Vợ chồng tổng lương chỉ 14 triệu, nuôi 1 con và ở trọ vẫn để dành 6 triệu/tháng: Đáng học hỏi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng em không phải đi thuê nhà trọ, mới nuôi 1 con nhỏ 2 tuổi nhưng tháng nào cũng hết 10 triệu.
Vợ chồng tổng lương chỉ 14 triệu, nuôi 1 con và ở trọ vẫn để dành 6 triệu/tháng: Đáng học hỏi
Ảnh minh họa

Xem Video: Bí quyết tiết kiệm tiền của người sống tối giản

//

Nhiều lúc em thấy mình hơi hoang phí trong khoản ăn uống, mua sắm này nọ; bảo sao mà mãi cũng chỉ đủ ăn, không tích cóp được đồng nào. Ấy thế mà mới đây qua trang Phụ Nữ Việt Nam em thấy một cặp vợ chồng lương 14 triệu, đang nuôi con nhỏ và phải ở trọ nhưng mỗi tháng vẫn tiết kiệm được 6 triệu đồng; tức là họ chỉ tiêu hết 8 triệu thôi đấy ạ.

Nhân vật trong bài viết là gia đình chị Phương, 28 tuổi ở Hà Trì 1, Hà Nội. Chị luôn cố gắng duy trì thói quen chi tiêu này để có 1 khoản tiết kiệm đầu tư hoặc xây nhà, mua đất ở quê.

Vợ chồng chị Phương quê ở Nam Định, ra Hà Nội làm việc thì phải thuê trọ ở Hà Đông. Anh chị lấy nhau đã 4 năm và có 1 con 3 tuổi. Hiện chị đang làm kế toán, lương 6 triệu còn anh làm nhân viên kỹ thuật, lương 8 triệu; tổng thu nhập của gia đình được khoảng 14 triệu.

Các khoản chi hàng tháng của nhà chị Phương như sau:

Tiền thuê nhà: 1 triệu đồng

Anh chị thuê căn phòng nhỏ chỉ 15m2 suốt 4 năm nay với số tiền là 1 triệu đồng/tháng. Chỗ trọ chỉ dùng để ngủ vì anh chị đi làm cả ngày, con cũng đi gửi trẻ đến tối mới đón về.

Tiền ăn: 3 triệu đồng

Nhà trọ của chị Phương ở gần chợ đầu mối nên đồ ăn, thức uống khá rẻ. Một ngày ăn 2 bữa ở nhà (sáng và tối), chị chi khoảng 70 nghìn đồng để mua thực phẩm cho 3 người. Ngoài ra, chị dành 30 nghìn đồng để mua hoa quả. Mỗi tháng, chị dành tiền ăn từ 2,7 đến 3 triệu đồng.

(Hình minh họa - Nguồn internet)

Tiền học của con: 1,5 triệu đồng

Chị Phương gửi con ở 1 nhà trẻ tư thục gần nhà, số tiền học hàng tháng là 1,5 triệu đồng.

Tiền sữa cho con: 1 triệu đồng

Bé nhà chị Phương không tè dầm nên không cần đóng bỉm. Chị chỉ mất khoản tiền 1 triệu đồng để mua 2 thùng sữa tươi, 2 thùng sữa chua cho con mỗi tháng.

Tiền điện nước: 400 nghìn đồng

Do cả nhà chị đều đi vắng vào ban ngày, chỉ buổi tối và 1 ngày cuối tuần mới ở nhà nên tiền điện nước không tháng nào nhiều hơn 400 nghìn đồng.

Tiền gas: 100 nghìn đồng

Cứ 3 tháng nhà chị Phương mới phải đổi bình gas. Giá 1 bình gas hiện tại khoảng hơn 300 nghìn đồng nên tính ra mỗi tháng hết xấp xỉ 100 nghìn đồng.

Tiền đám cưới, hiếu hỷ: 500 nghìn đồng

Chị Phương chia sẻ trong bài viết: "Rất ít khi vợ chồng mình mới có 1 đám cưới của đồng nghiệp hay họ hàng. Mà đi đám cưới cũng chỉ mừng phong bì 200k đúng với hoàn cảnh. Đám hiếu thì hay gửi phong bì 100 ngàn đồng".

(Hình minh họa - Nguồn internet)

Tiền xăng xe: 300 nghìn đồng

Mỗi tháng, tiền xăng xe của cả 2 vợ chồng chị chỉ khoảng 300 nghìn đồng.

Tiền chi tiêu linh tinh: 200 nghìn đồng

Mỗi tháng, chị Phương cho con về nội, ngoại chơi 1 lần nên chị sẽ dùng số tiền này để mua chút quà. Nếu tháng nào không có đám hiếu hỷ thì chị sẽ dồn hết tiền này để mua quà về.

Tiền điện thoại: 100 nghìn đồng

Thông thường, chị dùng mạng xã hội để liên lạc cho người thân, bạn bè là chủ yếu; chỉ thi thoảng mới cần gọi bằng điện thoại.

Chị Phương cho biết với mức chi tiêu như trên thì bản thân chỉ tằn tiện chút ít chứ không đến nỗi là chật vật. Thêm nữa, chị cũng may mắn đỡ được vài khoản bởi chồng không rượu chè, đàn đúm còn con nhỏ thì ít đau ốm. Tính đến sang năm là nhà chị có trong tay số tiền hơn 500 triệu đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật