Xôn xao chuyện chàng trai cưới ‘bé Na’ về làm vợ vì nghĩ đó là bạn gái đã mất

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên bởi anh chàng còn cùng rắn xem tivi, dạo phố, chơi cờ,… Đến lúc người trong cuộc lên tiếng mới vỡ lẽ.
Xôn xao chuyện chàng trai cưới ‘bé Na’ về làm vợ vì nghĩ đó là bạn gái đã mất
Hai “vợ chồng” cùng xem tivi

Xem Video: Phim ngắn : Tình cảm vợ chồng | các ông con trai nên xem 

Cách đây không lâu, mạng xã hội xôn xao chuyện nam thanh niên ở Thái Lan cưới rắn  về làm vợ vì nghĩ nó mang linh hồn của người bạn gái quá cố. Theo trang tin đăng tải câu chuyện này, anh chàng này đã suy sụp suốt 5 năm vì bạn gái qua đời. TSau đó, anh bất ngờ nuôi và kết hôn cùng một con rắn dài 3m “có nét tương đồng” với người yêu năm xưa.

Kèm theo những bức ảnh chia sẻ cảnh thường nhật của đôi vợ chồng “người – rắn” cùng xem tivi, đi dạo phố, đi tập thể hình hoặc ăn tối, chơi cờ,…Worranan Sarasalin còn tiết lộ thêm: “Anh ấy rất hạnh phúc bên con rắn vì tin rằng đó chính là người bạn gái đã qua đời”.

Hoặc cặp đôi cùng đi ngắm mây và gió

Chơi cờ cùng nhau

Cùng nhau đi chợ

Câu chuyện này sau đó xuất hiện trên khắp mạng xã hội cùng các trang báo uy tín trong và ngoài nước như Daily Mirror (Anh), Daily Mail (Mỹ). Thấy hình ảnh bản thân và “cô vợ dài 3m” chia sẻ rầm rộ cùng tình yêu cảm động, nam chính – anh Abu Zarin 31 tuổi, một nhân viên cứu hỏa ở đồn Temerloh, Malaysia đã chính thức lên tiếng.

Abu Zarin cho biết anh không hề cưới rắn nào mà nuôi rắn chỉ vì mục đích giảng dạy cho các học viên tại Sở Cảnh sát và Cứu hộ Malaysia.

“Bức ảnh họ đăng là của tôi. Họ dùng ảnh tôi không xin phép và bịa ra câu chuyện tôi cưới rắn. Tôi muốn nói rằng mình rất thất vọng vì thái độ làm việc của những nhà báo phương Tây. Họ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề báo và nhất là khi tự ý lấy hình của tôi từ Facebook cá nhân”, Abu trả lời phỏng vấn.

Abu cũng giải thích rằng bản thân có sở thích này từ việc cha truyền con nối và việc chung sống cùng rắn nhằm để hiểu rõ thêm về tập tính, hành vì của sinh vật này: “Tôi sống cùng rắn để hiểu về hành vi của chúng. Bắt rắn là một phần nhiệm vụ của lính cứu hỏa. Tôi huấn luyện học viên trẻ tuổi cách xử lý một con rắn. Sau khi bắt rắn, họ có thể thả chúng về môi trường tự nhiên.”

Nếu để ý sẽ phát hiện ra mỗi tấm ảnh Abu lại chụp cùng một con rắn khác nhau. Bởi anh không hề nuôi nhốt một con rắn liên tục. Khi có con mới được bắt, anh sẽ thả con cũ vào rừng và Abu cũng tiết lộ thêm bản thân không chăm sóc một con quá 1 năm. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật