Hôn nhân đổ vỡ, người đàn ông bước vào thế giới ‘đỏ đen’: Kiếm bộn tiền, về già làm từ thiện

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau bao năm bôn ba xứ người, “thần bài nước Mỹ“ trở về quê hương Việt Nam, dù tiền tiêu không hết nhưng ông vô cùng lận đận chu‌yện tìn‌h duyên.Vợ ngoại tình, Nguyễn Mến lao vào thế giới “đỏ đen“
Hôn nhân đổ vỡ, người đàn ông bước vào thế giới ‘đỏ đen’: Kiếm bộn tiền, về già làm từ thiện
Ảnh minh họa

Xem Video: Thần bài Poker gốc Việt Men "The Master" Nguyen

//

“Thần bài nước Mỹ” Men Nguyen tên đầy đủ là Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1954 tại Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận. Nhìn cuộc sống dư giả ở hiện tại, ít ai ngờ rằng ông đã trải qua những tháng ngày cơ cực. Hồi còn nhỏ, cha ông đi lính, cả gia đình ông chỉ biết trông cậy vào gánh hàng nhỏ của mẹ. Do thu nhập bấp bênh, Nguyễn Mến lại là người con trai trong nhà nên đã sớm gác lại việc học để phụ mẹ kiếm tiền, nuôi các em ăn học. Ông rong ruổi khắp các con được tại Phan Thiết để bán kem mỗi ngày.

Thần bài người Việt nổi tiếng khắp nước Mỹ.

Khao khát đổi đời và giúp gia đình bớt khó khăn luôn thôi thúc người đàn ông này kiếm tiền bằng nhiều nghề khác nhau. Năm 1978, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả và hơn nửa năm phải ở trong trại tị nạn ở Malaysia. Cuối cùng, ông Mến cũng chính thức đặt chân đến nước Mỹ vào tháng 10 cùng năm.

Đôi tay bốc vác của gã “hai lúa” trở thành “Bàn tay vàng” trong làng cờ bạc.

Tại Mỹ, ông xin được công việc phụ xe, bốc vác hàng hóa cho một hãng chuyên bán vật dụng gia đình tại Cali. Tối đến, ông Mến còn chịu khó học thêm tiếng Anh. Sau khi đã lấy được bằng lái, ông được bổ nhiệm công việc lái xe vận chuyển hàng hóa với thù lao 10 USD/ngày. Sau 10 năm bôn ba xứ người, ông Mến chính thức trở thành công dân hợp pháp ở Mỹ.

Nguyễn Mến khét tiếng trong làng "đỏ đen" thế giới.

Được biết, Nguyễn Mến cảm mến Anna - một cô gái da nâu người El Salvador tại lớp học tiếng Anh. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã quyết định kết hôn và sống trong một căn hộ chung cư nhỏ trên tầng 8. “Tôi đã từng nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, khi có vợ và cô con gái kề bên. Dù cuộc sống lúc đó thiếu thốn, tôi chỉ muốn Anna ở nhà chăm con, tôi nguyện gánh vác tất cả”, Nguyễn Mến kể lại.

Ông Mến giữ lối chơi điềm tĩnh, gương mặt lạnh và quyết đoán.

Chung sống chưa được bao lâu, Nguyễn Mến phát hiện Anna có người đàn ông khác giàu có hơn mình, thậm chí ông còn sốc nặng khi tận mắt chứng kiến 2 người đưa nhau vào khách sạn. Sau cuộc cãi vã kịch liệt, vợ ông đã ôm con bỏ đi.

Hôn nhân đổ vỡ khiến ông suy sụp và đắm chìm vào men say. Thấy vậy, một người bạn đồng nghiệp đã rủ ông Mến đến đánh bài tại sòng bạc Las Vegas để giải sầu.

Trở thành "vua cờ bạc"

Mặc dù trong túi chỉ còn vài trăm USD, nhưng ông Mến đã chơi và thua hết 500 USD. Chưa dừng lại tại đó, ông tiếp tục bước vào phòng chơi Poker của casіno Caesars Palace. Với sự thông minh, nhạy bén của mình, ông nhận thấy Poker giống với một trò chơ‌i đ‌ánh bài ông từng thử qua ở Việt Nam.

Người đàn ông một bước lên hương nhờ bén duyên với kiếp đỏ đen.

Sau vài ván đấu thua đậm, mất trắng 1.500 USD, ông Mến quyết tâm về nhà nghiên cứ kỹ các ván đấu để vạch ra chiến thuật của Poker. Quả nhiên, người đàn ông gốc Việt này khiến các con bạc chuyên nghiệp bất ngờ khi liên tục thắng và thu về 3.500 USD chỉ sau 2 tuần luyện đôi tay không run, sắc mặt lạnh, giọng nói quyết đoán mỗi lần “tố” bài, “showdown”, “upswing”…

Người đàn ông này từng thắng gần 80 trận đấu với số tiền thưởng nhận được không dưới 10 triệu USD.

Kể từ đó, cứ cuối tuần ông Mến lại ghé Las Vegas để chơi poker, một phần để kiếm tiền, mặt khác để học hỏi thêm kinh nghiệm từ các con bạc khác. Chỉ sau 6 tháng, người đàn ông da vàng này dần được nhiều người trong giới "đỏ đen" để mắt đến bởi lối chơi điềm tĩnh, tự tin và đầy quyết đoán.

Nguyễn Mến nhiều lần được xuất hiện trên bìa tạp chí quốc tế.

Năm 1987, Men Nguyễn được ví như "thần bài" ở Las Vegas. Trong giải thi đấu đầu tiên, ông dành chiến thắng với số tiền thưởng lên đến 27.000 USD. Đến giải đấu thứ hai, ông tiếp tục đứng đầu bảng và nhận về 44.000 USD.

"Thần bài" Men Nguyễn bên người vợ hai Tuyết Vân của mình.

Trong vòng 20 năm, ông mến đã lọt vào hơn 125 vòng chung kết, thắng gần 80 giải đấu, đoạt gần 10 “đai” (lắc đeo tay) bằng vàng và kim cương của giải đấu do World Series of Poker tổ chức. Tổng thu giải thưởng ông nhận được lên đến hơn 10 triệu USD. Tên tuổi của ông được tạp chí Card Player Magazine (chuyên về bài Poker của Mỹ) bình chọn là “Player of the year” (thần bài của năm). Còn làng Poker thế giới gọi ông là “The Master” (bậc thầy).

Niềm vui tuổi già của ông là làm thiện nguyện, đóng góp cho quê hương Việt Nam.

Canh bạc cuộc đời trên đất Mỹ khiến ông nhận ra rằng mất đi cái này sẽ được bù đắp bằng cái khác. Sự đổ vỡ trong hôn nhân với người vợ đầu đã mở ra một con đường mới cho Men Nguyễn, giúp ông có cơ hội bước vào tầng lớp thượng lưu. Từ ngày gia nhập giới poker, Men Nguyễn sống trong cảnh ngàn người quan tâm, vẫn thiếu một người "nâng khăn, sửa túi".

Sau đó, Men Nguyễn đã gá nghĩa với một cô thợ may chân chất tên là Tuyết Vân, được ông “lột xác” thành “nữ hoàng poker”. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Sau ly hôn, ông dành phần lớn thời gian sống tại Việt Nam.

Ông tham gia các giải đấu quốc tế để có thêm kinh phí làm từ thiện hàng năm.

Giờ đây, niềm vui của ông Nguyễn Mến là chơi bài poker và tích cực tham gia thiện nguyện. Ông Mến chia sẻ: “Tôi chỉ là người hiếm hoi đen tình, đỏ bạc. Còn các bạn đừng bao giờ tin vào sự đổi đời nhờ cờ bạc. Chỉ có thiện nguyện mới làm tâm hồn thư thái và mỗi hành động từ thiện dù nhỏ cũng đều là bậc thang dẫn tới thiên đường” .

Ông Mến cũng cho biết thêm: “Tôi đã từng gươm rất nhiều tiền. Trong tay tôi có lúc có cả triệu đô, nhưng tôi không quên nơi xuất thân và quá khứ nghèo khổ của mình”.

Số gạo được phát cho những gia đình khó khăn.

Hằng năm, để có thêm kinh phí làm từ thiện, ông Mến thường tham gia các giải đấu Pocker quốc tế mở ra. Giờ đây, ông đã có vài "đệ tử" truyền nghề, ông Mến nói: “Tre già măng mọc, đệ tử tôi giờ đã có vài người có thể ra đấu trường thế giới thi đấu ngang ngửa rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường ở quê nhà thôi”.

Bước vào tuổi xế chiều, niềm vui duy nhất của "thần bài nước Mỹ" là làm từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương mình, nhất là trẻ con Phan Thiết quê ông. Bên cạnh việc xây dựng trường học, ông còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện để phát quà, thực phẩm, gạo, bánh cho người nghèo, người già và học sinh ở trường tình thương.

Ông Mến chia sẻ: “May mắn mà tôi trở thành “vua cờ bạc” là do ông trời ban tặng. Nay số tiền mình gươm được thì nên chia sẻ với người nghèo, giúp được ai điều gì là mình sẵn lòng”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật