Uống say vào nhầm phòng bạn thân thì nó ôm chặt: ‘Cưới 3 năm rồi tao chưa được làm đàn bà, mày giúp tao đi’

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Loạng choạng đi về phòng, nhưng vì phòng của tôi và bạn thân ở cạnh nhau nên tôi đã không nhìn rõ mà đẩy cửa vào phòng cô ấy.
Uống say vào nhầm phòng bạn thân thì nó ôm chặt: ‘Cưới 3 năm rồi tao chưa được làm đàn bà, mày giúp tao đi’
Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra đã đươc 3 hôm nay rồi mà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Nghĩ lại đêm đó, tôi vẫn còn nghĩ đó là một cơn ác mộng kia đấy.

Tôi lớn lên cùng cô bạn thân ở cạnh nhà. Sau đó cả hai lại cùng thi đỗ một trường đại học, sống cùng một khu trọ nên tình cảm càng ngày càng thắm thiết, bền chặt. Mọi người nhìn còn tưởng tôi và bạn thân là một đôi yêu nhau nhưng mỗi lần nghe ai nói thế là con bạn tôi lại nhảy cẫng lên mà nói: "Không, chúng mình chỉ là bạn thân nhỉ".

Mỗi lần như thế, dù cho trong em có một chút gì đó tình cảm lạ với nó thì cũng chẳng dám, chẳng muốn để cho nó lớn lên nữa. Bởi nếu nó phát triển thành một thứ tình cảm khác thì chung quy lại, em cũng chỉ là người thừa, là một kẻ yêu đơn phương mà thôi.

Thế rồi con bạn thân của tôi theo chồng bỏ cuộc chơi. Có người yêu nhưng nó kín tiếng lắm. Đùng một cái nó lên xe hoa về nhà chồng đến chính tôi cũng ngỡ ngàng. Chồng của nó càng khiến tôi sốc hơn. Anh ta đã có một đời vợ rồi, có còn có 2 đứa con. Nhưng vợ của anh ta đã qua đời được mấy năm.

Có điều anh ta rất giàu có và đó có lẽ là lý do thu hút con bạn thân của tôi bước chân vào nhà anh ta. Tôi đã từng khuyên nó nên suy nghĩ kĩ nhưng nó bảo: "Phụ nữ lấy chồng, thứ cần nhất chính là tiền của chồng. Có tiền rồi thì hạnh phúc gì cũng đều có thể mua được hết". Tôi biết mục đích thực sự của nó khi lấy chồng giàu là gì nhưng thôi đó là cuộc sống riêng của nó, tôi không thể can thiệp nhiều hơn.

3 năm sau, bạn thân của tôi đã có gia đình nên chúng tôi cũng ít liên lạc. Tôi thì hiện tại vẫn độc thân vì muốn lo xong sự nghiệp. Đợt gần đây lớp đại học của tôi có tổ chức họp lớp đi chơi xa. Mấy cuộc họp lớp gần đây tôi đều bận không đi được, lần này mọi việc cũng gần như đã ổn nên chẳng có lý do gì để từ chối. Với lại tôi cũng muốn đi cho đầu óc khuây khỏa một chút. Điều càng khiến tôi bất ngờ hơn là bạn thân của tôi, cô ấy cũng có mặt. Tôi nghe nói rằng chồng của cô ấy rất khó tính, không cho cô ấy đi gặp bạn bè, sao bỗng dưng cô ấy lại có mặt ở đây được.

Dù đã từng là bạn thân nhưng tôi cũng hiểu giữa mình và cô ấy cần có khoảng cách. Vì vậy tôi đã hạn chế tiếp xúc với cô ấy. Hôm đó, do vui nên quá chén, tôi đã uống hơi nhiều. Loạng choạng đi về phòng, nhưng vì phòng của tôi và bạn thân ở cạnh nhau nên tôi đã không nhìn rõ mà đẩy cửa vào phòng cô ấy. Luống cuống, tôi xin lỗi cô ấy rồi đi ra. Ai ngờ cô ấy lại ôm chặt lấy tôi thì thầm:

- Lấy chồng 3 năm rồi tao chưa được làm đàn bà, mày giúp tao đi!

- Mày đang nói gì đấy! Tao không hiểu?

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

- Tao xin mày đấy. Tao có chồng mà cũng như không? Anh ta không hề coi tao là vợ. Mày hãy giúp tao được làm đàn bà đi. Tao chán cảnh cô đơn gối chiếc lắm rồi.

Không thể làm chuyện trái đạo đức như vậy, tôi cố vùng ra khỏi vòng tay bạn thân, lao về phòng mình, nằm thở hổn hển sau khi đã chốt chặt cửa phòng. Tôi mơ hồ với lời bạn thân mình nói. Tại sao cô ấy có chồng nhưng lại không được làm đàn bà. Và tại sao cô ấy lại chọn tôi. Hôm sau tôi hay được tin cô ấy đã xin về trước từ đêm hôm qua. Nghĩ đến đêm hôm qua, tôi lại càng băn khoăn khó hiểu.

Cô ấy có nhắn tin xin lỗi tôi về những gì đã làm với tôi lại càng khiến tôi cảm thấy thương cô ấy. Tôi biết mình có thể gạt đi chuyện này ngay được vì cô ấy đã có chồng nhưng cứ nghĩ đến tình bạn thân của chúng tôi, tôi lại không thể làm được. Bây giờ mỗi lần thấy cô ấy đăng kêu buồn và cô đơn ở zalo là tôi lại bồn chồn không yên. Muốn nhắn tin nhưng lại sợ, tôi sợ mình yếu lòng sợ 2 đứa sẽ sa ngã. Nhưng thật sự sau đêm đó tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy... Tôi nên làm gì đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật