Gọi cho vợ thấy đàn ông nghe máy, nổi điên nhậu tiếp: ‘Tôi là xe ôm vợ anh gặp tai nạn qua đời rồi!’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ tôi nằm đó, hai mắt nhắm người, cả người lạnh toát. Gã đàn ông khi nãy gọi điện cho tôi đúng là xe ôm, thấy vợ tôi gặp nạn nên đưa vợ tôi đi cấp cứu nhưng đã không còn kịp.
Gọi cho vợ thấy đàn ông nghe máy, nổi điên nhậu tiếp: ‘Tôi là xe ôm vợ anh gặp tai nạn qua đời rồi!’
Nguồn Internet

Cho đến tận bây giờ, ngồi viết ra những dòng này, tôi vẫn không dám tin những chuyện đang xảy đến với tôi là sự thật. Tôi chỉ mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Và sớm mai tỉnh lại, tôi sẽ lại thấy vợ tôi đang nở nụ cười hiền chào đón tôi.

Chúng tôi kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Vợ tôi, một người phụ nữ dịu dàng, thùy mị, luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ trong gia đình. Đến ngay cả mẹ tôi khó tính đến như vậy mà cũng vẫn bị vợ tôi lấy lòng. Tôi mừng vì điều đó. Còn về bản thân tôi, công việc cũng đã ổn định, lương tháng thì đưa cho vợ xong vẫn còn thừa tiền để có thể đi ăn nhậu cùng chiến hữu vài bữa.

Lại nhắc đến chuyện ăn nhậu. Đàn ông mà, có mấy ai bỏ được cái tật ăn nhậu. Thật ra thì trước kia tôi cũng chẳng ra ngoài nhậu nhiều thế này đâu. Nhưng từ sau ngày vợ sinh con, chẳng hiểu sao cô ấy lại thay đổi tính nết, cứ động một tí là gắt ga gắt gỏng.

Với lại tôi đi nhậu thì cũng chỉ là vì muốn duy trì một mối quan hệ tốt ở chỗ làm, tốt cho công việc của tôi mà thôi. Vậy nên thay vì ở nhà nhìn cái bộ mặt khó đăm đăm đó của vợ thì thà tôi đi ra ngoài uống cốc bia, làm vài chén rượu đời còn vui hơn ấy chứ, mà lại còn có thêm tiền. Mẹ tôi thì chẳng hiểu sao lúc nào cũng bênh vợ tôi, bà còn quát tôi:

- Mày là đàn ông, là trụ cột trong nhà thì sống phải có trách nhiệm với vợ con. Đừng có suốt ngày đi nhậu nhẹt như thế.

Mà tôi nhậu có nhiều đâu, một tuần cùng lắm là 3, 4 buổi. So với những thằng đàn ông khác, tôi tự cho mình được 10 điểm, vẫn còn tốt chán. Chưa hết, mỗi lần tôi đi nhậu là vợ tôi lại gọi điện cằn nhằn.

- Sao giờ này anh còn chưa về? Có biết mấy giờ rồi không?

- Làm sao? Tôi chưa thích về, cô cứ ngủ trước đi.

- Được, thằng này khá, làm đàn ông là phải như thế!

Nguồn Internet

Được đám chiến hữu khen cho cái bản lĩnh đàn ông, tôi lại càng hăng say ăn nhậu theo ý của mình. Vợ tôi ở nhà có con nhỏ nhưng đã chẳng có mẹ tôi giúp rồi còn gì.

Nhưng rồi lần này, chẳng hiểu sao vợ gọi tôi lắm thế. Gọi nhiều quá đâm ra tôi ghét, chẳng thèm nghe lại. Với lại đàn ông đi nhậu mà cứ để vợ gọi suốt thế mất mặt bỏ xừ ra. Bình thường tôi có nghe nhưng hôm nay nhất quyết không nghe. Thế nhưng điện thoại vẫn cứ réo lên inh ỏi, bực bội quá, tôi ấn gọi lại thì đầu dây bên kia có giọng đàn ông nghe máy.

Mặt tôi tối sầm lại. Đã nửa đêm rồi tại sao lại có đàn ông lạ nghe máy của vợ tôi thế này cơ chứ. Chẳng lẽ vợ tôi dám đi ra ngoài cũng đàn ông khác khi tôi không có nhà hay sao? uất ức, tôi tắt máy, nhậu tiếp, kệ mặc đời. Vợ tôi đi được, tại sao tôi lại không? Tí nữa tôi sẽ gọi mấy em ngon nghẻ cùng hát hò cho vợ tôi biết tay. Ai dè chưa kịp nâng chén lên thì nhận được tin nhắn: "Tôi là xe ôm, vợ anh đi tìm anh gặp tai nạn đã qua đời rồi!"

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Tôi còn nghĩ đó là chiêu trò của vợ tôi nhưng cuộc gọi đến tiếp theo là của mẹ vợ tôi và tôi, lao nhanh vào viện như tên bắn.

Vợ tôi nằm đó, hai mắt nhắm người, cả người lạnh toát. Gã đàn ông khi nãy gọi điện cho tôi đúng là xe ôm, thấy vợ tôi gặp nạn nên đưa vợ tôi đi cấp cứu nhưng đã không còn kịp. Trong con mắt của mọi người lúc này, tôi giống như một kẻ tội đồ. Mà chính bản thân tôi cũng tự thấy mình chẳng đáng mặt làm đàn ông nữa.

Chỉ vì vài chén rượu, chỉ vì cái thói sĩ diện của bản lĩnh đàn ông trên bàn nhậu mà tôi đã không nghe điện thoại của vợ để rồi phải mất vợ mãi mãi trong sự hối hận tột cùng. Chỉ mong rằng những ai đang đọc câu chuyện này của tôi có thể tự rút ra được kinh nghiệm cho mình. Hãy trân trọng người vợ bên cạnh mình. Đừng như tôi!    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật