Vợ chồng võ sư Mỹ nhiễm nCoV: ‘Đã rất gần cái chết’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đôi vợ chồng võ sư người Mỹ, từng là bệnh nhân 449 và 450, cùng nhau vượt qua cơn bệnh lớn đến mức “rất gần cái chết“.
Vợ chồng võ sư Mỹ nhiễm nCoV: ‘Đã rất gần cái chết’
Bà Nguyễn, từng là “bệnh nhân 450“ vui vẻ chia sẻ về quá trình chữa trị Covid-19. Ảnh: Thư Anh.

Ông Ray, 57 tuổi, người Mỹ và bà Nguyễn, người bạn đời 46 tuổi, được phát hiện dương tính nCoV ngày 29/7, cùng xuất viện hôm 31/8. Hai ông bà rời bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM sau hơn một tháng điều trị Covid-19. Họ chưa làm đám cưới, song coi nhau là vợ chồng, đồng hành nhiều năm và luôn hỗ trợ nhau chiến đấu với bệnh tật.

Bà Nguyễn cho hay, hai người sống và làm việc ở Đà Nẵng, ít di chuyển. Ông Ray là một võ sư, từng vô địch thế giới môn võ thuật Jiu-Jitsu, có đai đen Karate và Judo. Tuy nhiên, ông mắc nhiều bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, viêm khớp mạn tính. Căn bệnh viêm phổi cũng hành hạ ông hơn một thập kỷ qua, kể từ ngày rời chiến trường Pakistan.

Từ đợt dịch đầu tiên, ông Ray hiểu bệnh tình sẽ rất nghiêm trọng nếu nhiễm nCoV. Do đó, ông chủ động tự cách ly tại nhà hàng tháng trời. Ngày 26/6, căn bệnh viêm phổi tái phát. Các cơn ho và sốt dai dẳng buộc bà Nguyễn phải đưa chồng vào bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Hơn một tháng tiếp theo, họ rong ruổi khắp năm bệnh viện từ Đà Nẵng đến TP HCM để khám và điều trị bệnh viêm phổi, tràn dịch màng phổi. Khi đang điều trị tại bệnh viện Quốc tế City, hai người có kết quả dương tính nCoV, trở thành những bệnh nhân đầu tiên tại TP HCM trong làn sóng Covid-19 bùng phát từ Đà Nẵng.

"Chúng tôi thực sự rất sốc, có lẽ chúng tôi đã bị lây từ bệnh viện Đà Nẵng", bà Nguyễn nói.

Từ người chăm sóc, bà trở thành đồng bệnh với chồng. Họ phải tạm tách xa nhau trong hai tuần, lúc bệnh tình ông Ray trở nặng. Các bác sĩ bệnh viện bệnh Nhiệt đới chuyển ông vào khoa Hồi sức tích cực - chống độc, cho thở oxy và điều trị tích cực theo phác đồ mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam. Bà không có bệnh nền, các triệu chứng ho, sốt, đau họng rất nhẹ, điều trị ở khoa nhiễm D cách đó vài khu nhà.

Khoảng thời gian này, ông mệt nhiều, vài ngày mới nhắn tin cho vợ. Bà Nguyễn lo lắng cho sức khỏe chồng, động viên ông và hỏi thăm tin tức từ bác sĩ. Nhớ lại kỷ niệm khó quên trong đời, Ray nói: "Tôi đã rất gần cái chết". Ông chia sẻ mình cũng rất buồn vì đã lây nhiễm nCoV cho vợ.

Bước qua cửa tử, võ sư Mỹ khẳng định "công tác phòng chống dịch ở Việt Nam là số một". Ảnh: Thư Anh.

Sau đó, hai người được đoàn tụ khi tình trạng Ray đỡ hơn, không cần hỗ trợ thở. bệnh viện đặc biệt sắp xếp cho họ ở chung một phòng bệnh để tiện chăm sóc nhau. Hàng ngày, họ thực hiện y lệnh từ nhân viên y tế, lấy mẫu dịch hầu họng, cùng trò chuyện, đọc tin tức tích cực, hỏi thăm sức khỏe và kết quả xét nghiệm nCoV của người nhà.

Người phụ nữ cũng khuyến khích chồng tập thể dục thường xuyên, sinh hoạt điều độ để c‌ơ th‌ể hồi phục nhanh hơn. Vì ông thích đồ ăn phương Tây, bà đặt riêng thức ăn ngoài bệnh viện hoặc nhờ người nhà gửi vào. Ray nhập viện bằng cáng cứu thương, nay đã tự đi được, dù phải có sự hỗ trợ của gậy.

Đặc biệt, tranh thủ quãng thời gian "có một không hai", bà Nguyễn dạy ông tiếng Việt. Ngày ra viện, ông Ray dõng dạc hô to: "Việt Nam vô địch", "Cảm ơn Việt Nam".

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa nhiễm D, người trực tiếp điều trị cho hai vợ chồng cho biết, Ray là bệnh nhân nặng nhất trong 8 ca Covid-19 liên quan đến Đà Nẵng điều trị đợt này. May mắn, ông đã bình phục hoàn toàn. Các bệnh tăng huyết áp, viêm phổi được kiểm soát tốt, chỉ còn tình trạng viêm khớp chưa thể hết ngay.

"Ở bệnh viện này tôi đã được cứu sống. Cảm ơn các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã chăm sóc vợ chồng tôi chu đáo. Cảm ơn Việt Nam", Ray nói trong buổi lễ ra viện.

Hai vợ chồng võ sư ngày ra viện. Ảnh: Thư Anh.

Họ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cách ly tập trung 14 ngày, sau đó sẽ tiếp tục hồi phục hậu Covid-19 tại nhà.

Về dự định trong tương lai, bà Nguyễn cho biết sẽ chờ tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng lắng xuống và trở về nhà ở đó. "Chúng tôi đã thảo luận về đám cưới", bà Nguyễn nói với đôi mắt long lanh.

* Tên nhân vật đã được thay đổi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật