Xem Video: Bà mẹ đuổi đánh, cho tiền con trai, ép đi tán gái
//
Người đăng tải bài viết này là anh trai của thanh niên bỏ nhà đi trong câu chuyện này. Tâm sự trên một page lớn anh này cho biết bản thân và gia đình vô cùng lo lắng vừa giận vừa thương không biết nên làm thế nào để tìm được cậu em trai này về.
A. n h cho biết em trai mình với chỉ học lớp 12 nhưng đã biết yêu và khá cứng đầu không chịu nghe lời khuyên của người đi trước. Cụ thể vào đợt này nhà trường cho nghỉ học 1 tuần để phòng dịch và cậu em bỗng nổi hứng muốn đi du lịch đầu xuân với người yêu.
Thanh niên này không biết bàn bạc với người yêu ra sao nhưng về nhà mạnh dạn xin bố mẹ 5 triệu để đi cùng người yêu. Tất nhiên ở lứa tuổi này ai cũng mong con cái chăm chỉ học hành để đường tương lai đỡ khổ và chuyện yêu đương chắc chắn là không được phụ huynh nào ủng hộ rồi. A. n h chàng cho hay "bố mẹ tôi không đồng ý nên nó hục hặc với hai cụ suốt từ đêm qua xong bỏ nhà đi luôn, gọi đіện thoại cũng không được."
Đi tìm em
Gọi đến cả 10 cuộc nhưng vẫn không nghe
Thế là trời mưa trời gió lạnh buốt cả gia đình cuống cuồng đi tìm con khắp nơi không thấy, gọi đіện thì không nghe máy. Lứa tuổi này vô cùng ngang bướng và chưa hiểu sự đời thế nên ngay sau khi câu chuyện đăng tải đã khiến rất nhiều người từng trải vào cho lời khuyên.
Người thì bảo cho đi chán rồi tự mò về, người thì khuyên cho đi tắp nghĩa vụ quân sự để được rèn luyện đảm bảo sau 2 năm trở về gia đình còn phải tự hào vì con.
bình luận của CĐM
bình luận của CĐM
bình luận của CĐM
Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng CDM vô cùng nhiệt tình bày tỏ ý kiến và khuyên bảo chân thành. Hy vọng thanh niên sớm trở về nhà và rút ra được bài học cho mình.