Con trai nặng 100kg vô tình ngã xuống hồ, cha già lao xuống nước làm ‘giá đỡ’ suốt 20 phút

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn thấy người con trai cao lớn tồng ngồng, nặng gần cả tạ, được bảo bọc bởi mẹ cha thì hẳn là ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng riêng với trường hợp sau, lại vô cùng xúc động vô cùng.
Con trai nặng 100kg vô tình ngã xuống hồ, cha già lao xuống nước làm ‘giá đỡ’ suốt 20 phút
Ảnh minh họa

Xem Video: Clip Cảm động về Tình Cha Con _ bluestorm production

//

Cụ thể, vào một sáng mùa thu đẹp trời, anh Zhang, 35 tuổi, nặng 115 kg đang đi dạo cùng cha ở chân cầu thành phố Tế Nam, Trung Quốc thì chẳng may bị ngã xuống nước, do thanh chắn của lan can cầu bất ngờ bị gãy. Người cha sau đó đã nhanh chóng nhảy xuống nước cứu con.

Anh Zhang có vấn đề về thần kinh nên không biết bơi. Trong khi cha anh đã 65 tuổi, sức yếu, không thể lôi con vào bờ. Vài người đi câu quanh đó cũng cố gắng giúp đỡ hai bố con nhưng không thể lôi anh Zhang lên vì anh quá nặng.

Không biết làm gì khác, ông Zhang cứ thế ngâm mình dưới nước, đứng giữ con suốt 20 phút trước khi chờ đội cứu hộ đến. "Khi đưa được hai bố con lên bờ, người cha gần như kiệt sức vì quá mệt nhưng vẫn cố hỏi thăm con có sao không. Tôi rất xúc động trước tình cảm bác ấy dành cho con mình", một thành viên đội cứu hộ cho hay.

Người cha ngâm mình suốt 20 phút làm giá đỡ cho con (Ảnh: kknews.cc)

Có lẽ, tấm lòng mẹ cha trên thế giới này là vậy! Cho dù có phải lấy quả tim của mình thay sang cho con cũng sẵn sàng không một chút do dự. Và khi chúng ta có con rồi, mới thấy thương cha mẹ của mình biết bao.

Như câu chuyện của người cha họ Zhang, dù rơi vào cảnh ngặt nghèo thì ông vẫn không buông tay con cho đến phút chót. Đừng nói là 20 phút, nếu phải đứng lâu hơn, thậm chí là đánh đổi mạng sống, ông cũng không nản lòng.

Tất nhiên, sẽ có người đánh giá ông Zhang mù quáng vì con, hy sinh như vậy mà chắc gì đã được báo hiếu. Nhưng nếu như họ biết rõ câu chuyện, rằng con trai của ông bị bệnh về thần kinh đã nhiều năm, hẳn là chúng ta sẽ thấy cảm phục hơn là lên án.

Đã là mẹ là cha, ai cũng yêu thương con, tình mẫu tử, phụ tử - vốn dĩ không có khái niệm ’yêu thương quá nhiều hay phải giữ lại cho mình’ bởi một ngày còn sống, gia đình còn vẹn nguyên, con cái được ở bên đã là điều hạnh phúc.

Cậu con trai được cứu lên bờ (Ảnh: kknews.cc)

Chợt nhớ cách đây không lâu, cũng có một câu chuyện đầy cảm động về tình cha con. Cụ thể, người đàn ông đến từ vùng quê nghèo đã lên thành phố, quỳ trên đường trong thời tiết lạnh giá, cầu xin mọi người quất mình bằng roi da để đổi lại 10 tệ (1,45 USD) cho mỗi roi, nhằm kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con trai.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này tên Fan Fugui, đến từ một ngôi làng nghèo ở ngoại ô thành phố Trùng Khánh. Trên tấm biển hiệu của mình, Fan cho biết con trai mình bị chẩn đoán mắc hội chứng suy giảm thị giác và sẽ bị mù nếu không được chữa trị.

Fan đã đưa con trai mình đi nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ khác nhau và chỉ khi đến Bắc Kinh, cậu bé Yuhang mới có cơ hội chữa trị thành công bằng cách phẫu thuật, tuy nhiên chi phí để chữa trị lên đến 100.000 tệ (14.500USD), ngoài khả năng chi trả của gia đình Fan.

“Bạn nghĩ rằng tôi thích quỳ trên đường? Tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng chúng tôi không thể vì cần tiền để chữa trị cho con mình. Tôi không muốn con mình bị mù. Tôi muốn nó có thể tự chăm sóc bản thân mình khi lớn lên”, Fan chia sẻ.

Nhiều người qua đường đã rất ngạc nhiên trước hình ảnh của Fan và sau khi biết câu chuyện của anh được ghi trên tấm biển đặt cạnh bên, họ đã không ngần ngại cho anh tiền và không ai sử dụng roi da để quất vào người anh.

Vậy mới nói, thế giới này vẫn còn có nhiều câu chuyện, nhiều trường hợp khiến chúng ta phải mủi lòng, phải xúc động. Nơi đó, có tình cảm gia đình vô cùng ấm áp, dù nghèo khó hay bệnh tật cũng không bỏ rơi nhau.

Đáng quý hơn là tấm lòng của người xung, sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ để cuộc sống này thêm phần ấm áp, để tình người được xích lại gần hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật