Tôi đi Nhật trong mắt bạn bè ”Mày làm một ngày bên Nhật này bằng tao làm cả tháng”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đi Nhật trong mắt bạn bè ”Mày làm một ngày bên Nhật này bằng tao làm cả tháng”
Tôi đi Nhật trong mắt bạn bè ”Mày làm một ngày bên Nhật này bằng tao làm cả tháng”
Ảnh minh họa

Xem Video: Thêm Cơ Hội Đi Làm Việc Và Tu Nghiệp Tại Nhật Bản 

//

Hôm nay tuyết rơi vắng khác ngồi tâm sư với anh em tí không mong anh em hiểu, chỉ cần anh em biết cuộc sống bên này là như thế nào. Khi mà các bạn cứ nghĩ bên nay sung sướng.

Bạn bè nói: “Mày làm một ngày bên này bằng tao làm cả tháng (hay một giờ bằng tao làm cả ngày)… vậy mà mày keo kiệt thế một hai đồng không cho vay” khi mà nước mắt mồ hôi mình đổ xuống và các bạn xác định vay nhưng không xác định trả. 

Đúng là ra đi làm rồi bạn mới hiểu đồng tiền nó kiếm khó khăn cỡ nào dù các bạn nói mình keo kẹt hay này nọ mình cũng chịu khi mà bố mẹ mình nuôi mình đến ngày này khó khăn cỡ nào mà chưa nhận được gì thì bạn nghĩ bạn có tới lượt không khi mà không đau yếu khó khăn, đơn giản chỉ là mấy cuộc vui với mấy bạn. Mấy tiệc đám cưới không có tiền này nọ, đúng là so với Việt Nam cao hơn rất nhiều nhưng đi kèm với nó tiền nhà cửa tiền ăn uống đi lại. Cái quan trọng là bạn còn dư được bao nhiêu khi một tháng 30 ngày thì bạn dành hẳn 30 ngày từ 7h30 sáng đến 1h đêm ngày nào cũng như ngày nào (mình ko than vãn vì lao động là vinh quang mà )

Tiền nhà cao nhưng đâu phải ở rộng rãi như các bạn đâu, có khi một căn nhà 2,3 ngươi ở có khi bằng 2.3 cái giường bạn ngủ. Tiền ăn cao là vậy đâu đâu phải muốn ăn gì là ăn đâu, chỉ đơn giản ăn no cái bụng để đi cày thôi. Rồi thuế má củng cao làm nhiều còn phải đánh đổi xa gia đình khó khăn cũng một mình, dịp lễ tết cũng đi làm cho quên cảnh cô đơn xa xứ chứ phải việt kiều như bạn đâu.

Phan Thế Trung 14/3/2020 Tokyo ngày tuyết rơi

    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật