Đỉnh Fansipan vắng vẻ hiếm thấy trong dịp nghỉ lễ 30/4

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh chen chúc chụp ảnh trên “nóc nhà Đông Dương“ trong dịp lễ các năm trước đã không còn. Năm nay, đường lên núi thưa vắng du khách hơn cả ngày thường.
Đỉnh Fansipan vắng vẻ hiếm thấy trong dịp nghỉ lễ 30/4
Ảnh minh họa

Xem Video: Băng giá phủ trắng đỉnh núi Fansipan

Đỉnh Fansipan vốn là nơi thu hút nhiều du khách mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nơi này thưa vắng hơn hẳn. Thị xã Sa Pa (Lào Cai) cũng vừa mới được cho phép đón khách nội địa từ 28/4. Ảnh chụp 12h ngày 30/4.

Ban quản lý đã giảm giá vé cáp treo từ 750.000 xuống 300.000 đồng cho người lớn, từ 550.000 xuống 200.000 đồng cho trẻ em 6 tỉnh Tây Bắc nhưng lượng người đi không nhiều. Lúc 10h, nhiều cabin vẫn trống không.

Tàu hỏa từ ga Sa Pa đi Mường Hoa chỉ có một hành khách chyến lúc 9h30. Bình thường, tàu này có thể chở 200 người. Đến trưa, lượng khách đông lên nhưng không quá 20-30 người/chuyến.

Đường phân luồng vào ga cáp treo vốn chật kín du khách các năm trước giờ không một bóng người. Lượng khách ít ỏi được đi trực tiếp đến cửa.  

Để phòng, chống dịch Covid-19, tất cả du khách đi cáp treo đều phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và giữ khoảng cách 1 m khi xếp hàng.

Đường lên "nóc nhà Đông Dương" thưa vắng du khách. Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan hôm nay từ 3 đến 9 độ. Trời không mưa nên khá thuận lợi cho việc leo núi.

Nguyễn Đức Vinh (học sinh lớp 6, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lần đầu được lên Fansipan chơi cùng gia đình. Vinh cho biết chuyến đi này được quyết định chỉ 2 ngày trước, khi có thông báo Sa Pa được đón khách nội địa trở lại. Dù đi 600 bậc thang để lê‌n đỉn‌h núi khá mệt nhưng Vinh vẫn cố gắng vì mong muốn có một kỳ nghỉ lễ 3 ngày đáng nhớ với gia đình.

Bà Hoà, 80 tuổi, từ Thái Nguyên lên Lào Cai thăm con gái vài tháng trước và "mắc kẹt" ở lại đến giờ do đợt giãn cách xã hội. Bà cho biết đây là lần đầu tiên lên Fansipan chơi. Bà chia sẻ: “Bà xem tivi và nghe người khác khen chỗ này đẹp nhiều rồi nhưng mãi tận hôm nay mới có cơ hội đi cùng con cháu lên chơi nên rất là vui. Bà tranh thủ đi lúc sau mùa dịch thì vắng hơn, còn dịp đông đúc thì bà không theo được.”

Hai chị em Bích Thuỳ và Bích Tuyền từ TP.HCM bay ra Hà Nội sau đó đi xe khách lên Sa Pa nghỉ lễ. Lo ngại dịch Covid-19 nên cả 2 đeo khẩu trang trong suốt hành trình, chỉ bỏ ra khi chụp ảnh kỷ niệm. “Em nghe nói các kỳ nghỉ lễ năm trước thì nơi đây đông đúc, nhưng lần này em ra chơi có lẽ do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hơi vắng vẻ”, Thuỳ nói.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10615
  1. TP Hạ Long: 2 cá nhân tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 để nhường người khó khăn hơn
  2. Người vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ sẽ bị xử nghiêm
  3. TP.HCM: 1 người nhiễm chất độc da cam từ chối nhận tiền hỗ trợ
  4. 3 bệnh nhân tái dương tính được công bố khỏi bệnh
  5. Một số hộ kinh doanh ở Đắk Nông nhường lại phần hỗ trợ cho người nghèo
  6. WHO nói gì về ca tử vong do xơ gan giai đoạn cuối ở Việt Nam?
  7. Gọi xe thất thủ, giao đồ ăn lên ngôi trong dịch Covid-19
  8. Sau khi chuyển viện, ca mắc COVID-19 nguy kịch hiện ra sao?
  9. Vừa ‘nới lỏng’ giãn cách xã hội đã... nhậu tràn lan
  10. Khu cách ly số 2 của tỉnh tiếp nhận thêm 62 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về
  11. Điện Biên miễn, giảm giá nước cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  12. Xem xét chuyển bệnh nhân 91 sang Bệnh viện Chợ Rẫy
  13. Kiên Giang: Đẩy mạnh chăm lo đoàn viên sát với đặc thù của dịch COVID-19
  14. 2 lá phổi đông đặc, ghép phổi cho BN số 91 phi công người Anh là cơ hội và hi vọng cuối cùng
  15. Hàng loạt dịch vụ ở Sài Gòn được hoạt động lại
  16. ‘Không cấp cứu kịp thời, doanh nghiệp sẽ tắt thở’
  17. Hàng không trở lại với bầu trời
  18. Khánh Hòa miễn thuế bãi biển cho các doanh nghiệp du lịch
  19. ‘ATM gạo’ lần đầu ra... đảo Phú Quốc
  20. Thủ tướng: Kinh tế TP.HCM không đổ gãy trong dịch COVID-19
  21. Bệnh nhân 91 tiên lượng nặng, có thể được ghép phổi
  22. 5 loại sữa hạt giúp tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch
Video và Bài nổi bật