Độc giả trúng xổ số một hiệu sách

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ cũ không thể tiếp tục duy trì hiệu sách tại Anh vì căn bệnh viêm khớp nên tặng lại cho khách hàng yêu mến nó thông qua tấm vé số.
Độc giả trúng xổ số một hiệu sách
Ông Paul Morris (trái) trao lại hiệu sách Bookends cho anh Ceisjan Van Heerden. Ảnh: The Tivyside Advertiser.

Năm 2018, ông Paul Morris (sinh năm 1966) - chủ sở hữu của hiệu sách Bookends được yêu thích tại xứ Wales - quyết định nghỉ sau 4 năm kinh doanh. Chứng viêm khớp khiến người đàn ông này khó tiếp tục duy trì hoạt động của cửa hiệu.

Nhiều người ngỏ ý mua lại cửa hàng với giá 30.000 bảng Anh. Tuy nhiên, ông Paul Morris quyết định trao tặng miễn phí cho độc giả đam mê sách để duy trì nơi này là chỗ ghé thăm của những người cùng sở thích.

Ông đã mở chương trình xổ số đặc biệt. Khách hàng có đơn mua từ 20 bảng Anh trong vòng 3 tháng sẽ nhận được tờ vé số may mắn.

Từ 60 chiếc vé số, chiến thắng đã gọi tên Ceisjan Van Heerden - độc giả đến từ Hà Lan.

Van Heerden không tham gia buổi lễ trao giải vì khoảng cách địa lý. Chính vì vậy, ông Paul để lại cho vị khách may mắn một lời nhắn.

Nhận được tin đặc biệt, ông chủ mới không khỏi ngạc nhiên.

Van Heerden trả lời phỏng vấn của Tivyside Advertiser rằng bản thân “rất sốc” khi nghe tin mình chiến thắng trong một chương trình kỳ lạ.

Độc giả đến từ Hà Lan bày tỏ: “Tôi thích đọc sách nên thường ghé qua các cửa hiệu để tìm kiếm những cuốn hay. Tình cờ một lần thấy đài truyền hình quay phim về chương trình đặc biệt của ông Paul, tôi đã thử vận may mà không nghĩ thêm gì cả. Nghe tin mình là người trúng giải, tôi rất bất ngờ”.

Chia sẻ với Guardian, ông Paul kể lại khi người "trúng số" gọi điện cho ông, Van Heerden thậm chí phải ngồi xuống, uống một tách cà phê để định thần, mới dám tin đó là sự thật.

Chủ mới chính thức tiếp quản cửa hàng sách ngày 5/11/2018. Trước khi trở thành người sở hữu tiếp theo của hiệu sách Bookends, Van Heerden là nông dân tại một trang trại. Anh quyết định tạm gác công việc, hợp tác cùng người bạn Svaen Bjorn (đến từ Iceland) để điều hành Bookends. Họ đã làm bạn khoảng 8-9 năm trên mạng nhưng chưa từng gặp mặt.

Ceisjan Van Heerden (trái) và Svaen Bjorn cùng điều hành hiệu sách Bookends. Ảnh: The Tivyside Advertiser.

Chia sẻ về quyết định của mình, ông Paul nói: “Tôi từng nghĩ về việc bán lại hiệu sách và lấy một khoản tiền. Nhưng nghĩ lại, thay vì làm điều đó, tại sao không trao cho ai đó cơ hội? Tôi chỉ cần người đó tiếp tục vận hành tốt cửa hàng. Anh Ceisjan là khách hàng quen của Bookends. Tôi thực sự an tâm khi anh ấy cũng muốn điều hành nơi này”.

Trước đó, ông Paul tình cờ mở Bookends khi thấy một người bán sách nghỉ hưu bán 18.000 cuốn sách trên mạng. Người đàn ông này mua trọn số sách đó và lái xe tải tới Great Yarmouth để vận chuyển tất cả.

Tuy nhiên, sau 4 năm kinh doanh, căn bệnh viêm khớp khiến ông chủ 53 tuổi không thể tiếp tục điều hành "đứa con tinh thần".

Có thể nói những cuốn sách trong cửa hiệu Bookends trở thành sợi dây kết nối trái tim các độc giả tâm huyết và đam mê. Nó đã có một hành trình thú vị khi được tới 3 người chủ tiếp quản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật