Rớt nước mắt giây phút âm dương cách biệt của cụ ông và vợ, hôn nhẹ lên má: “Kiếp sau vẫn gặp nhau nhé”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lời nhắn nhủ sau cùng của ông lão dành cho người vợ qua đời đã nhanh chóng nhận được sự xúc động từ phía cộng đồng mạng.
Rớt nước mắt giây phút âm dương cách biệt của cụ ông và vợ, hôn nhẹ lên má: “Kiếp sau vẫn gặp nhau nhé”
Nụ hôn cuối ông Bích dành cho vợ của mình

Xem Video: Cụ ông hôn lên má vợ, nói ’hẹn kiếp sau’ đầy xúc động

//

Con người từ khi sinh ra thì quy luật “sinh – lão – bệnh – tử” ai cũng phải trải qua. Dù yêu thương, quyến luyến thế nào thì khi già đi rồi ta cũng phải nói lời từ biệt với những người thân xung quanh.

Đã có những người sống gần trăm năm trên cuộc đời, họ dành tình yêu cho người vợ của mình mà khi đến khi người phụ nữ ấy nhắm mắt xuôi tay ông lão vẫn dành trọn tình yêu thương và hẹn kiếp sau vẫn gặp nhau. Đó là câu chuyện của cụ ông 82 tuổi Vũ Đình Bích 82 tuổi và người vợ yêu thương của mình.

Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau bà nhé!

Sau khi nghe vợ bị bệnh viện trả về, ông Bích dường như ngất lịm, không dám đối diện sự thật này. Đôi tai của ông ù đi và ông không dám nghĩ đến việc sẽ mất đi người phụ nữ mà ông dành cả đời yêu thương.

Đứng trước hình hài của vợ, ông Bích nắm nhẹ đôi tay của bà, hôn nhẹ lên má và nói rằng: “Thương lắm… Thương lắm… Sáu mươi mấy năm rồi… Kiếp sau vẫn gặp nhau bà hen”. Thế là cuối cùng ông lão cũng chấp nhận việc ông sẽ mất bà, mất đi người phụ nữ yêu thương nhất cuộc đời.

Ông Bích và vợ của mình đã có hơn 60 năm gắn bó và 2 người đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Cả cuộc đời của ông – bà đã dành cho nhau tình yêu quá trọn vẹn, viên mãn. Dù bây giờ hay sau này có lẽ tấm gương của 2 ông bà sẽ giúp các bạn trẻ có cái nhìn nghiêm túc hơn về tình yêu. Một tình yêu đúng nghĩa không phải những câu nói sến sẩm mà nó là hành động với nhau dù là ở cuối cuộc đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật