Mẹ ruột có tiền nhưng không giúp, con gái liều vay nóng 25tr mua bỉm sữa rồi nhận án 20 năm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sai lầm của mọi phụ nữ là hy sinh quá nhiều, hy sinh một cách mù quáng không có điểm dừng. Lúc còn trẻ thì một lòng chăm sóc chồng, lúc về già lại nặng nợ cháu con. Cứ thế, họ đi hết một kiếp người nhưng chỉ toàn mệt nhoài, vô vọng.
Mẹ ruột có tiền nhưng không giúp, con gái liều vay nóng 25tr mua bỉm sữa rồi nhận án 20 năm
Ảnh minh họa

Xem Video: Băng nhóm cho vay nặng lãi “1 vốn kiếm 7 lời” trong thời gian ngắn

//

Lại nói, trong muôn vàn bên cạnh những trường hợp đáng lên án và căm phẫn, cũng có những hoàn cảnh thật buồn và đáng thương, nhất là khi người phụ nữ vì sự nóng giận, túng quẫn mà hại cả gia đình.

Một sáng ở tòa, người dì tên Kim (49 tuổi) liên tục lấy tay xoa vào thái dương của cháu Ngọc (23 tuổi) trong lúc chờ phiên xử. Đằng sau, bà Liên (53 tuổi) ngồi bần thần, đưa tay lau nước mắt. Một người là con gái, một người là em gái, bỗng dưng trở thành bị cáo trong cùng một phiên tòa.

Lần về quá khứ, bà Liên nhớ lại những tháng ngày khó khăn, khi vừa cùng chồng bán trái cây ở chợ, vừa phải trông giữ tận 5 đứa cháu. Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân của Ngọc.

“Nó yêu phải một gã chồng lêu lổng, hết game rồi lại ăn chơi trác táng. Từ những ngày đầu tôi đã cản rồi, mà ba nó nói thôi tụi nó thương nhau thì để đến với nhau, thành vợ thành chồng biết đâu sẽ sửa đổi. Rồi nó sinh đứa đầu, xong đâu vẫn vào đấy. Rồi mang bầu đứa thứ 2, mới được 2 tháng thì chồng nó bỏ đi mất biệt. Một tay tôi chăm cháu đầu tắt mặt tối”, bà Liên nước mắt kể lại.

Ngọc (áo trắng) gần như suy sụp trước phiên tòa (Ảnh: Báo )

Thiếu trước hụt sau, một lần, Ngọc đi vay của Loan, một phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi, số tiền 25 triệu để mua tã, sữa, đóng tiền học cho con. Lãi mẹ đẻ lãi con, Ngọc không trả nổi, Loan bắt Ngọc phải đi bán m‌a tú‌y giúp mình để xóa nợ dần. Không còn cách nào khác, Ngọc đành làm theo.

Và rồi, Ngọc bị bắt. Trong cái ngày mà cảnh sát ập tới, Ngọc có nhờ Kim (dì của mình) giữ đứa con nhỏ chỉ mới 8 tháng tuổi, đồng thời ngó giúp một túi ni-lông “vì có đồ quan trọng”, chứ không nói đó là số m‌a tú‌y chưa kịp bán. Thế nên, dì Kim cũng bị liên đới.

Tại phiên tòa, Ngọc bị tuyên án 20 năm tù, nhưng đau lòng nhất là câu hỏi mà chủ tọa đã hỏi bà Liên “Vì sao bà có tiền, nhưng khi biết Ngọc nợ 25 triệu đồng, bà không lấy tiền giúp con, để giờ con bà đứng đây?”

 “Con Ngọc, tôi khuyên hết lời khi nó lấy chồng, nó vẫn không nghe, để rồi túng thiếu, nợ nần. Nhưng tôi không ngờ nó đi làm bậy… Đó là tất cả số tiền dành dụm của tôi, đợi kết quả phỏng vấn xong, tôi cho con trai đi xuất khẩu lao động. Tôi luôn mang tiền theo bên người, vì thằng út tôi mê game, tôi cũng không an tâm để ở nhà., bà Liên bật khóc, trả lời trong bất lực.

Bà Liên vẫn còn rất giận con gái (Ảnh: Báo )

Phiên tòa kết thúc, bà Liên vẫn không muốn nhìn mặt con: “Tôi giận con Ngọc lắm! Đã có định bỏ hai đứa con nó đi, không nuôi nữa! Mà rồi nhìn tụi nó cứ quấn quít bên mình, tự nhiên thương quá… Tụi nó đâu có lỗi gì đâu. Hai chục năm tù, đợi nó ra chắc tôi cũng chẳng còn. Nhưng giờ tôi buông xuôi thì coi như tiêu tụi nhỏ…”, bà Liên bộc bạch.

Thế đấy, một cô gái trẻ đang độ tuổi thanh xuân, đành vùi lấp cuộc đời mình vì vay nóng 25 triệu đồng với lãi suất khủng. Số tiền ấy không hề lớn, nhưng cái ngu dại lại lớn gấp trăm lần.

Giá như ngày ấy, Ngọc nghe lời mẹ cha, đừng cưới người chồng mê chơi, mê nhậu. Giá như ngày ấy, cô chịu khó làm ăn, sống đời trong sạch thì hậu quả đã không chua chát đến thế này. Nhưng giờ đây có trách móc, một trăm lần hay một ngàn lần, cũng chẳng thể nào cứu vãn.

Thế nhưng trong câu chuyện này, ám ảnh nhất vẫn câu hỏi mà chủ tọa: Tại sao người mẹ có tiền lại không giúp con? Phải chăng, bà Liên thừa biết sự thiếu thốn của con gái, và Ngọc, trước khi vay nóng cũng đã cầu xin sự cứu giúp từ người nhà.

Lại nói, Ngọc thiếu tiền mua bỉm sữa, tiền đi học cho con, chứ không dùng vào những việc ăn chơi trác táng. Rõ ràng, bà Liên thừa sức cho con gái mượn tạm, thậm chí có thể tính theo lãi suất ngân hàng, nhưng có lẽ bà đã quá giận Ngọc.

Bà giận từ những ngày con gái yêu đương nhăng nhít, lấy chồng về lại hầu hạ người dưng. Bà còn giận vì phải nuôi cháu, gồng gánh cả gia đình, nên bà bỏ mặc làm ngơ. Để rồi, Ngọc túng quá hóa liều, làm ra những chuyện điên dại.

Hình minh họa (Ảnh: Tin247.com)

Rõ ràng, Ngọc sai hoàn toàn, Ngọc đáng bị lên án và trách cứ lắm. Nhưng mẹ của Ngọc – bà Liên, liệu có thoát khỏi trách nhiệm? Có lẽ, người đàn bà 53 tuổi ấy, đáng thương lẫn đáng trách. Bà đáng thương vì cả đời tảo tần lo cho gia đình, hết con rồi đến cháu.

Thậm chí khi con trai nghiện game, ham chơi, bà vẫn lo lắng để dành tiền, mong con đi xuất khẩu lao động làm lại cuộc đời. Bà còn đáng thương khi chẳng thể tin ai trong gia đình, tiền luôn giấu bên mình, sợ có kẻ lấy trộm.

Nhưng bà cũng đáng giận cũng vì quá tần tảo, hy sinh, để lúc về già lại phải để phòng con cháu. Bà vẫn thương, vẫn lo nhưng mà vẫn tức, vẫn sợ. Sự mâu thuẫn ấy, vô tình đẩy con gái bà lâm vào cảnh điên cuồng, rồi bây giờ phải trả giá.

Phải chăng, bất hạnh của bà Liên và Ngọc, đều bắt nguồn từ những hy sinh không hợp lý. Giá như, 3 người đàn bà trong phiên tòa ngày hôm ấy biết thấu hiểu, chia sẻ và lắng nghe nhau, thì mọi chuyện đã không đi tới bước đường cùng.

Và rồi, tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu, khi mà những người phụ nữ trong gia đình, đều trở nên kiệt quệ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật