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình gọi điện thì bạn trai định không nghe. Thậm chí anh còn xóa số của mình nữa, đó là lời một người bạn của anh truyền lại cho mình.
Yêu 5 năm đến lúc biết mình bị bệnh anh liền hủy hôn
Ảnh minh họa

Câu chuyện của mình kể ra có thể nhiều bạn sẽ không tin, nói rằng mình bịa chuyện để thu hút sự chú ý của thiên hạ. Nhưng với mình, việc mọi người nghĩ thế nào mình lại không thấy quan trọng. Mình chỉ hy vọng sau khi câu chuyện thật lòng này của mình được đăng lên, nhiều cô gái sẽ có thể rút được kinh nghiệm đắt giá cho bài học tình yêu của mình.

Mình và bạn trai trước khi chính thức yêu nhau cũng đã có một thời gian tìm hiểu. Mình khi ấy thấy anh là người hiền lành, thật thà nên rất cảm mến. chu‌yện tìn‌h yêu này cũng là bản thân mình chủ động. Thế nhưng vào thời điểm đó, cho dù bạn trai vẫn chưa có công danh sự nghiệp gì trong tay. Trong khi mình, ít hơn bạn trai một tuổi nhưng đã có công việc ổn định, mức lương cũng đáng để mơ ước. Mình vẫn không hề cảm thấy hối hận khi đã lựa chọn anh.

Có nhiều người hỏi mình tại sao không lựa chọn một người đàn ông tốt hơn. Đúng, mình có thể chọn lựa những người đàn ông tốt hơn anh rất nhiều thế nhưng bản thân mình lại nghĩ khác mọi người. Bạn trai đã vì mình mà cố gắng rất nhiều, cố gắng để có một công việc tốt, cố gắng từng ngày để thay đổi bản thân thích ứng với tính khí của mình, điều ấy vô cùng đáng trân trọng. Chính vì thế, mình luôn nghĩ phải một lòng một dạ với bạn trai. Cả hai cùng nhau cố gắng để lo cho tương lai của hai đứa.

Tình yêu của chúng mình cứ thế mà cũng được hơn 4 năm. Sang đến năm thứ 5 thì cả hai quyết định sẽ có một đám cưới. Thế nhưng ngặt nỗi dù gia đình mình rộng rãi thì anh cũng không thể về đó mà ở rể được. Chúng mình bàn với nhau sẽ mua một căn nhà riêng làm tổ ấm nhỏ trước khi đăng ký kết hôn. Nhìn anh chạy vạy vay tiền mọi nơi, mình không đành lòng. Dù sao thì hai đứa sau này cũng lấy nhau nên mình mang hết số tiền mà bố mẹ mình cho riêng, cộng với khoản tiền tích cóp được khoảng 700 triệu đưa bạn trai mua nhà. Thế nhưng anh nằng nặc từ chối:

Nguồn Internet

- Anh không muốn mang tiếng ăn bám em như thế. Nếu em đồng ý thì anh sẽ chỉ vay thôi chứ không xin.

Biết anh có lòng tự trọng, mình đồng ý. Dù sao thì sau này hai đứa cũng sẽ là vợ chồng rồi, tính toán làm gì nhiều chứ. Anh mua được nhà xong, mình đang chờ đợi một đám cưới chính thức thì đúng lúc này, mình lại nhận được tin dữ trong một lần đi khám sức khỏe. Mình bị ung thư.

Thực lòng mà nói thì đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật khủng khiếp đó. Căn bệnh ung thư đó đã khiến cho mình mất hết đi tất cả tương lai, dự tính trước mắt. Dù cho lúc này bác sĩ động viên mình rằng chỉ cần cố gắng chữa trị, mình sẽ khỏe mạnh trở lại. Thế nhưng mọi thứ vẫn khiến mình đau khổ vô cùng. Lúc này, chỉ còn anh là người có thể động viên tinh thân mình nhiều nhất thì không ngờ rằng anh lại đến gặp mình, nói ra những lời cay đắng ấy:

Nguồn Internet

- Mình hủy hôn đi, anh không thể cưới và chờ đợi một người con gái bệnh tật như em được.

- Anh, anh đã thay lòng đổi dạ rồi ư? Anh hết yêu em rồi ư?

- Cũng không hẳn là như thế. Nhưng em bệnh tật thế này, thì anh còn mong đợi được gì hơn nữa. Còn số tiền mà em cho vay ấy, tiện đây anh cũng nói luôn cho em biết nhé. Anh sẽ không trả lại nó đâu vì giờ anh không có tiền. Gia đình em giàu có như thế, thiếu gì tiền chữa bệnh cho em. Số tiền ấy xem như em đền bù thanh xuân cho anh đi. Em cố gắng chiến đấu nhé, nếu cần hãy gọi anh. Hãy hiểu cho anh, anh xin lỗi.

Dứt lời thì anh cũng đi thẳng. Mình ngã quỵ ngã tại chỗ, chưa bao giờ mình đau đớn như vậy. Hôm đó mình phải cấp cứu vì sốc. bệnh tật đã đủ tuyệt vọng rồi, giờ thì ngay cả bạn trai cũng ruồng rẫy, phụ bạc. Mình chán nản, không còn muốn sống nữa. Thế nhưng nhìn bố mẹ vất vả vì mình, mình lại không thể bỏ cuộc. Chỉ là tình yêu, đúng là không ai biết trước được điều gì mà thôi.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật