Tin liên quan
Xem Video: Số người chết vì virus Corona tăng lên chóng mặt
//
Areema Nasreen, nữ y tá 36 tuổi, mẹ của 3 con đã mất vì nhiễm Covid-19, làm việc ở tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện Walsall Manor ở West Midlands, Anh. Cô đã công tác trong ngành y 16 năm và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.
Cách đây khoảng 10 ngày, nữ y tá Areema bắt đầu cảm thấy không khỏe, sau đó cô xuất hiện các triệu chứng như đau nhức cơ thể, sốt cao không hạ và ho. Kết quả quả xét nghiệm cho thấy nữ y tá đã dương tính với corona và được chuyển đến phòng chăm sóc chuyên sâu tại bệnh viện nơi cô làm việc. Sau đó, cô phải thở bằng máy.
Gia đình và bạn bè vô cùng đau xót khi nghe tin cô qua đời. Thương nhất là 3 đứa trẻ phải mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ. Rubi Aktar, một nữ đồng nghiệp của nữ y tá 36 tuổ, mẹ của 3 con đã mất vì nhiễm Covid-19 đã viết trên trang cá nhân, như một lời tiễn biệt người mà cô gọi là “người chị thân thiết nhất”: “’Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi thương tiếc trong lòng em. Em vẫn không dám tin rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười của chị nữa. Chị đã không thể nhìn thấy bọn trẻ lớn lên như thế nào và phải dang dở sự nghiệp khi còn quá trẻ. Đó thật là điều đau xót. Cảm ơn Areema, nhờ chị mà em mới được như hôm nay. Chị đã truyền cảm hứng và giúp em có thêm động lực với nghề. Em hy vọng em cũng sẽ trở thành một nữ y tá đáng tự hào như chị. Mãi yêu quý chị, Areema”.
Nữ y tá 3 con Areema Nasreen đã mất vì virus corona. Nguồn ảnh: https://www.dailymail.co.uk
Tính đến 14g ngày 3-4, Anh đã ghi nhận tổng cộng 33.718 ca nhiễm Covid-19 và 2.921 trường hợp tử vong.
Trường hợp nữ y tá 36 tuổi, mẹ của 3 con đã mất vì nhiễm Covid-19 phát đi cảnh báo đây là căn bệnh nguy hiểm không chỉ với người lớn tuổi hay những người có sẵn bệnh nền. Virus corona còn có thể cướp đi mạng sống của những người trẻ tuổi hoàn toàn khỏe mạnh. Đồng thời, nhân viên y tế là nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh nên nhà nước cần phải có chế độ và phương tiện bảo vệ họ tốt nhất.