Ấm lòng cuộc sống mới của cậu bé 10 tuổi mồ côi cha, bà nội đi lấy chồng, một thân sống giữa rừng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không còn ở trong căn nhà tuềnh toàng với những bữa cơm trắng ăn măng chấm muối ớt, cậu bé 10 tuổi mồ côi cha 1 thân lay lắt giữa rừng nay đã có căn nhà mới.
Ấm lòng cuộc sống mới của cậu bé 10 tuổi mồ côi cha, bà nội đi lấy chồng, một thân sống giữa rừng
Ảnh minh họa

Vào cuối năm 2019, câu chuyện của cậu bé 10 tuổi mồ côi cha 1 thân lay lắt giữa rừng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Con là Đặng Văn Khuyên (SN 2009, trú tại thôn Phúc Long, xã Thành Long, Hàm Yên, Tuyên Quang), bé trai mồ côi sống một mình giữa núi rừng.

Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ, hoàn cảnh đặc biệt của bé được nhiều người biết đến và giúp đỡ. Bé Khuyên được chính quyền địa phương, mọi người trên khắp đất nước hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Căn nhà của Khuyên cũng được gia cố chắc chắn hơn. Những bữa ăn đã có thịt và màu sắc hơn.

Mới đây, em đọc được thông tin trên trang giadinh biết được bé Khuyên hiện đã có căn nhà khang trang cho riêng mình. Nghe mà thấy ấm lòng quá các mẹ. Vậy là từ nay con đã có một chỗ che nắng che mưa, không phải sống cảnh tạm bợ trong căn nhà lụp xụp, chơi vơi nơi sườn núi. Con không phải co rúm người chịu rét khi có gió lành lùa vào. Mỗi đêm xuống, con cũng không phải co ro vì sợ tối. 

Khuyên đã dọn về nhà mới được vài hôm

Cậu bé 10 tuổi mồ côi cha sống côi cút giữa rừng không giấu được niềm vui vào ngày đầu tiên dọn vào ngôi nhà mới. Nụ cười trong veo của đứa trẻ phải sớm trưởng thành khiến nhiều người cay cay khóe mắt. Tuổi thơ con cơ cực và bất hạnh. Người thân lần lượt bỏ rơi thì nay tình thương của những người không ruột rà máu mủ đã cho con một cuộc sống vật chất no ấm hơn.

Đã quen với cuộc sống tự lập nơi núi rừng, cậu bé 10 tuổi thành thục với chuyện bếp núc

Căn nhà mới đã có đủ đồ dùng cần thiết để con có thể nấu những bữa ăn tử tế, có một nơi học tập đàng hoàng. Nhưng dù khang trang, đủ đầy tiện nghi đến đâu vẫn luôn thiếu một điều mà Khuyên ước ao bấy nay. Đó là tình thương của nội. Vui vì được ở nhà mới nhưng cậu bé Đặng Văn Khuyên vẫn hơi buồn vì không có bà nội ở bên cạnh. 

Ngoài những giờ làm bài tập, viết chính tả, Khuyên vẫn đi đốn củi 

Ngôi nhà cấp 4 vừa hoàn thiện sơ bộ, có diện tích 70m2. Căn nhà với tổng giá trị khoảng 176 triệu đồng do sự đóng góp của những mạnh thường quân

Tin chắc rằng những ai theo dõi và yêu thương bé trai 10 tuổi mồ côi phải sống côi cút giữa rừng cũng sẽ thấy mừng vì con đã có một cuộc sống tốt hơn. Con được ăn những bữa dinh dưỡng đủ thịt cá, ngủ ngon hơn trên chiếc giường của mình.

Chặng đường phía trước còn dài và càng khó khăn hơn khi không có người thân bên cạnh. Dù vậy, mọi người đều tin rằng Khuyên vẫn sẽ nghị lực và mạnh mẽ. Con có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Con sẽ luôn lạc quan và vượt lên nghịch cảnh như con đã từng.

Những bữa cơm trắng ăn măng chấm muối của Khuyên trước đây

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật