Con mắc ung thư, mẹ trốn trên thành phố không về, cậu bé 4 tuổi vẽ tranh mẹ rồi khóc nức nở

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xót thương cậu bé 4 tuổi sống thiếu hơi ấm của mẹ, ngồi trên giường bệnh vẽ tranh mẹ cho đỡ nhớ cùng câu hỏi ngây ngô khiến ai nấy đều thắt lòng.
Con mắc ung thư, mẹ trốn trên thành phố không về, cậu bé 4 tuổi vẽ tranh mẹ rồi khóc nức nở
La Minh Triết mắc bệnh ma’u trắng khi mới 4 tuổi.

La Minh Triết (4 tuổi), sống cùng gia đình ở Hà Nam, Trung Quốc là một cậu bé kháu khỉnh, thông minh lanh lợi. Trước đây, Minh Triết được sống trong tình yêu thương, bao bọc đủ đầy của cả cha lẫn mẹ và bà nội cùng nhà. Thế nhưng, cuộc sống của cậu bé bỗng chốc bước vào những ngày u ám khi gia đình phát hiện bé mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 24/6/2016, Minh Triết đột ngột sốt cao. Những tưởng chỉ là ốm vặt như mọi lần nên bà nội chỉ đưa cậu bé tới bệnh viện trong thôn để thăm khám. Tại đây, bác sĩ đã cho cậu bé uống thuốc giảm sốt. Tuy nhiên, thân nhiệt lại tăng cao trở lại chỉ vài giờ sau đó.

Thấy vậy, bà Minh Triết liền chuyển cậu bé lên bệnh viện huyện để làm xét nghiệm. Kết quả kiểm tra cho thấy tiểu cầu của cậu bé chỉ có 20% và tiếp tục đưa Minh Triết lên tuyến trên. Lần này, bác sĩ còn khiến gia đình suy sụp hơn khi thông báo chỉ số đã giảm xuống 18%.

Người mẹ vô tâm phó mặc đứa con 4 tuổi đang mang trọng bệnh cho bà nội và chồng chăm sóc.

Sau cuộc kiểm tra tổng quát, các bác sĩ kết luận rằng Minh Triết mắc bệnh ma’u trắng tế bào lympha B cấp tính. Hung tin này như "sét đang ngang tai" khiến ai nấy trong gia đình đều bàng hoàng, thương Minh Triết không nguôi bởi cậu bé còn quá nhỏ để chịu những cơn đau dày vò.

Minh Triết liên tục hỏi bố rằng khi nào được gặp mẹ.

Nhận được tin chẳng lành, bố của Minh Triết tức tốc vào viện để chăm sóc bé cùng bà nội. Còn người phụ nữ tưởng chừng sẽ sốt sắng, ở bên cạnh bé đầu tiên lại chần chừ nói rằng 2,3 hôm nữa sẽ về, không muốn tạm ngưng công việc trên thành phố để về với con. Đáng trách hơn cả, thay vì đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật thì người mẹ đã biệt tăm biệt tích, không một lời từ biệt.

Hình ảnh hồn nhiên, kháu khỉnh của Minh Triết khi chưa bị bệnh.

Được biết, để điều trị căn bệnh quái ác này, cậu bé mới tròn 4 tuổi này phải thực hiện 14 lần xạ trị liên tiếp khiến thâ‌n hìn‌h bé ngày càng gầy gò, yếu ớt. Cậu bé nghị lực thường nói với bố rằng: "Bố ơi, bao giờ con mới khỏi? Sau khi con khỏi là con có thể gặp mẹ phải không ạ?

Anh La Chiến bèn bảo con vẽ chân dung mẹ để mỗi lần thấy nhớ lấy bức tranh ra ngắm.

Những câu hỏi ngây ngô của Minh Triết khiến người lớn đau xé lòng. Nén nước mắt vào trong, anh La Chiến đành nói với con rằng mẹ phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con nên mới không thể về với con được. Đồng thời, bố Minh Triết còn dặn cậu bé vẽ một bức chân dung của mẹ để mỗi lần nhớ lại lấy bức tranh ra ngắm.

Hình ảnh cậu bé khóc ròng vì nhớ mẹ, nhất là trong lúc đang cần mẹ ở bên hơn bao giờ hết khiến nhiều người xót xa.

Còn bà của Minh Triết cũng chỉ biết vỗ về cháu mỗi khi cậu bé khóc đòi mẹ: "Minh Triết à, con là con trai, con phải mạnh mẽ lên, ngoan, chịu khó chữa bệnh đến khi khỏi rồi mẹ sẽ về với con thôi mà."

Ở cái tuổi đáng lẽ ra em được vô tư nô đùa với bạn bè thì lại phải "làm bạn" với thuốc men, giường bệnh đầy ngột ngạt, âm thầm chịu đựng những cơn đau giày vò. Mặc dù mẹ vẫn còn đó, thế nhưng cậu bé lại chẳng được mẹ ôm ấp, vỗ về, chỉ biết nhìn vào bức tranh vô hồn trên tờ giấy trắng để lấy động lực cho bản thân.

Câu chuyện về cậu bé 4 tuổi mắc bệnh ma’u trắng khiến nhiều người thương cảm.

Con ốm nặng, người mẹ đột ngột bỏ nhà ra đi khiến mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người đàn ông trụ cột của gia đình. Rồi bố bé Minh Triết sẽ phải làm gì để lo cho con và khỏa lấp nỗi nhớ mẹ của cậu bé 4 tuổi tội nghiệp vẫn là câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật