Vợ mới sinh được 3 tuần, chồng vẫn mặc kệ đưa bồ đi du hí, để rồi hú vía: “Vợ mày bán nhà ôm con biến mất rồi”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không muốn bị vợ làm phiền nên Hoàng tắt máy luôn. Mấy ngày liền 2 người đi du hí khắp nơi Hoàng không hề động đến điện thoại.
Vợ mới sinh được 3 tuần, chồng vẫn mặc kệ đưa bồ đi du hí, để rồi hú vía: “Vợ mày bán nhà ôm con biến mất rồi”
Ảnh minh họa

Hoàng cặp bồ ngay khi vợ bầu bí, lúc đấy anh tự biện hộ cho mình rằng đàn ông ai chẳng thế, vợ phải kiêng cữ thì chồng ra ngoài đổi gió là bình thường. Chỉ là qua đường thôi có phải cặp bồ lâu dài đâu mà sợ.

Thế nhưng đời vốn chẳng đơn giản, có muốn chơi bời qua đường nhưng gặp mấy em mưu mô muốn cặp với mấy anh để đào mỏ thì các anh có thoát đằng trời. Hoàng cũng vậy. Lúc đầu chỉ nghĩ là giải trí sau thì My cứ bám chặt lấy anh, rồi thì anh cũng say mê chẳng thể nào rời khỏi ngư‌ời tìn‌h.

Hoàng mặc nhiên qua lại với bồ trong lúc vợ bầu bí. Rồi cái đêm Huệ vợ anh vào viện sinh con anh cũng ở bên bồ và nói dối có việc gấp ở nhà máy không vào được, đê vợ cho mẹ vợ lo. Sáng hôm sau Hoàng vào tới nơi thì đã mẹ tròn con vuông rồi.

Huệ thì luôn tin tưởng chồng nên không nghĩ tới chuyện chồng ngoại tình nhưng cô cũng bắt đầu có cảm giác thấy anh không quan tâm tới vợ con nhiều. Con mới sinh nhưng Hoàng thường xuyên đi tới 11 giờ đêm mới về với lý do bận việc ở công ty.

Thậm chí con mới được 3 tuần Hoàng đã phải đi công tác 10 ngày. Huệ có bảo chồng:

- Hay anh thử xin sếp cử người khác đi thay có được không để anh ở nhà làm đầy tháng cho con.

- Ở nhà nội ngoại đủ cả em lo thiếu người làm đầy tháng cho con à? Công việc làm sao mà bảo đổi người là đổi được, công ty phải dựa vào năng lực để sắp xếp người phù hợp với công việc chứ.

- Nhưng mà...

- Thôi không nhưng gì nữa. Đầy tháng cứ để bà ngoại lo cho, anh mệt rồi anh đi ngủ đây.

Rồi Hoàng ôm gối quay lưng vào vợ, đêm đó Huệ bắt đầu thấy nghi nghi. Hôm sau Huệ cũng không dám cản chồng đi công tác nữa nên anh ung dung lắm. Đúng ngày mua vé máy bay anh đưa My đi du lịch nhưng mọi người ở nhà vẫn nghĩ anh đi vì công việc.

Hoàng và bồ tận hưởng 1 kì nghỉ chỉ có 2 người bên nhau không vướng bận gì cả. Ôm ngư‌ời tìn‌h trong lòng Hoàng thủ thỉ:

- Ôm em thế này mới sướng chứ, da mịn màng nhìn mướt mát chứ đâu như vợ anh đẻ xong bụng rổ mỡ lại toàn vết rạn.

- Vợ anh sao so với em được. Thế có định bỏ vợ cưới em không?

- Chuyện đó thì...

- Đùa anh tí thôi, chưa khi nào em muốn soán ngôi vợ anh đâu. Làm ngư‌ời tìn‌h mà được anh cưng chiều hơn cả vợ thế này chả sướng hơn sao.

Đang vui vẻ với bồ thấy cuộc gọi nhỡ của vợ không muốn bị làm phiền nên Hoàng tắt máy luôn. Mấy ngày liền 2 người đi du hí khắp nơi Hoàng không hề động đến điện thoại nếu có gọi cũng chỉ hỏi thăm qua loa rồi thôi. Tôi đó anh mới mở máy lên xem có ai liên lạc gì với mình không. Vợ mà gọi anh cũng chẳng gọi lại vì biết cô ấy chỉ lấy cớ muốn anh về sớm. Mà đã mang tiếng là đi công tác rồi thì chẳng sớm được.

Nhưng mở mày lên thì chẳng thấy vợ gọi thêm cuộc nào cả, định bỏ máy ở bàn đi tắm thì mẹ Hoàng gọi, anh nghe luôn:

- Alo, mẹ gọi gì con đấy.

- Hoàng ơi, nguy rồi con ơi vợ mày bán nhà ôm con biến mất rồi.

- Sao lại bán nhà?

Ảnh minh họa

- Tao có biết đâu, chiều nay mẹ sang nhà mày thì thấy khóa cổng, biển bán nhà vẫn treo. Bà hàng xóm bảo vợ mày đi rồi, bán chác xong cả rồi chủ mới bảo mai là dọn sang. Tao gọi cho con Huệ thì nó bảo là: “Con mẹ có bồ rồi, đang đi chơi với nhau bọn con ly hôn thôi”. Mẹ hỏi mày đưa cháu đi đâu thì nó không nói.

Lúc ấy Hoàng mới đơ hết cả người nhớ ra rằng căn nhà đúng là do vợ đứng tên nên vợ Hoàng có thể bán nó. Đất là do bố mẹ vợ cho đứng tên vợ, nhà nội cho tiền xây. Bao lần bảo chuyển tên qua cho cả chồng nhưng cứ bận rộn rồi chần chừ. Anh đâu ngờ lại ra cơ sự này. Huệ đã cố níu kéo chồng ở nhà cho chồng cơ hội nhưng anh ta đã không biết trân trọng. Cô quyết định bán nhà trong vòng nốt nhạc, cũng may bạn cô đang cần mua nhà nên cô bán luôn.

Hoàng vội vàng gọi cho Huệ nhưng Huệ không nghe máy, cô chỉ nhắn cho chồng: “Khi nào anh về chúng ta sẽ giải quyết, anh đừng tưởng anh đi đâu làm gì mà tôi không biết. Tôi nhẫn nhịn đủ rồi”. Thì ra cái đêm Hoàng ôm gối quay lưng lại vợ ngủ thì Huệ đã lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra và biết được chuyện chồng ngoại tình và chuyến công tác kia chỉ là giả.

Cuộc điện thoại Huệ gọi 2 hôm trước là cơ hội sửa chữa lỗi lầm cuối cùng cho Hoàng nhưng anh đã không nghe máy: “Con tôi không cần người bố như thế, thà nó không có còn hơn”.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật