Xét xử vụ 39 th‌i th‌ể người Việt: “Bị nhốt 12 giờ trong container 38,5 độ C, chiếc xe biến thành nấm mồ”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công tố viên tiết lộ trong phiên xử vụ 39 th‌i th‌ể người Việt: mỗi người trả 10.000 USD để thực hiện hành trình vượt biên sang Anh, để rồi kết thúc bằng cái chết tập thể trong container 38,5 độ C.
Xét xử vụ 39 th‌i th‌ể người Việt: “Bị nhốt 12 giờ trong container 38,5 độ C, chiếc xe biến thành nấm mồ”
Chiếc container chở 39 th‌i th‌ể rời khu công nghiệp ở Grays, hạt Esse‌ּx, Anh. Ảnh: PA.

Toà án Old Bailey ở London hôm nay (7/10, giờ địa phương) xét xử 4 người bị cáo buộc các tội danh ngộ sát, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp liên quan đến vụ 39 th‌i th‌ể người Việt trong container hồi tháng 10/2019. Bốn người gồm: Gheorghe Nica (43 tuổi) ở Basildon, Essex; tài xế xe tải Eamonn Harrison (23 tuổi), Bắc Ireland - mỗi người bị cáo buộc 39 tội ngộ sát và hỗ trợ nhập cư trái phép. Hai người còn lại là Valentin Calota (37 tuổi) ở Birmingham và Christopher Kennedy (24 tuổi) ở Bắc Ireland, đối diện tội danh âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Tại phiên tòa, công tố viên Bill Emlyn Jones công bố "lộ phí khổng lồ" cho việc tổ chức nhập cư trái phép vào Anh. "Chúng tôi có bằng chứng về việc phải trả tới 10.000 bảng Anh (gần 300 triệu đồng) mỗi người để vào Anh trong xe container. Số tiền đó là món hời đối với tội phạm có tổ chức, được gọi là những kẻ buôn người", ông nói trong phiên xử.

Ông Emlyn Jones mô tả những người nhập cư "dễ tổn thương" và bị lợi dụng bởi những kẻ "phớt lờ luật nhập cư". Công tố viên nói, những người nhập cư "gom góp tất cả những gì họ có cho một chuyến đi thậm chí ’khiến gia đình họ ở quê nhà gánh nặng nợ nần’ nhưng họ vẫn sẵn sàng với mong ước có cơ hội một tương lai tươi sáng hơn. "Họ làm điều đó vì họ liều lĩnh. Nhưng sự liều lĩnh ấy khiến họ dễ bị tổn thương".

Ông Emlyn Jones thuật lại thảm kịch ở Esse‌ּx, theo đó Eamonn Harrison điều khiển container đông lạnh tới cảng Zeebrugge, Bỉ trước khi nó được chuyển bằng phà tới cảng Purfleet, Anh rồi chuyển giao cho Robinson. Công tố viên cho biết, nạn nhân đã ở trong container suốt 12 giờ. Robinson nhận được một tin nhắn từ ông chủ, nói "hãy cho họ ít không khí để thở một cách nhanh chóng, nhưng đừng để họ ra ngoài".

Robinson phát hiện 39 người di cư bên trong container của mình t‌ử von‌g khi đậu xe ở khu công nghiệp Grays, hạt Esse‌ּx vào ngày 23/10/2019. "Những gì anh ta phát hiện vẫn còn ám ảnh anh ta", công tố viên Bill Emlyn Jones nói.

Ông cho biết thêm, máy lạnh không được bật suốt hàng trình và có lúc nhiệt độ tăng lên tới 38,5 độ C. "Đối với 39 người bên trong, chiếc xe tải đó trở thành nấm mồ. 28 đàn ông, 8 phụ nữ và 3 trẻ em, hai trong số đó chỉ 15 tuổi, ngồi trong container đóng kín, trong bóng tối ít nhất 11h45 phút". Báo cáo cho biết họ chết vì ngạt khí. "Họ bị chết ngạt, không một ai sống sót".

39 th‌i th‌ể được phát hiện trong container đông lạnh vào 23/10/2019 tại khu công nghiệp Waterglade, ở Thurrock, hạt Esse‌ּx, phía đông bắc London, người trẻ nhất mới 15 tuổi. Đến tối 7/11, cảnh sát Esse‌ּx cùng cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận toàn bộ danh tính 39 nạn nhân chết trong container đều là người Việt. th‌i th‌ể các nạn nhân sau đó được đưa về nước, bàn giao cho gia đình.

Tại phiên tòa, Maurice Robinson đã nhận 39 tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép. Robinson và bị cáo Eamonn Harrison - người phủ nhận 39 tội danh ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp - đang làm việc cho Ronan Hughes (41 tuổi) - người điều hành công ty vận tải có trụ sở tại County Monaghan ở Ireland. Hughes là "mắt xích" của đường dây buôn người. là "kẻ cầm đầu" trong việc sử dụng xe đầu kéo và móc nối với các tài xế trong đường dây buôn người. Tại phiên tòa ngày 28/8, Hughes đã nhận tội 39 tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật