Tin liên quan
Xem Video: Những hình ảnh chưa từng tiết lộ của cố nghệ sĩ Mai Phương trong chuyến đi Bhutan
Trải qua gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/3 trong sự tiếc thương khôn nguôi của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Đúng một tháng sau khi nữ diễn viên ra đi, những tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Hầu hết mọi người đều mong diễn viên "Những thiên thần áo trắng" sẽ an nghỉ, nhất là khi những lùm xùm xung quanh đã dần êm thấm.
Mới đây, một trong những người anh tri kỉ, gắn bó với cố diễn viên là ca sĩ Ngọc Châu - cũng là một người bạn thân kể chuyện Mai Phương trở về trong giấc mơ của mình. Anh tâm sự: "Đêm qua, đúng 1 tháng xa em, lần đầu tiên anh gặp lại em trong cơn mê. Anh còn không kịp nói gì với em, chỉ kịp nhìn thấy em cầm đoá hoa trắng, mỉm cười và gọi: Anh Châu! Anh Châu rồi cứ nhoà dần..."
- Ảnh: Ca sĩ Ngọc Châu - một trong những người bạn thân kể chuyện Mai Phương trở về nhìn mình trong giấc ngủ.
Theo chia sẻ của nam ca sĩ, nhiều người cảm thấy vui mừng vì Mai Phương đã trút được những mệt mỏi, đau đớn khi còn sống. Hình ảnh cô tươi cười cầm đóa hoa trắng khiến khán giả cảm thấy an lòng. Có ý kiến cho rằng, Mai Phương nhìn thấy bé Lavie được mọi người yêu thương, chăm sóc như vậy có lẽ đã an tâm giải thoát ở suối vàng.
- Ảnh: Ngọc Châu là một trong những người bạn ở bên Mai Phương lúc cuối đời, được nghe cô trăn trối.
- Ảnh: Cặp đôi có mối quan hệ thân thiết suốt 12 năm qua.
- Ảnh: Thậm chí khi giành giải trong cuộc thi Tình Bolero, nam ca sĩ đã dành tặng toàn bộ cho Mai Phương để chữa trị.
- Ảnh: Là một người em thân thiết, chẳng trách Ngọc Châu kể lại chuyện Mai Phương trở về trong giấc ngủ lại có nhiều nỗi xúc động mãnh liệt đến vậy.