Vợ trượt chân khi đi bắt cá, chồng đến cứu nhưng cả 2 không qua khỏi: 4 đứa trẻ bỗng mồ côi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh các mẹ ạ. Không biết giờ đây khi mất đi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống của 4 đứa trẻ không biết sẽ ra sao.
Vợ trượt chân khi đi bắt cá, chồng đến cứu nhưng cả 2 không qua khỏi: 4 đứa trẻ bỗng mồ côi
Nhận được tin báo, người dân xã Đồn Đạc và Công an huyện Ba Chẽ tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Xem Video: Clip: 3 đứa trẻ bỗng chốc thành mồ côi

Trước đó, sáng cùng ngày, chị Chíu Thị H. khi đi bắt cá trên sông Ba Chẽ không may bị nước cuốn. Thấy vậy, anh Phùn A X. đang đứng gần đó đã lao ra cứu vợ nhưng cũng bị dòng nước xiết cuốn theo mất tích.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy th‌i th‌ể hai nạn nhân và bàn giao cho gia đình.

Theo tìm hiểu, vợ chồng anh Sám, chị Hương sống chủ yếu bằng nghề đi vớt cá trên sông. Anh chị sinh được 5 người con, thì người con út ngay sau sinh ra vì gia đình quá khó khăn nên cho gia đình khác. 4 cháu nhỏ của gia đình cặp vợ chồng trẻ mồ côi sau khi cha mẹ mất.

Ảnh tổng hợp - Nguồn: Internet

Chính quyền địa phương đang nỗ lực và vận động bà con hàng xóm chung tay giúp đỡ chia sẻ.

Vào chiều 21/9 vừa qua, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xảy ra 1 vụ đuối nước khiến thanh niên 19 tuổi qua đời T.Tâm. 

Theo đó, vào chiều ngày 21/9, Lê Nhật L. (SN 2001) trú tại thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng em trai ra thả lưới trên sông Ngàn Phố. Do mực nước sâu, nước chảy xiết nên người anh L. đã bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người em trai đi cùng L. lập tức tri hô, gọi người ứng cứu nhưng bất thành.

th‌i th‌ể nạn nhân được tìm thấy, trục vớt ngay sau đó và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật