Chinh phục ‘nóc nhà Đông Nam Bộ’: Mê mẩn ngắm bình minh núi Bà Đen

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Núi Bà Đen, hay còn gọi là “nóc nhà Đông Nam Bộ“ là một điểm đến thú vị cho những bạn trẻ đam mê khám phá, thích thử thách bản thân.
Chinh phục ‘nóc nhà Đông Nam Bộ’: Mê mẩn ngắm bình minh núi Bà Đen
Ảnh minh họa

Có đỉnh cao và khó chinh phục nhất phía Nam, núi Bà Đen là một trong những điểm đến quen thuộc cho những ai đam mê du lịch và bộ môn leo núi. Nếu bạn vẫn đang muốn tìm thứ gì đó để thử thách bản thân thì nhất định phải trải nghiệm.

Leo núi Bà Đen thực sự là một hành trình thú vị. Hãy cùng theo chân Việt Nam Ơi để lắng nghe trải nghiệm chinh phục núi Bà Đen từ thành viên Hồng Yến nhé!

Theo chân Việt Nam Ơi cùng đón xem hành trình chinh phục đỉnh núi Bà Đen "nóc nhà Đông Nam Bộ" có gì thú vị nhé!

Thử thách sức mình với hành trình leo núi Bà Đen

Mới đây, trên group Việt Nam Ơi, Hồng Yến đã có những chia sẻ vô cùng chân thành về hành trình chinh phục núi Bà Đen của mình.

Trải nghiệm leo lên  đỉnh núi, check-in cột mốc, cắm trại hay ngắm bình minh đều cực kỳ thú vị. Theo Hồng Yến chia sẻ, đây là lần thứ hai cô thực hiện cuộc hành trình khám phá núi Bà Đen, dù ít bỡ ngỡ hơn nhưng vẫn có nhiều điều để trải nghiệm.

Lần thứ hai cô gái xinh đẹp thử thách với bộ môn leo núi tại núi Bà Đen.

Có rất nhiều con đường khác nhau dẫn đến đỉnh núi như đường Ma Thiên Lãnh, đường dốc Đá Trắng, đường chùa,... Tuy nhiên, Hồng Yến chỉ mới trải nghiệm bằng đường cột điện và đường chùa Bà.

Chia sẻ với YAN, cô gái cho biết: “Bản thân mình cảm thấy đường cột điện có dài hơn một chút nhưng đường ít đá hơn nên dễ thồ đồ lên hơn, cung đường có 117 cột điện, leo hết thì đến đỉnh. Tuy nhiên đường này thì không có bóng cây to nên nắng. Còn về đường chùa thì đường đá nhiều và khá dốc, để leo xuống sẽ thích hợp hơn, với lại đường này có nhiều cây to che bóng khá mát mẻ".

Vượt qua 117 cột điện sẽ đến đỉnh ngay ấy mà!

Bên cạnh đó, Hồng Yến còn bật mí thêm, với những ai leo trong ngày, không cần mang theo nhiều đồ thì di chuyển bằng đường chùa cả hai lượt đi và về là hợp lý. Đường này có nhiều trạm dừng chân bán thức ăn, nước uống giải khát khá tiện lợi nên không tốn nhiều sức lực, hướng lên cũng thuận tiện và có vẻ gần đỉnh núi hơn.

Nói về khâu chuẩn bị cho chuyến đi, Hồng Yến ưu tiên tiêu chí gọn, nhẹ, chỉ lựa những món đồ thực sự cần thiết. Nhóm leo núi của cô nàng có tổng cộng 6 người và dự định cắm trại qua đêm nên những vật dụng mang theo cũng có vẻ “nặng nề” hơn.

Ngoài thức ăn, nước uống đơn giản, cả nhóm mang thêm 2 cái lều để ngủ lại. Vất vả thế nhưng trải nghiệm ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh về đêm cũng như khi mặt trời mọc rất xứng đáng với công sức, nỗ lực bỏ trong hành trình leo núi. 

Ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi tuyệt đẹp.

Bữa ăn đêm của cả nhóm.

Chỉ cần có quyết tâm thì chinh phục núi cao là chuyện nhỏ

Nhiều người cho rằng leo núi là bộ môn chỉ dành cho phái mạnh, cho những ai thực sự khỏe mạnh, thế nhưng theo Hồng Yến, không nên vì suy nghĩ đó mà làm mất đi “nhuệ khí”. Chỉ cần có tinh thần tốt, thực sự muốn chinh phục được đỉnh núi thì sẽ làm được, có chăng khác biệt ở vấn đề thời gian chạm đích mà thôi.

Hồng Yến tâm tình: "Bảo cần sức khỏe mới leo được núi thì vừa đúng, vừa sai. Vì đoàn mình có tận 3 cô gái, nhưng hành trình này các nàng vẫn có thể leo lên  đỉnh núi rất trơn tru. Thực ra quan trọng nhiều hơn vẫn là người đồng hành, sức bền và ý chí quyết tâm chinh phục mà thôi".

Trên đường đi còn gặp chú chó cực đáng yêu.

Ngày nay, bạn có thể sử dụng dịch vụ cáp treo để đến đỉnh núi nhanh chóng hơn, đỡ mất sức hơn, thế nhưng phần nào chúng làm mất đi vẻ hoang sơ, mộc mạc vốn có của thiên nhiên. Vì thế, Hồng Yến vẫn thích việc tự mình leo và chinh phục hơn cả dù rằng cô từng trải qua cảm giác đau đến mức không di chuyển bình thường được. Những trải nghiệm đầy “đau đớn” nhưng thú vị đó khiến cô yêu thích bộ môn này hơn.

Nhắn nhủ thêm với các thành viên Việt Nam Ơi, Hồng Yến tâm sự: “Trên đường đi vỏ chai nhựa cũng như rác khá nhiều và nhóm mình xém té vài lần do đạp phải vỏ chai trên đường leo xuống. Mong rằng mỗi người ý thức một chút sẽ giúp bảo vệ môi trường và cả cảnh quan đẹp đẽ của nơi đây”.

Quả thực, chỉ khi trực tiếp đến những nơi này ta mới ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống quanh mình. 

Tham gia Việt Nam Ơi mới thấy đất nước mình vô vàn cảnh đẹp.

Là nóc nhà của vùng Nam Bộ, với đỉnh cao nhất lên đến 986m, núi Bà Đen từ lâu đã trở thành một địa điểm linh thiêng không chỉ để hành hương mà còn để mọi người được thử thách sức mình với bộ môn leo núi. Hãy tham gia Việt Nam Ơi để có cơ hội đọc thêm nhiều bài viết thú vị về du lịch bạn nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật