Tha thiết mong bạn đọc cứu cô gái trẻ sau 1 tháng nằm bất tỉnh vì tai nạn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 1 tháng nằm mê man bất tỉnh vì chấn thương sọ não, Huyền đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bất hạnh thay, vì không thể xoay đâu được tiền cứu con, người bố nghèo đành xin đưa con về nhà.
Tha thiết mong bạn đọc cứu cô gái trẻ sau 1 tháng nằm bất tỉnh vì tai nạn
Gặp tai nạn, cô gái trẻ bị chấn thương sọ não nặng

Xem Video: Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông 

//

Trần Thị Huyền, (21 tuổi, quê ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 1, bệnh viện Việt Đức, c‌ơ th‌ể thiếu nữ đang tuổi thanh xuân của Huyền teo tóp sau hơn 1 tháng nằm bất động. Phần đỉnh đầu Huyền là 2 vết khâu kéo dài chưa se miệng.

Khuôn mặt em trầy xước, biến dạng khác hẳn với trước kia khi chưa xảy ra vụ tai nạn khiến em va đập trực tiếp vào cột điện.

Một chiếc ống xông nhỏ được gắn ở mũi để giúp Huyền ăn và em thở bằng một lỗ mở khí quản ở cổ.

Hơn 1 tháng chăm con nơi bệnh viện chỉ có người cha của Huyền là anh Trần Tân Kiên, (SN 1977). Nhìn anh Kiên gầy sọp, hốc hác, già đi nhiều so với cái tuổi của anh.

Ngồi gục ngay trước phòng bệnh con gái, thấy chúng tôi, anh Kiên gương mặt tiều tụy bởi nhiều đêm không ngủ nghẹn ngào kể, bình thường thì khoảng 22h đêm là con gái anh đi làm về. Nhưng hôm ấy (ngày 17/5), đã hơn 23h giờ đêm mà anh chưa thấy cô con gái về nhà thì bất ngờ gia đình nhận được cuộc điện thoại giữa đêm khuya, nghe xong điện thoại, mẹ Huyền chân tay bủn rủn, đổ gục xuống như tàu lá héo.  

Theo anh Kiên, con gái anh bị tai nạn và được người dân đi đường phát hiện khi đang nằm bất tỉnh bên cạnh cột điện, chiếc xe máy thì đổ ra đường. Huyền được người dân đưa đi cấp cứu rồi gọi điện báo cho gia đình.

Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện, Huyền vẫn chưa thể tỉnh lại. Còn người mẹ tật nguyền thì từ khi nghe con gái bị tai nạn giờ cũng nằm liệt giường vì đau xót con.

Hình ảnh xinh xắn, đáng yêu của cô nữ sinh khi chưa gặp nạn (ảnh gia đình cung cấp)

Qua hơn 1 tháng điều trị tích cực, dù vẫn chưa tỉnh, nhưng Huyền đã có những chuyển biến tích cực

Nén tiếng thở dài, anh Kiên kể tiếp, anh quê anh ở Nam Định, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh sớm phải “tha phương cầu thực”. Cách đây 22 năm, khi đang di chuyển anh bị cảm nắng trên đường và được mọi người dìu vào tạm nghỉ trong một quán nước ven đường thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội).

Tình cờ chị Nguyễn Thị Thả (SN 1975) đi ngang qua và thương tình cảnh người đàn ông xa lạ nên đưa anh về nhà chăm sóc. Từ đấy 2 người nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng.

Gương mặt tỏ rõ sự đau đớn đến cùng cực của người cha nghèo khó

Nói về người vợ từng là ân nhân cứu mạng mình, anh Kiên cho biết, vợ anh bị tật nguyền đi lại khó khăn, nên sau khi sinh 2 đứa con ra thì sức khỏe chị giảm sút, không thể lao động chân tay được. Bao năm qua, gia đình luôn sống trong cảnh túng thiếu.

Cũng vì nghèo khó, mà 2 chị em Huyền không thể theo đuổi việc học hành. Đang học ở một trường cao đẳng, Huyền thôi học đi bán hàng thuê, những mong có chút tiền giúp bố mẹ thì không may tai hoạ ập xuống.

“Thấy bố mẹ vất vả, cái Huyền thôi học trường cao đẳng đi làm. Giờ con gặp nạn, trong nhà em chẳng có đồng nào, hơn 1 tháng nằm viện, em đã phải vay gần 300 triệu đồng. Chỗ nào vay được em cũng đã vay cả rồi. Sắp tới còn tốn kém nữa, em không biết phải làm thế nào? Nếu phải đưa con về nhà lúc này, thì em xin con xin con hãy tha tội cho bố...”, nói rồi anh Kiên đưa tay lên ôm mặt bật khóc.

Những vết khâu dài trên hộp sọ vẫn còn chưa se miệng

Trước tình cảnh bi đát của cô gái trẻ, chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác Xã hội bệnh viện Việt Đức ái ngại cho biết: “Khi phòng Công tác Xã hội tiếp nhận thông tin ca bệnh này từ phía khoa Hồi sức tích cực 1 đưa lên, thật sự là rất lo lắng. Huyền còn trẻ quá mà chấn thương lại quá nặng. Gia đình em làm nông nghiệp rất khó khăn, trong khi mẹ em lại là người khuyết tật không lao động được.

bệnh viện cũng như gia đình tha thiết mong muốn được các nhà hảo tâm chung tay cứu lấy Huyền. Hiện tại, Huyền bị chấn thương sọ não nặng, viêm phổi phải điều trị tích cực dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém”.

Chi phí điều trị của Huyền vô cùng tốn kém. Không thể xoay đâu được tiền, gia đình chỉ còn cách đưa con về nhà.

Theo bác sĩ Ngô Hạnh Linh, khoa Hồi sức tích cực 1, bệnh viện Việt Đức, tình trạng của Huyền hiện vẫn rất nặng phải tiếp tục hồi sức tích cực, phần hộp sọ hiện vẫn đang được nuôi cấy chờ khi sức khỏe của Huyền tốt hơn sẽ tiến hành ghép lại.

Hơn 1 tháng điều trị, các chỉ số sinh tồn của Huyền đã tốt hơn, em đã cai được thở máy và bắt đầu tỉnh lại, chúng tôi rất hy vọng với sức trẻ của Huyền, em sẽ mau chóng hồi phục.

Về chi phí điều trị của Huyền hiện tại khoảng 4-5 triệu/ngày, nhưng xác định phải tiếp tục điều trị lâu dài nữa. Tuy nhiên, có lẽ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hơn 1 tháng qua chi phí điều trị cho Huyền rất tốn kém nên gia đình đã quá kiệt quệ và đang có ý định xin cho em về. Huyền đã có chuyển biến khá tốt, em còn rất nhiều hy vọng nên nếu phải dừng lại thì thực sự rất đau lòng....

Cô gái trẻ này vẫn còn cơ hội tỉnh lại và hồi phục. Mong mọi người hãy cho em thêm một lần được sống!...

Mới 21 tuổi, Huyền còn cả cuộc đời ở phía trước, mong mọi người hãy cứu lấy em, hãy cho em thêm một lần được sống…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật