Bà nội hại cháu 11 tháng tuổi ở Thái Bình nước mắt ngắn dài: ‘Mong sớm giải thoát cho cháu’

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm qua coi vụ này mà mình lẩn quẩn trong nhiều vòng suy nghĩ, không biết các mẹ thế nào.
Bà nội hại cháu 11 tháng tuổi ở Thái Bình nước mắt ngắn dài: ‘Mong sớm giải thoát cho cháu’
Ảnh chụp trang VnExpress.

Xem Video: Cháu trai giết bà nội lấy tiền chơi game

Theo thông tin từ trang VnExpress, hôm qua, ngày 04/8/2020, Công an thành phố Thái Bình đã bắt khẩn cấp đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ, 51 tuổi, với cáo buộc về tội giết người theo Điều 123 của Bộ luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngay sau khi bị bắt, bệnh viện Vũ Thư là nơi bà Lệ đang làm việc (bà Lệ là Phó Trưởng Khoa sản bệnh viện Vũ Thư), đã đình chỉ công tác cũng như sinh hoạt Đảng đối với bà Lệ.

Tại cơ quan điều tra, bà Lệ khai trong nước mắt, vì chứng kiến cháu nội phải chịu cảnh đau đớn do bại não và hở hàm ếch, nên ngày 13/7/2020 bà Lệ đã bơm thuốc diệt chuột vào sữa với hy vọng “giải thoát” cho cháu. Khi bé trai được 11 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cấp cứu thì bà lại tiếp tục cho thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu uống lần thứ 2.

Sau 02 ngày điều trị thì bệnh tình của bé trai có dấu hiệu nặng hơn, ngày 15/7/2020, bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Tại bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đã làm các bước xét nghiệm, kết quả cho thấy bé trai 11 tháng tuổi bị đầ‌u độ‌c bằng thuốc diệt chuột nên báo Công an. Hiện cháu bé vẫn đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Lập tức, Công an khám xét nhà bà Lệ cũng là phòng khám riêng của bà, thì phát hiện 01 lọ thuốc diệt chuột dạng nước. Nghe kể lại, bố mẹ của đứa trẻ đang sống ở Hà Nội, gần đây gửi con về cho bà chăm sóc. Vì bé trai sinh ra bị thiếu tháng, lại mắc bệnh bại não và hở hàm ếch nên phải thường xuyên đến bệnh viện để điều trị.

Ảnh trái: Phòng khám của bà Lệ. Nguồn: HaTinh24h. Ảnh phải: Bà Lệ bị bắt điều tra dấu hiệu giết người. Nguồn: Báo Công an TP.HCM. 

Đọc từ đầu đến cuối bài báo, ai mà không xót xa cho số mệnh của cháu bé, đã sinh non rồi còn bị bại não và hở hàm ếch nữa, nay lại bị tước đoạt mạng sống bởi bà nội của mình bằng lý do để giải thoát cho cháu, vì thấy cháu sống cuộc đời này quá khó khăn và đau đớn. Âu cũng có thể nghĩ bà nội này có lý, nhưng với Pháp Luật Việt Nam thì không được, không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác, mà trường hợp này là với một đứa trẻ còn quá nhỏ.

Theo Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình Sự hiện hành thì giết trẻ em (người dưới 16 tuổi) và các yếu tố khác (nếu có) có thể chịu mức án từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc án t‌ử hìn‌h. Kết quả xét xử thế nào còn tùy vào quá trình điều tra xem xét của phía cơ quan Công an, viện kiểm sát và Tòa án.

Mình nghĩ dù Tòa án tuyên như thế nào thì cũng không bằng Tòa án lương tâm mà người phụ nữ bước qua tuổi 50 này phải dày vò suốt cả quãng đời còn lại của mình đâu. Các mẹ có nghĩ vậy không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật