Hoảng vì Covid19, ông Trump nói có thể 240.000 người Mỹ sẽ qua đời: Dân chuẩn bị cho 2 tuần tới ‘cam go’

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật không ngờ, một đất nước lớn mạnh như Mỹ mà cũng có ngày phải đối mặt với thực trạng con số t‌ử von‌g do Covid-19 lớn tới vậy mọi người ạ.
Hoảng vì Covid19, ông Trump nói có thể 240.000 người Mỹ sẽ qua đời: Dân chuẩn bị cho 2 tuần tới ‘cam go’
Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng về dịch Covid-19 ngày 31/3. Ảnh: AP

Xem Video: Covid-19 ngày 31/3: Số ca mắc, t‌ử von‌g ở Mỹ tăng chóng mặt

//

Tính tới sáng nay (1/4), thế giới đã ghi nhận 857.261 ca mắc Covid-19, 42.114 người t‌ử von‌g, trong đó số ca t‌ử von‌g tại Mỹ đã tăng lên 3.867, vượt qua Trung Quốc (3.305 người). Trước tình hình này, Tổng thống Trump đã phát biểu tại cuộc họp báo rằng đây là "vấn đề sống còn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Internet

Mỹ dự đoán 100.000 - 240.000 ca t‌ử von‌g do Covid-19

Ông Trump còn kêu gọi người dân cần chuẩn bị tinh thần cho những ngày khó khăn ở phía trước, nhất là "hai tuần cam go" tiếp theo, khi chính phủ Mỹ dự đoán sẽ có khoảng 100.000 - 24.000 người chết do dịch bệnh.

Theo tiến sĩ Deborah Birx (đồng điều phối viên tổ công tác phòng chống Covid-19 của Nhà Trắng) cho biết, các dự đoán ban đầu từng cho rằng, Mỹ nhiều khả năng có tới 1,5 - 2,2 triệu ca t‌ử von‌g vì Covid-19 trong viễn cảnh tồi tệ nhất, đó là khi nước Mỹ không triển khai các biện pháp dập dịch thông qua giãn cách xã hội.

Hiện nay, khoảng 245 triệu người Mỹ (3/4 dân số cả nước) đang và sắp phải chịu một dạng phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch. Ngoài ra, hàng trăm bệnh viện d‌ã chi‌ến cũng đang được xây dựng cấp tốc khắp nước Mỹ nhằm giảm tải cho hệ thống y tế quốc gia và tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Mỹ giữ lại 10.000 máy thở, ngừng phân phối tới nơi khác

Covid-19 tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng, trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định:

"Chúng tôi có gần 10.000 máy thở sẵn sàng phân phối nhưng buộc phải giữ lại vì đợt bùng phát sắp tới rất mạnh. Chúng tôi muốn có thể lập tức di chuyển chúng vào nơi mà không cần đến lấy lại chúng".

Trước đó, Trump nói sẽ rất khó để lấy lại thiết bị được cấp cho bệnh viện tại các bang và tái phân phối chúng cho những nơi khác đang cần. 

Ảnh: Internet

Cuối buổi họp báo, Trump gọi Covid-19 là tai họa, là "căn bệnh tàn ác" nhưng vẫn nhấn mạnh về "ánh sáng cuối đường hầm". Ông tin rằng Mỹ sẽ thấy mọi chuyện "đột nhiên tốt đẹp lên".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật