3 du học sinh người Việt trốn cách ly ra công viên dạo 5 tiếng, khôn lỏi dối cả cảnh sát

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đang trong thời gian cách ly nhưng 3 sinh viên người Việt trốn ra ngoài trong 5 tiếng và đang đối diện mức xử phạt cao từ các nhà chức trách Hàn Quốc. Nghĩ mà chán, phen này là đẹp mặt rồi!
3 du học sinh người Việt trốn cách ly ra công viên dạo 5 tiếng, khôn lỏi dối cả cảnh sát
Ảnh minh họa

Xem Video: Khai man để trốn cách ly Covid-19 bị phạt ra sao?

//

Khi dịch bệnh bùng phát, nhiều quốc gia đã đưa ra biện pháp cách ly xã hội để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng lây nhiễm mất kiểm soát. Hàn Quốc cũng áp dụng cách này và yêu cầu bất kì ai nhập cảnh trong thời gian dịch bệnh cũng phải cách ly 14 ngày. 

Nói điều này để thấy 3 sinh viên người Việt trốn ra ngoài khi đang trong thời gian cách ly tại Hàn Quốc là quá kém ý thức, gây ảnh hưởng đến quá trình ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngày 4.4, chính quyền thành phố Gunsan đã thông báo trường hợp 3 du học sinh Việt Nam, gồm 1 nam và 2 nữ, tuổi từ 26 đến 29 đã không tuân thủ quy định cách ly. 

3 người này lần lượt nhập cảnh Hàn Quốc từ ngày 28.3 đến 1.4. Dù kết quả xét nghiệm âm tính nhưng họ vẫn phải cách ly theo đúng quy định để đảm bảo an toàn. Trong thời gian 14 ngày cách ly ở nhà trọ, một sinh viên người Việt đã lẻn ra ngoài vào chiều tối 3.4 vừa qua. Khi cảnh sát có nhiệm vụ giám sát gọi điện đến nhưng không có ai bắt máy đã sinh nghi và phát hiện hành động vi phạm của sinh viên này. 

(Ảnh: vietnamnet)

Sinh viên A đã để điện thoại ở nhà nhằm đánh lừa định vị GPS, khiến người khác tưởng chừng anh đang trong phòng nhưng thực chất đã lẻn ra công viên cùng bạn. Họ đã ở bên ngoài trong 5 tiếng. 

Nghe đến đây mà giận hết nói nổi! Đã mang danh du học sinh, không chỉ đến đất nước khác để học hỏi, thu nạp kiến thức mà vô tình họ còn là “đại diện hình ảnh” cho đất nước của mình. Bây giờ khi vụ việc trốn cách ly bị phát hiện, báo đài đưa tin rình rang sẽ gọi nhóm này là “du học sinh người Việt”. Đấy, nghe có vừa xấu hổ, vừa khiến cho bạn bè nước khác có cái nhìn không mấy tốt đẹp hay không? 

Thời gian này hạn chế ra đường, Hàn Quốc áp dụng lệnh cách ly toàn xã hội. (Ảnh minh họa: 2sao)

Chưa kể, đã là du học sinh thì ắt hẳn phải có hiểu biết, được giáo dục kĩ càng và ít nhiều hiểu được độ nguy hiểm của dịch bệnh.

Trong khi nhiều người đang căng mình chống dịch thì lại ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, lẻn ra ngoài dạo chơi suốt 5 giờ đồng hồ. Có thể thời gian cách ly 14 ngày dễ sinh ngột ngạt, khó chịu nhưng trong tình cảnh dịch bệnh thì 14 ngày vẫn đỡ hơn nhiễm bệnh, rồi lây lan người khác. 14 ngày, chứ có phải 14 tháng hay 14 năm mà cuồng chân đến vậy, ra ngoài rồi biết đâu lây nhiễm hay bị lây nhiễm thì có khổ không?! 

Chưa kể, thời gian cách ly xã hội thì mọi người phải hạn chế tụ tập, gặp gỡ bạn bè để đảm bảo an toàn. Ở Việt Nam mấy nay đang có phong trào dễ thương, “Sẽ gặp lại nhau khi hết mùa dịch” được nhiều người hưởng ứng, nhằm nhắc nhở chúng ta hãy tạm gác nhu cầu gặp gỡ bạn bè, người thân để đi qua mùa dịch càng nhanh càng tốt. Vậy đó, mà 3 du học sinh người Việt ở trên chẳng biết nhớ nhung thắm thiết cỡ nào mà liều lĩnh trốn nhà, ra công viên dạo chơi những 5 giờ đồng hồ. 

Nhìn lại, người Việt đi ra nước ngoài và mang về những hiển hách, đóng góp khiến bạn bè quốc tế xuýt xoa rất nhiều, nhưng số người làm “bẽ mặt” cũng không kém. Nào là ăn cắp vặt đến nỗi ở Nhật phải treo biển, hay cố tình tìm cách lén mang những thực phẩm không được cho phép khi qua nước bạn… đủ những chuyện dở khóc dở cười. 

Thấy chuyện đi du học, định cư hay du lịch nước ngoài cũng như việc đến chơi nhà người khác. Dù có thân tình cỡ nào cũng phải biết gìn giữ phép tắc, hành xử cho có văn hóa để không bị chê cười. Khi bạn ở nước ngoài, bản thân làm sai thì sẽ chịu tội nhưng vô tình cái nhãn dán “người Việt” cũng trở nên kém tích cực trong mắt bạn bè quốc tế.

Chúng ta lên án du khách của một đất nước có tật xấu nói chuyện lớn tiếng, cười ồn như chốn không người. Hay gần đây chúng ta phẫn nộ nhóm khách “thượng đẳng” khi chê bai khu cách ly ở Việt Nam. Nhưng có khi nào tự mỗi người có ý thức để bản thân và đất nước của mình không bị “gánh tiếng xấu”, nhất là khi ra nước ngoài hay chưa?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật