Đời sống ở xóm trọ công nhân Bình Dương sau cao điểm dịch COVID-19

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xóm trọ sát khu công nghiệp Nam Tân Uyên sau thời gian cách ly xã hội, nhiều người bị mất việc làm gặp khó khăn. Họ phải thắt chặt chi tiêu, tìm việc làm tạm hoặc đổi nghề để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Đời sống ở xóm trọ công nhân Bình Dương sau cao điểm dịch COVID-19
Khu nhà trọ công nhân có đến hơn 100 phòng trọ sát bên khu công nghiệp Nam Tân Uyên Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Xem Video: Giảm tiền nhà trọ, cho người thuê nhà nợ để cầm cự qua dịch Covid-19

//

Tại Bình Dương, theo thống kê, sau thời gian cách ly xã hội căng thẳng có 295 doanh nghiệp với 224.304 lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh gặp khó khăn. Trong đó, 13.045 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), 54.791 trường hợp nghỉ việc không hưởng lương, 94.219 trường hợp bị giảm giờ làm.

Sát khu công nghiệp Nam Tân Uyên thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, một nhà trọ có tới hơn 100 phòng trọ, đây là hơn 200 người lao động nghèo ở khắp các tỉnh thành về trú ngụ mưu sinh.

dịch bệnh kéo dài cũng khiến nhiều lao động ở đây rơi vào cảnh khó khăn, có người bị mất việc làm, có người còn việc làm cũng phải thắt chặt chi tiêu. Xóm trọ sau cao điểm dịch bệnh trở nên trầm lặng và nhiều lo toan về cuộc sống phía trước.

Buổi sáng, khi công nhân vào khu công nghiệp đi làm, ở nhà trọ chỉ còn trẻ nhỏ và người lớn tuổi.  Ảnh: Đình Trọng

Mỗi phòng trọ chỉ khoảng 15m2, phía trước người dân tận dụng phơi quần áo. Ảnh: Đình Trọng

Hai nam công nhân quê An Giang về phòng trọ nghỉ trưa. Ảnh: Đình Trọng

Chị Bùi Thị Thía (35 tuổi, quê An Giang) là một trong những người không may bị mất việc làm. Hai tháng nay, chị Thía ở nhà đợi công ty hoạt động trở lại để đi làm. Ảnh: Đình Trọng

Chị Lê Thị Úc (An Giang, Công nhân công ty gỗ ở KCN Nam Tân Uyên) tranh thủ buổi trưa về chăm con. Chị Úc chia sẻ may mắn vẫn có việc làm nhưng thu nhập giảm so với trước đây nên chi tiêu cũng phải tiết kiệm hơn. Ảnh: Đình Trọng

Ông Út buồn rầu cho biết, hai con của ông bị thất nghiệp 1 tháng nay đang đi tìm việc mới. Ảnh: Đình Trọng

Bữa cơm của gia đình bị mất việc làm chỉ có canh trứng và 2 con cá chiên. Ảnh: Đình Trọng

 Anh Nguyễn Xuân Nguyên (28 tuổi, quê Khánh Hòa) trong bộ đồng phục bảo vệ đang ăn vội chén cơm với vợ con để quay lại nơi làm việc. Anh Nguyên chia sẻ do bị mất việc làm chưa xin được việc phù hợp nên phải đi làm bảo vệ 3 tháng nay. Mỗi ngày anh phải làm 24h mới đủ tiền lo cho vợ con. "Chỉ mong không đổ bệnh, luôn khỏe để có thể lo được cho gia đình". Ảnh: Đình Trọng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật