Ông chủ trọ di chúc để lại nhà 12 tỷ cho người nghèo, dù vợ con đủ đầy

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cụ ông làm việc thiện suốt 45 năm, biến ngôi nhà của mình thành khu phòng trọ giá rẻ để san sẻ gánh nặng cuộc sống với nhiều sinh viên và người lao động nghèo.
Ông chủ trọ di chúc để lại nhà 12 tỷ cho người nghèo, dù vợ con đủ đầy
Ông Hồ Đề là chủ nhân của ngôi nhà trọ 24 phòng, rộng 120m2 ở quận Phú Nhuận.

Xem Video: Mẹ chết, không di chúc, chia thừa kế ra sao 

Ông Hồ Đề là chủ nhân của căn nhà cấp bốn rộng 120m2, có phần trệt và gác lửng được chia thành 24 phòng. Ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận, TP.HCM này là toàn bộ tài sản quý báu mà ông có được suốt cả đời người. Mặc dù nhà rộng nhưng đêm đến ông chỉ ngủ trên một chiếc ghế bố đặt ở hành lang để nhường phòng cho những người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, ngôi nhà của ông được hỏi mua với giá 12 tỷ đồng, nhưng ông đã từ chối khéo.

Mỗi phòng trọ ông cho thuê có thể ở từ 1-2 người. Ông chủ nhà tốt bụng này thường lấy rất rẻ, có khi không lấy tiền vì muốn giúp người thuê trọ bớt đi phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Không chỉ vậy, ngoài việc tạo chỗ ăn, chỗ ở cho nhiều sinh viên học xa nhà, ông còn dạy tiếng Anh miễn phí. Một bạn nữ sống trong khu trọ của ông Đề chia sẻ: "Ông Đề là một người rất tốt bụng, tiền thuê phòng ông đã giảm rất nhiều nhưng hàng tháng cứ đến ngày thu tiền, ông lại đố mỗi người một câu tiếng Anh, ai trả lời được ông sẽ giảm thêm nữa".

Khu trọ của ông Đề đã cưu mang rất nhiều sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Suốt bao nhiêu năm qua, khu trọ đã cưu mang không biết bao nhiêu mảnh đời khó khăn đến và đi. Thậm chí, có gia đình ở đây tới 28 năm và nhiều thế hệ sinh viên đã thành đạt, lập nghiệp ở nước ngoài vẫn không quên đến một người thầy, một ông chủ nhà trọ tốt bụng.

Ông luôn sống với tinh thần "cho đi mà không cần nhận lại".

Đặc biệt, ở cái tuổi xưa nay hiếm, trong khi nhiều người chọn cho mình cuộc sống an nhàn, quây quần bên con cháu thì ước nguyện lớn nhất của ông Đề là được giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Chính vì vậy, ông đã viết một tờ di chúc vô cùng đặc biệt khiến ai nấy đều bất ngờ.

Được biết, ông Đề có hai người con đều đã trưởng thành và lập nghiệp xa nhà. Sau khi dành dụm được một khoản hỗ trợ các con ổn định cuộc sống, ông quyết định viết hai bản di chúc với nguyện vọng chia căn nhà đang ở làm hai phần, một để lại cho gia đình, phần còn lại cho phường, tạo chỗ ở miễn phí cho người nghèo, sinh viên khó khăn.

ông quyết định viết hai bản di chúc với nguyện vọng chia căn nhà đang ở làm hai phần, một để lại cho gia đình, phần còn lại dùng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

"Lúc đầu, bà không đồng ý với nguyện vọng của tôi vì bà bảo mình còn con cái. Nhưng sau này, khi hiểu được ý nghĩa của việc tôi làm thì gia đình đều ủng hộ. Thỉnh thoảng con cái còn nhét túi thêm mấy đồng để làm từ thiện" - ông Đề chia sẻ.

Với quan điểm sống "Cha mẹ trồng cây phúc, con cháu hưởng quả đức", những công việc thiện nguyện của ông Đề luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình. Đối với ông, không có gì hạnh phúc hơn việc được san sẻ khó khăn với những mảnh đời cơ cực. Tiếng lành đồn xa, ông chủ trọ tốt bụng này luôn được mọi người yêu mến và công tác dân vận trong tổ dân phố nơi ông ở cũng vì thế mà được thực hiện rất tốt.

Ông chủ nhà trọ có tấm lòng bồ tát.

Trong suốt 45 năm làm thiện nguyện của mình, không ít lần ông bị hoài nghi về lòng tốt của mình nhưng không vì thế mà ông cảm thấy bận lòng: "Người ta nghèo không trả được thì những trường hợp đó đáng cho là mình cho luôn, nên quỹ cứu kẹt tính đến hôm nay đã có hơn trăm triệu không hoàn lại, gọi là ’cứu kẹt không hoàn lại’. Tôi làm việc này không phải để được khen mà để mang hạnh phúc cho người nghèo nên bản thân cũng thấy hạnh phúc" - ông Hồ Đề cho biết.

Ở tuổi xế chiều, ông luôn sống với tinh thần "cho đi mà không cần nhận lại" để có thể cưu mang, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hơn nữa.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật